Mùa dịch Covid-19, cuộc sống của người dân vùng dịch bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là vấn đề lương thực, thực phẩm. Trước tình hình đó, Hà Giang đã góp 60 tấn rau củ tặng Hà Nội.
Trước diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19, thủ đô Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7 tới nay theo chỉ thị 16. Việc giãn cách ảnh hưởng rất nhiều tới người dân, đặc biệt là ở vấn đề lương thực, thực phẩm. Trước vấn đề đó, người dân ở huyện Quản Bạ đã kêu gọi người dân đóng góp rau củ quả, ưu tiên những loại dễ bảo quản để gửi xuống thủ đô Hà Nội.
Người dân Quản Bạ gửi tặng rau củ xuống Hà Nội
Ở Hà Giang, xuất phát từ viết thư ngỏ kêu gọi người dân, đoàn thể trên địa bàn chung tay đóng góp nông sản cho vùng dịch của Huyện ủy, Ủy ban, từ ngày 18/8 đến 25/8, người dân huyện Quản Bạ đã đóng góp được 60 tấn rau củ quả, trong đó có nhiều bà con ở các xã biên giới xa xôi, cách trở cũng đã đến tận trụ sở thôn, bản để ủng hộ.
Như người phụ nữ dân tộc Mông ở thôn Nặm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ - bà Ly Thị Vá nghe lời kêu gọi của bí thư chi bộ thôn đã dậy từ rất sớm, gọi con cháu lên nương cắt rau củ chở tới Ủy ban để kịp chuyến xe nghĩa tình chở nông sản xuống Hà Nội. Bà Vá chia sẻ: "Chúng tôi không có tiền nhưng nông sản luôn có sẵn, nghe cán bộ thôn nói qua về tình hình dịch bệnh ở Hà Nội, tôi đã bảo con cháu cùng tham gia quyên góp", dù người phụ nữ 83 tuổi này chưa một lần đặt chân tới Hà Nội.
Lễ tiếp nhận 60 tấn nông sản ở quận Long Biên, Hà Nội.
Vào ngày 26/8, đoàn xe chở 60 tấn nông sản của người dân huyện Quản Bạ gửi tặng người dân Thủ đô đã có mặt tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Sau đó, rau củ được các tình nguyện viên chia về ác phường, quận lân cận như quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Chị Vũ Thị Thanh, quận Đoàn Long Biên chia sẻ: "Đây là chuyến xe nghĩa tình, ủng hộ có số lượng nông sản lớn nhất mà quận Long Biên tiếp nhận từ khi có dịch bệnh Covid- 19 đến nay, những người đang gặp khó khăn về lương thực sẽ được hỗ trợ kịp thời".
Ảnh: Lệnh Thắng, Ngô Thanh Xuân. Theo VnExpress
Những ngày Sài Gòn dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng cũng là lúc xuất hiện thật nhiều những tấm lòng hào hiệp, thơm thảo. Như câu chuyện về những chủ trọ ở thành phố...
Suốt 2 năm qua, cả thế giới đang phải chịu những mất mát, thiệt hại nặng nề từ đại dịch Covid-19. Một trong những bức ảnh viral gây xúc động là hình ảnh con gái ngồi cần cẩu nhìn mẹ lần cuối.
Ngày nào cũng nấu gần 30.000 suất cơm, làm từ 3h sáng 23h tối, nhưng 150 tình nguyện viên ăn ở tại bếp ăn thiện nguyện chùa Tường Nguyên vẫn nỗ lực không ngừng vì Sài Gòn.
Tình hình là hơn 100 đơn hàng bị bom sẽ được phân phát lại cho những người thực sự cần mọi người ạ!
Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.
Shipper sẽ được hoạt động trở lại 8 quận huyện là "vùng đỏ" của TP HCM là Thủ Đức, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn nhưng phải xét nghiệm nCoV hàng ngày
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.
Một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã đăng đàn tiết lộ 4 điều đặc biệt về Hà Giang mà bạn trẻ này cho rằng "không có bất cứ bài review nào nói với bạn". Vậy đó là 4 điều gì?