Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, TP.HCM tạo điều kiện cho người vô gia cư có chỗ ăn, chỗ ngủ và được tiêm vaccine. Điều này khiến họ vô cùng hạnh phúc và cảm thấy biết ơn chính quyền.
Sài Gòn đang đẩy nhanh công tác tiêm phòng khắp địa phương để có thể phòng tránh dịch bệnh. Bất kì ai cũng được tiêm chủng, kể cả những người vô gia cư. Theo báo Vietnamnet, ngày 25/8, 100 người vô gia cư đang lang thang ở quận 4 đã được chính quyền tiêm vaccine ngừa Covid-19.
Những người vô gia cư này đã được đón về và tạm thời sinh sống tại trường THCS Nguyễn Huệ thuộc trên địa bàn phường 2, quận 4. Ở đây, mọi người sẽ được chu cấp đầy đủ các bữa ăn và không sợ không có nơi ăn, chốn ở trong thời gian này nữa. Có một nơi trú ẩn an toàn, nên những người như ông V.T.P không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Anh N.N.B (40 tuổi) cho biết bình thường anh sẽ ngủ ở lề đường, xin được cơm từ thiện thì coi như no bữa, còn không thì đành uống nước lọc cầm cự. Anh rất vui mừng khi thành phố tạo điều kiện nơi ăn chốn ở và được miễn phí tiêm chủng, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chính quyền đã nhớ đến những mảnh đời cực khổ như anh.
Chia sẻ với Báo Tổ quốc, ông T.V.P cho biết một người bán vé số dạo đã 30 năm vì không nhà không cửa nền đành lang thang trên những con phố. Cách đây 4 ngày, ông đã lực lượng chức năng phát hiện và hỏi han tình hình, được đưa về địa điểm cư trú. Ở đây, ông được lo từng bữa ăn, lại được nằm chăn ấm, cảm giác sướng hơn ở ngoài đường rất nhiều. Đã bôn ba ngoài xã hội nhiều năm, cộng thêm bệnh tuổi già nên những người như ông rất lo lắng và hồi hộp, luôn cầm trên tay ống lọc khí để hít thở khi cần. Vì không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm phòng nên ông P rất buồn rầu.
Hiện nay, địa điểm này đã có tổng cộng 114 người vô gia cư, và qua xét nghiệm đã phát hiện 14 trường hợp F0 đã được đi cách ly tập trung. Những người khác cũng được thăm khám sàng lọc từ các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện Y học Cổ truyền.
Sau khi kiểm tra, những ai không mắc bệnh nền sẽ được tiến hành tiêm trong ngày 25/8 và những người còn lại sẽ được sắp xếp tiêm tại Trung tâm y tế để đảm bảo an toàn. Hiện nay, chính quyền TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai công tác đưa người vô gia cư đến các điểm cư trú để đảm bảo họ được an toàn và toàn người dân có thể tiêm phòng đầy đủ.
NGUỒN: Tổng hợp
Lặn lội từ Đồng Tháp ra Hà Nội để được check - in tại nhà thờ Lớn, nhưng chỉ vì những tấm ảnh đẹp mà bỏ quên việc đeo khẩu trang đã khiến cô phải trả giá đắt
Tham gia tình nguyện chống dịch, cô gái này cũng không nghĩ mình nhận được món quà hời thế này.
Từ ngày 23/08, quân đội phối hợp với công an, y tế, chính quyền địa phương đi chợ hộ và mang thực phẩm đến tận nhà cho người dân
Ở nhiều tỉnh thành, các tình nguyện viên áo xanh không chỉ giúp người dân đi chợ, thu hoạch nông sản, giao hàng hộ,... mà còn gặt lúa hộ, như ở Quảng Nam và Bình Định.
1 đại gia ở Cần Thơ đã thể hiện độ chịu chơi khi chi tới gần 7 tỷ đồng để đặt bó hoa có 102 tặng vợ nhân ngày 8/3.
Gia đình Hải Yến có bố là công an trực chốt kiểm soát, mẹ làm nhiệm vụ đi chợ mua đồ cho người dân, ngay sau khi hoàn thành việc thi đại học, Yến đã tham gia làm TNV chống dịch
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.