Gần 3000 lái đò tại Ninh Bình đều được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, sẵn sàng phục vụ khách sau khi các dịch vụ du lịch quay trở lại
Ngày 27/9, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, đến ngày 26/9, có gần 3.000 lái đò tại các khu du lịch trên địa bàn đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, có 2.000 lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và trên 1.000 người tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.
Các lái đò ở khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã sẵn sàng chở khách khi du lịch mở cửa trở lại
Những ngày qua, ngành y tế Ninh Bình triển khai tiêm vắc xin lưu động cho các lái đò tại khu vực chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn). Do số lượng người tiêm đông nên ngành y tế phải phối hợp chặt chẽ với chủ các khu du lịch đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện đúng quy định tiêm chủng.
Chị Đinh Thị Lan (một lái đò) chia sẻ, trong lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều tháng qua chị phải nghỉ việc ở nhà. Để phòng dịch, chị cùng nhiều người được cho tiêm vắc xin nên rất phấn khởi vui mừng.
"Phải nghỉ việc để phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi rất lo lắng khi thu nhập không còn. Mối lo lớn hơn là sức khỏe nếu không may mắc Covid-19. Được chủ khu du lịch tổ chức cho tiêm vắc xin phòng Covid-19, tôi rất yên tâm. Hy vọng dịch sớm được kiểm soát để du lịch mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ sẵn sàng để phục vụ du khách khi đến Ninh Bình", chị Lan nói.
Hàng nghìn người làm nghề lái đò chở khách ở Ninh Bình mong dịch bệnh sớm qua để họ có việc làm, ổn định cuộc sống
Đại diện khu du lịch Tràng An chia sẻ, lượng lớn lái đò chở khách ở khu du lịch là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với du khách khi du lịch mở cửa trở lại. Để đảm bảo an toàn cho lái đò và du khách, du lịch được thông suốt khi mở cửa lại, những lái đò cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, vì thế sẽ an toàn hơn để yên tâm công việc.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lái đò với số lượng đông, tuy nhiên đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định. Toàn bộ số lái đò sau khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin không có trường hợp nào bị phản vệ, đảm bảo an toàn về sức khỏe.
Nguồn: Tổng hợp
Đang sinh sống tại Bình Phước, nhưng tấm lòng ông Trần Công Cảnh vẫn hướng về xứ Quảng và những người đồng hương còn đang khó khăn giữa vùng dịch.
Một bạn trẻ đã chia sẻ lịch trình 3 ngày 2 đêm với chi phí 2,5 triệu đồng cho chuyến đi một mình "ăn chơi thoả thích" và "khám phá mọi trải nghiệm ở Ninh Bình" rất đáng chú ý trước thềm những kỳ nghỉ lễ lớn của tháng 4.
Trong khi Phương Mỹ Chi vô cùng vui mừng vì được đàn chị tiếp tế lương thực thì thái độ của một bộ phận cư dân mạng có chán không.
Ở nhà mùa dịch cởi bở những bộ đồ sang chảnh, vợ chồng Cường Đôla và Đàm Thu Trang có cuộc sống bình dị như bao người, ăn bận giản dị, hết chăm con rồi làm vườn
Vườn quốc gia Cúc Phương liên tiếp nhận giải “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", quả là địa danh khiến ai cũng ấn tượng bởi vẻ đẹp ấn tượng, như bước vào “xứ sở thần tiên”.
Bên cạnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội cũng liên tiếp ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 mới. Nhiều người lao động ở Hà Nội đang rất lo lắng rằng liệu Tết này có được về quê hay phải ở lại Thủ Đô để phòng tránh dịch?
Một bạn trẻ đã chia sẻ lịch trình 3 ngày 2 đêm với chi phí 2,5 triệu đồng cho chuyến đi một mình "ăn chơi thoả thích" và "khám phá mọi trải nghiệm ở Ninh Bình" rất đáng chú ý trước thềm những kỳ nghỉ lễ lớn của tháng 4.
Hàng loạt sự kiện kỷ niệm 10 năm Tràng An trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới sẽ được khởi động từ ngày 26/4/2024 tới và liên tục diễn ra trong một tuần lễ.
Trớ trêu thay cho các du khách du lịch Ninh Bình mùa mưa, trải nghiệm “dở khóc dở cười”, nhưng cũng rất thú vị khi đi thuyền trên sông.
Khám phá 3 tuyến đi thuyền ở Tràng An, mỗi năm đi vài lần để chứng kiến vẻ đẹp riêng, cảnh sắc đặc biệt của Ninh Bình.
Vườn quốc gia Cúc Phương liên tiếp nhận giải “Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", quả là địa danh khiến ai cũng ấn tượng bởi vẻ đẹp ấn tượng, như bước vào “xứ sở thần tiên”.
Dịp lễ 2/9 năm nay bạn chưa biết đi đâu, sao không thử tham khảo Hang Múa xinh đẹp đang đúng dịp mùa thu “gõ cửa”.