Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng khiến cho chàng trai Nguyễn Hải Dương nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, hóa ra lại chỉ là cảnh trong phim.
Vài ngày gần đây, hình ảnh lực lượng quân đội, các chiến sĩ áo xanh lên đường vào Nam hỗ trợ chống dịch được quan tâm chia sẻ khắp các trang mạng. Nhiều chị em còn đùa “biết đâu dịch xong lại có người yê0u” bởi quá mê ngoại hình điển trai, phong độ của các anh. Lúc này, một clip cũ của chàng “quân nhân soái ca” Nguyễn Hải Dương bỗng được “đào” lại.


Trong video, anh chàng diện quân phục xanh với khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng thân hình rắn chắc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Dù mới được đăng tải nhưng clip cũng đã kịp thu về hơn 4 triệu lượt xem. Nhiều người đã bày tỏ mong anh đến phát đồ ăn, trông coi khu vực của mình thì đúng là mãn nguyện.


Tuy vậy, thực tế chàng soái ca trong clip không phải một quân nhân mà hình ảnh trong clip chỉ được cắt từ một bộ phim mang tên “Sứ mệnh trái tim”. Anh Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1992) vốn là phát thanh viên từng làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước. Sau 4 năm gắn bó với nghề, Hải Dương quyết định chuyển sang nghiệp diễn xuất và hình ảnh quân nhân cũng là vai diễn đầu tiên của anh.
“Đối với mình đây là một quyết định khó khăn nhưng vì còn trẻ nên mình muốn có nhiều trải nghiệm hơn”, chàng “soái ca” tâm sự.


Bên cạnh diễn xuất, anh còn kinh doanh, quảng cáo cho khá nhiều nhãn hàng. Các tài khoản mạng xã hội của Hải Dương đều có lượt theo dõi khủng, mỗi bài đăng đều thu hút cả nghìn lượt tương tác.
Anh được bạn bè nhận xét là bên ngoài nhìn hơi lạnh lùng, ít nói nhưng thực ra sống cực kỳ tình cảm. Hải Dương luôn tâm niệm rằng làm việc gì cũng phải làm hết mình, dồn mọi tâm huyết để cho ra những sản phẩm, thành quả chất lượng nhất. Chàng “quân nhân” cũng có nhiều tài lẻ như đánh đàn, vẽ tranh.
Đối với Hải Dương, chính nhờ những tình cảm mến mộ mà khán giả dành tặng đã khiến cho anh có động lực trong cuộc sống, thôi thúc anh phải luôn sống có ích cho cộng đồng và xã hội.
Nguồn: Facebook nhân vật
“Khi đã vượt qua rồi, mình hiểu cảm giác của F0”, lời tâm sự của một chàng trai trải qua 13 ngày chiến đấu đánh bại Covid-19 tại nhà. Sau khi khỏi bệnh, anh đăng ký tham gia tình nguyện, hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân.
Quan điểm chắc nịch của travel blogger Khoai Lang Thang khiến cư dân mạng gật gù đồng ý và hoa hậu Thuỳ Tiên cũng vào xin lỗi vì mặc sai trang phục.
Mặt kề mặt mới thấy giống nhau thực sự mọi người ạ!
Charlie Puth đã ở mặt tại Nha Trang, trước thềm sân khấu 8Wonder đã dược chuẩn bị chuẩn bị xong trước giờ G, được đánh giá là đúng chuẩn quốc tế.
Không có chỗ trú, tình nguyện viên này đã phải vừa che dù vừa ngủ trong tiết trời mưa tầm tã.
Anh chị đến với nhau thì dân tình ủng hộ nhiệt liệt chứ làm sao!
Những ngày qua, nhiều thành viên Check in Vietnam đã bắt trọn vẻ đẹp của hoàng hôn Hồ Tây qua những góc chụp đầy cảm xúc. Mùa hè đang đến, mùa du lịch cũng đang sôi động dần lên và Hà Nội cũng sẵn sàng.
Thông tin Hà Nội tính giảm tần suất tàu chạy qua phố cà phê đường tàu sau khi được lan truyền rộng rãi đã thu hút nhiều bình luận đóng góp kiến từ cộng đồng mạng.
Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.
Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.
Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.
Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.