Home TIN TỨC Câu chuyện về những tiếp viên hàng không mùa Covid-19: người làm bảo mẫu, người điều phối, người đội khử khuẩn,...

Câu chuyện về những tiếp viên hàng không mùa Covid-19: người làm bảo mẫu, người điều phối, người đội khử khuẩn,...


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Nhiều tiếp viên hàng không đã đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch: người làm bảo mẫu, người điều phối tiêm vắc xin, người đội khử khuẩn,...

MỤC LỤC [Hiện]

Nguyễn Thị Thu Hằng (26 tuổi, tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) hiện đang làm tình nguyện viên chăm sóc cho trẻ sơ sinh có bố mẹ là bệnh nhân F0 Bệnh viện Hùng Vương (quận 5). Trước đó, do có ít lịch bay nên cô xin nghỉ tháng 8,9 để tham gia hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin của phường. Chưa lập gia đình nhưng thương các em nhỏ xa vòng tay bố mẹ nên cô cố gắng hết sức để bù đắp phần nào cho các em. 

Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện hiện đã đón hơn 60 trẻ sơ sinh. Nhiệm vụ mỗi ngày của các tình nguyện viên như chuẩn bị sữa, quan sát và thay bỉm tã, vỗ về cho các bé ngủ, lau dọn phòng và lắp nôi,... Hiện trung tâm đang có 40 tình nguyện viên chia thành các ca sáng, chiều, tối, đêm. Họ ăn ngủ nghỉ ở Bệnh viện luôn. "Ngày đầu tiên nhận các bé bồn chồn, hồi hộp lắm. Thấy các bé từ xe bệnh viện vào phòng cũng muốn chạy lại ôm nhưng chần chừ, chỉ sợ vô tình làm các con nhỏ xíu đau. Rồi mỗi ngày, các cô điều dưỡng đều hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ nên giờ ai nấy đều quen, bế và cho các con ăn thuần thục" (Thu Hằng chia sẻ). Cô gái 26 tuổi tin rằng, khoảng thời gian thiếu thốn vật chất nhưng luôn được tiếp năng lượng từ đồng đợi, hay niềm vui được nhìn các bé cứng cáp hơn là khoảng thời gian rất ý nghĩa với cô. 

Thu Hằng chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện

Anh Nguyễn Thái Hòa (31 tuổi, tiếp viên của Bamboo Airways) cũng tạm nghỉ dịch Covid-19 khoảng 2 tháng nay, anh đã tham gia làm tình nguyện viên của đội phun khử khuẩn thuộc Thành đoàn TP HCM. Dù nắng hay mưa, đều đặn 8 giờ sáng mỗi ngày, anh cũng đội của mình mặc đồ bảo hộ, mang trên vai bình khử khuẩn 25L rồi đi khắp phố phường để khử khuẩn miễn phí. Các thành viên ngồi trên thùng xe để tránh lây nhiễm Covid-19. 

Một đội gồm 8 nhóm, đi theo 8 chiếc xe tới các điểm phun khử khuẩn được giao. Sau khi xong nhiệm vụ, nhóm trở về điểm tập kết ở Quận 2, vệ sinh máy móc và nghỉ trưa. Công việc tiếp tục lúc 13:45 đến 16:30. Khi có ổ dịch mới, đội tăng cường làm ca đêm. Anh Hòa chia sẻ, có những ngày nắng nóng, đồ bảo hộ của mọi người đều ướt sũng, có người kiệt sức nhưng không hề kêu than, có người từng sốc nhiệt, có người từng co giật,... Trong quãng thời gian tham gia chống dịch này, anh chia sẻ "...dù rằng công việc có vất vả, tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm Covid-19, tôi vẫn luôn dũng cảm và quyết tâm để góp sức nhỏ trong công cuộc chống dịch của cả nước". 

Đào Thị Thùy Huyên (28 tuổi, tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines) đã đăng ký tham gia đội điều phối, đo huyết áp cho người dân ở điểm tiêm vaccine ở phường 9, quận Tân Bình. Từ ngày 23/8, nhóm của cô kết hợp cùng cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở vùng cam, đỏ. Công việc của Huyên bắt đầu từ 7:30 tới 19:00, có hôm tới 22:00. Ngày ngày, Huyên đi tới từng nhà, gặp gỡ người dân, có nhiều lần tiếp xúc với F0, dù lo lắng bởi nguy cơ lây nhiễm cao nhưng cô mong muốn thời gian này có thể góp sức trẻ của mình để cùng thành phố chống dịch. 

"Không chỉ có lực lượng trẻ, những cô chú lớn tuổi và cả người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh đều tham gia vào lực lượng tình nguyện viên. Mình tin sự đồng lòng của toàn xã hội sẽ đẩy lùi được dịch bệnh", Huyên chia sẻ.

Nguồn ảnh: NVCC 


Sáng làm từ thiện hết mình, tối về Hoài Thương lại hát karaoke tấu hài cho Việt Hương và các con giải trí

Đi làm từ thiện vất vả, nhưng về nhà Hoài Phương vẫn có màn tấu hài cực hài hước chọc cười bà xã Việt Hương.

Giữa cái nắng 40 độ, bà con Quảng Bình miệt mài làm ruốc gửi tuyến đầu chống dịch: cố lên nhé Bắc Giang ơi!

Trong khi một người mà ai cũng biết là ai đấy đi chống lũ, thì bà con ở khắp cả nước đều hướng về Bắc Giang.

Dân Long Biên xếp hàng mua phở - nội thành than thở: “Bao giờ tới lượt mình đây?”

Ở vài quận hiếm hoi được bán phở mang về, người dân đã nô nức xếp hàng sau chuỗi ngày giãn cách.

Vợ chồng người Phú Yên bán nhẫn mua xăng tặng miễn phí cho đoàn người về quê tránh dịch

Không quá khá giả về tiền bạc nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Lành vẫn hết mình giúp đỡ những người khó khăn hơn, “lá lành đùm lá rách”.

Quay nhiều video mua vui cho mọi người mùa dịch mà lại bị chửi, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng đáp trả

Nhận dược comment tiêu cực từ một khán giả về việc quay quá nhiều video mùa dịch, anh chàng cũng "đanh đá" ra mặt khi không ngại lên tiếng đáp trả

MC Quyền Linh chưa bao giờ gây thất vọng, mặc trời mưa gió vẫn nhiệt tình vác gạo làm từ thiện ủng hộ bà con vùng dịch

Mặc dù điều kiện thời thiết không ủng hộ, nam MC vẫn nhiệt tình đến những địa phương đang phong tỏa để chia sẻ khó khăn với bà con

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

Ngại đi chơi xa, sao không tìm đến ngay đến 3 khu nghỉ dưỡng gần Sài Gòn cho dịp lễ 30/4 - 1/5

Chán với việc đi xa, dân Sài Thành có thể chọn 3 khu nghỉ dưỡng sang chảnh cho dịp nghỉ lễ 30/4 sắp đến.

Sống ảo "cháy máy" ngay giữa Sài Gòn với quán cà phê vibe Địa Trung Hải tựa như "tiểu Ma rốc"

Một địa điểm sống ảo đỉnh cao rộng hơn 1000m2 theo phong cách kết hợp Moroccan - hơi hướng Địa Trung Hải pha Ai Cập

2
2
2
2
3