Hà Nội những ngày giãn cách xã hội, người ta bỗng thèm đủ thứ, thèm lượn đường, thèm đi cà phê,... và đặc biệt là thèm bát phở - mà phải là bát phở siêu to khổng lồ như này...
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ở nhà, người ta "ôm" trong mình thật nhiều nỗi nhớ: nhớ đường xá, nhớ mùa thu, nhớ những gánh hàng rong, nhớ những buổi lê la cà phê, nhớ Hồ Tây,... và có mỗi nỗi nhớ thật đặc biệt: nhớ bát phở bò. Người sinh ra lớn lên hay làm việc, sinh sống ở Hà Nội, ai mà không thương, không nhớ cho được bát phở của người Tràng An.
Bát phở bò Hà Nội mà ai ai cũng nhớ
Phở thì thực ra ở đâu cũng có, mà ai đảm đang làm ở nhà cũng được, nhưng bát phở đúng điệu nhất phải là phở Hà Nội, ăn ở ngoài hàng quán. Buổi sáng, chạy xe tới quán gọi bát phở bò nóng hổi, dõng dạc "Cô ơi cho cháu bát tái chín, thêm quẩy, thêm trà đá", hay "Bác ơi, cháu một tái gầu thêm trứng chần".... Vừa ăn vừa ngắm nhìn phố phường. Nghĩ thôi đã hạnh phúc trào dâng.
Nhưng có một điều đặc biệt, bát phở mà nhiều người "khao khát" sau mùa dịch là bát phở size khổng lồ, ăn thế nó mới đã... Trên mạng xã hội, "tức cảnh sinh tình", một loạt ảnh về bát phở siêu to khổng lồ đang được chia sẻ rầm rộ từ các fan "phở bò". Chắc hẳn, bát phở phiên bản khổng lồ trong các chương trình kỷ lục, từ các thử thách ăn uống,... mới làm thỏa nỗi lòng sau bao ngày ở nhà chống dịch.
Chả biết ăn bát phở khổng lồ đó xong có no cả ngày không nhưng ngay lúc này, để nỗi nhớ bớt "chơi vơi" thì chỉ có bát phở size to này mới thỏa nỗi lòng. Mong Hà Nội sớm khỏe lại để chúng mình có thể đi ăn phở, bạn nhở!
Nguồn: Tổng hợp
Một hãng máy bay phải cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong chuyến bay tưởng chừng như là cuối cùng của mình một tiếp viên hàng không đã gửi lời chào tạm biệt khiến hành khách phải bật khóc
Vừa đi trực chốt về chàng trai đã được cả nhà chuẩn bị cả vòi xịt cỡ lớn để sát khuẩn từ đầu tới chân, cách tắm đặc biệt vừa buồn cười mà cũng thấy được sự quan tâm của các thành viên trong gia đình
“Khi đã vượt qua rồi, mình hiểu cảm giác của F0”, lời tâm sự của một chàng trai trải qua 13 ngày chiến đấu đánh bại Covid-19 tại nhà. Sau khi khỏi bệnh, anh đăng ký tham gia tình nguyện, hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân.
Đăng tải clipĐăng tải clip review bộ sưu tập xe, hội tình nguyện viên chống dịch cho thấy một tinh thần lạc quan dũng cảm đúng màu sắc của giới trẻ nơi "chiến trường" review bộ sưu tập xe, hội tình nguyện viên chống dịch cho thấy một tinh thần lạc qua dũng cảm đúng màu sắc của giới trẻ nơi "chiến trường"
Sau khi thấy tình trạng bệnh nhân F0 chuyển biến xấu, 2 nữ tình nguyện viên nhanh chóng bế bà cụ di chuyển đến bệnh viện cấp cứu
Người Hà Nội có thể đi những đâu khi có nhiều quận là vùng cam? Hiện nay, Vĩnh Phúc, Sơn La đón khách từ vùng cam, kèm điều kiện âm tính nCoV, Quảng Ninh, Hải Phòng chỉ đón khách vùng xanh, vàng.
Nếu thấy mùa hè oi ả và hơi chán ăn thì đã đến lúc bạn nên xem xét giải nhiệt bữa ăn bằng những món nộm. Tham khảo ngay công thức nộm tai heo hoa chuối sau đây nhé!
Phố cà phê đường tàu Phùng Hưng gần đây lại chấn động sau vụ khách Tây va vào tàu. Một lần nữa cơ quan chức năng lại vào cuộc ngăn khách vào khu vực này. Nhưng liệu tổ hợp dịch vụ này sẽ ngừng hoạt động hẳn hay sau một thời gian lại "đâu vào đấy" như trước?
Nếu bạn là một trong những người đang bị "nóng trong người" vì trót ăn quá nhiều vải như bao người thì công thức làm món thạch vải thơm mát sau đây rất đáng để tham khảo.
Mùa sen đến rồi! Điều đó thể hiện qua những loạt ảnh của các thành viên Check in Vietnam vừa mới đi check in mùa sen tháng 6. Nhiều thành viên cũng nhiệt tình giới thiệu những đầm sen đẹp nhất.
Vụ việc 5 người lạc trên núi Hàm Lợn và phải gọi cảnh sát giải cứu gây tranh cãi trên một trang mạng, trong đó có ý kiến gây chú ý: "Bật gg map lên cũng thấy đường mà vẫn đi lạc được".
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.