Sau khi có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, phố đi bộ vắng bóng du khách vào cuối tuần.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ Hàm Cá Mập lúc 15h ngày 30/1. Một người trông xe tại khu vực, nhận định phố đi bộ khách vắng hơn hẳn khi có ca nhiễm trong cộng đồng. “Thông thường xe máy gửi kín vỉa hè, nay chỉ có khoảng 20 chiếc”, anh nói.
Tương tự, các công nhân chăm sóc cây cảnh nhận định lượng khách đến Hồ Gươm giảm rõ rệt. Họ cho biết cùng chiều thứ 7 tuần trước (23/1), phố đi bộ tấp nập du khách: “Dịch đang diễn biến phức tạp nên chúng tôi cũng rất lo lắng nếu phố đi bộ đông như mọi khi. Vắng người thế này cũng tốt”.
Phía trước tượng đài Lý Thái Tổ vắng vẻ vào chiều 30/1. Thi thoảng có vài nhóm khách đi ngang qua, hầu hết đều chấp hành quy định đeo khẩu trang.
Những họa sĩ vẽ tranh ký họa thường tất bật vào dịp cuối tuần, nay chủ yếu ngồi nói chuyện, xem điện thoại. “Bình thường vào thứ 7 chúng tôi vẽ được khoảng 10 - 15 bức. Hôm nay từ sáng đến giờ chỉ ngồi chơi, không vẽ được bức nào. Buồn nhưng đành chịu”, ông Hoàng Minh Đức (trái), một họa sĩ tại đây, cho biết.
Quán cà phê, trà chanh trên phố Đinh Tiên Hoàng bày sẵn ghế vào lúc 16h nhưng không có khách. Bình thường khu vực này luôn kín khách ngồi uống nước, tán gẫu.

Bồn hoa cỏ lau tím đang khoe sắc cũng không có khách đến chụp ảnh. Từ đầu tháng 1, khu vực này thu hút đông đảo người dân và du khách check-in.
Đến tối, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn vắng vẻ. Thông thường khu vực này tập trung đông du khách nhất vào buổi tối, với những hoạt động giải trí như trình diễn ca nhạc, nhảy K-pop hay trò chơi dân gian...
Phố đi bộ vắng người chứng tỏ người dân Hà Nội đã có ý thức ở nhà, tránh tụ tập đông người để hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: Vnexpress
Trong chiếc áo xanh của đội khử khuẩn, 8 cô gái nhỏ bé vẫn ngày ngày đeo trên mình bình phun 40kg đi khắp các vùng dịch của Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ.
Hãy cùng cập nhật không khí trước thềm Trung thu ở hai "phố lồng đèn" Sài Gòn và Hà Nội qua những loạt ảnh tuyệt đẹp của các thành viên Check in Vietnam tại hai điểm cầu.
Mới đây, trên một hội nhóm review đồ ăn đã xuất hiện bài viết phản ánh về thái độ thiếu tôn trọng của nhân viên của một nhà hàng buffet và lẩu Tokpokki ở Hà Nội.
Đập tan cơn nóng mùa hè ngay tại Hà Nội với công viên Thiên đường Bảo Sơn – thiên đường giải trí đa năng hấp dẫn không thể bỏ lỡ dành cho giới trẻ.
"Phải lòng" Sài Gòn ngay từ những ngày đầu tới thành phố này, chàng trai người Philippines đã vẽ một bộ tranh ghi lại những điều xinh đẹp của thành phố. Bộ tranh như một niềm cổ vũ trong mùa dịch Covid-19 này.
Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.
Những ngày qua, nhiều thành viên Check in Vietnam đã bắt trọn vẻ đẹp của hoàng hôn Hồ Tây qua những góc chụp đầy cảm xúc. Mùa hè đang đến, mùa du lịch cũng đang sôi động dần lên và Hà Nội cũng sẵn sàng.
Thông tin Hà Nội tính giảm tần suất tàu chạy qua phố cà phê đường tàu sau khi được lan truyền rộng rãi đã thu hút nhiều bình luận đóng góp kiến từ cộng đồng mạng.
Tết Bính Ngọ cận kề cũng là dịp nhiều bạn trẻ tìm đến làng cổ Đường Lâm mùa lễ hội sôi động nhất năm. Hãy cùng tham khảo lịch trình check in trong 1 ngày đi hết các góc "sống ảo" ở ngôi làng đẹp như tranh này.
Hãy cùng tham khảo công thức món bắp bò kho mật mía bằng nồi áp suất để trong những ngày đông lạnh giá có một món ngon ngon đậm vị, ấm áp bên nồi cơm nóng hổi.
Sự việc một quán ốc ở chợ Nghĩa Tân gây tranh cãi MXH đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Quán ốc này bị tố tính tiền không đúng giá niêm yết, thậm chí điểm đánh giá chỉ đạt 1,9 sao.
Một bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây cho hay, sự kiện ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa sẽ mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào đón Noel và Tết Dương lịch 2026 của Hà Nội.