Khi nhắc tới phố cổ ngày giáp Tết, du khách nhớ ngay đến Đồng Xuân - khu chợ ra đời và gắn liền quá trình phát triển văn hoá và thương mại của mảnh đất Thăng Long.
Không chỉ là nơi bán buôn huyên náo, nhộn nhịp nhất Hà thành, chợ Đồng Xuân còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, tinh thần phản ánh cuộc sống, sinh hoạt của người dân kẻ Chợ xưa và cũng là điểm đến không thể thiếu của mỗi du khách khi dừng chân ở Hà Nội. Hay nhà văn Băng Sơn đã từng nói: “Ai có dịp về Hà Nội, nếu chưa đi chợ Đồng Xuân thì coi như mới biết một phần nhỏ, một góc bé, hoặc chưa đến Hà Nội”.
Mặt tiền của chợ tại phố Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chợ Đồng Xuân hình thành năm 1889 do người Pháp lập nên sau khi bồi lấp dòng chảy của sông Tô Lịch và sông Hồng. Thời điểm này, chợ Đồng Xuân hoạt động giao thương rất thuận lợi, đặt biệt khi người Pháp xây dựng cầu Long Biên thì buôn bán phát triển nhanh do có vị trí đắc địa về đường bộ, đường thủy và đường sắt.
(Ảnh: @hanoi_life)
Chợ Đồng Xuân nằm ở trung tâm khu phố cổ, là ngôi chợ sầm uất nhất và là biểu tượng của Hà Nội. Chợ được xây dựng cuối thế kỷ XIX, dưới thời nhà Nguyễn. Ban đầu chợ họp ngoài trời, sau đó được xây dựng lại để trở thành ngôi chợ lớn nhất miền Bắc. Năm 1994, chợ Đồng Xuân gặp phải hỏa hoạn và được xây lên thành 3 tầng, theo kiến trúc cũ.
(Ảnh: @toanduonga)
Chợ Đồng Xuân là trung tâm giao thương, chợ đầu mối, phân phối nhiều mặt hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường Hà Nội và các tỉnh thành khác ở miền Bắc. Trải qua nhiều biến cố, chứng kiến biết bao thăng trầm của Thăng Long – Hà Nội, chợ Đồng Xuân đã trở thành một nhân chứng lịch sử quan trọng, chứa đựng không ít những tinh hoa của nền văn hóa kinh kỳ.
(Ảnh: @jazz.dung)
Thuở xưa, chợ có tên gọi là Đồng Xuân – Bắc Qua và có một đường ngang chạy giữa chợ cùng một cái cống chảy rất to. Khu vực Đồng Xuân bán đồ ăn thức uống trong nước còn khu vực Bắc Qua là điểm tự sản tự tiêu để người dân vùng ven Hà Nội đưa cây, con nuôi trồng được đến giao thương. Nơi này nổi tiếng là nhiều hàng hóa, mùa nào sản vật ấy, những đồ ngon đều có bán ở chợ Đồng Xuân. Năm này qua năm khác, chợ Đồng Xuân ngày càng phát triển trở thành điểm thăm thú của người dân Hà thành và người nơi khác đến Hà Nội.
Chợ Đồng Xuân đúng là nơi quy tụ mọi tinh hoa hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất cả sản vật quý hiếm, ngon lành của khắp bốn phương, các vùng đất nước, đều có mặt ở chợ, từ vải vóc tơ lụa, gấm nhung, đến con cá, lá rau, thuỷ sản tươi sống, con cua bể, thúng rươi, cho đến nấm hương, mǎng rừng, quả núi... và cũng giống như tất cả chợ Việt Nam: Hàng quà. Một cầu chợ riêng cho hàng quà. Bún thang nổi tiếng của bà Ẩm, những xôi vò chè đường, những bánh cốm, xu xuê, bánh trôi bánh chay, cháo lòng, tiết canh, bún ốc, bún riêu, bánh dày, bánh giò,... cho đến thuốc lào Vĩnh Bảo, bát nước chè xanh, cũng nổi tiếng trong lành thơm thảo.
(Ảnh: @travelshowreel)
Hà Nội đã có hàng trǎm chợ to nhỏ như: Hàng Da, Cửa Nam, Chợ Hôm, Chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ 19-12, Ngã Tư Sở v.v... và hàng loạt chợ xanh, chợ cóc. Nhưng chợ Đồng Xuân vẫn là đàn chị về mọi mặt. Có nhiều người tuổi đã cao nhưng mỗi nǎm vẫn đi chợ Đồng Xuân một vài lần, chẳng cần mua sắm, chỉ ghé vào ǎn một món quà, cho thức lên kỷ niệm thời còn trẻ mới yêu nhau, đi dạo chơi ngắm chợ,...
Hình ảnh dung dị mà chỉ ở Đồng Xuân mới có!
Tết đến, chợ Đồng Xuân tấp nập khác hẳn ngày thường. Các bà, các chị cần mua sắm gì cứ đến chợ Đồng Xuân, từ cân miến, lạp xường, cái giò lụa, hộp mứt,… cho tới vải vóc, tơ lụa lộng lẫy. Các cụ ông cần quả phật thủ Lạng Sơn về bày, rồi chậu cây cảnh, con chim khiếu; các chú các bác kiếm tượng mấy chiếc cầu, lão tiều phu bằng gốm để gắn lên hòn non bộ. Càng gần Tết, giới trẻ Hà Thành còn nô nức ra chợ Đồng Xuân làm bộ ảnh check in đầu năm. Chẳng cần diện đồ rực rỡ, mỗi bức hình bạn chụp tại đây sẽ mang lại vẻ đẹp riêng biệt, đó là sự bình dị, hoài cổ, tựa như lạc vào không gian Hồng Kông của những thập niên xưa cũ.
(Ảnh: @trangpow_52.4)
(Ảnh: @_nymmm)
Thời gian qua đi, nơi đây vẫn luôn là niềm thao thức trong lòng mỗi con người có dịp đặt chân tới dẫu có hay không là “người Tràng An”. Vào chợ, mua sắm hay chỉ dạo chơi, vẫn khác hẳn đi quanh Bờ Hồ, trên đường Thanh Niên hay đến công viên Thủ Lệ. Chợ là nơi mang đậm chất kinh tế, nhưng cũng là bản sắc vǎn hoá của một vùng đất. Mong sao chợ Đồng Xuân sẽ buôn may bán đắt, ngày càng phát triển để vĩnh viễn là "dạ dày" của Hà Nội, là niềm ước mong của nhiều người chưa đến Hà Nội và cũng là đại diện cho tấp nập, tưng bừng của một Hà Nội không ngừng lớn lên.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: Khánh Linh, Instagram
Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, đếm 31 này ai chuẩn bị đi countdown thì check ngay 6 bí kíp này để không "lạc trôi" nhé
Đám cưới là sự kiện người ta thường xác định chỉ có một lần trong đời. Và khi đã tăng kinh phí lên mức sang chảnh nhưng chưa thấy ưng ý thì đã đến lúc bạn tìm đến nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới ngoài trời.
Giới trẻ thích thú trải nghiệm nhiều hoạt động liên quan đến chuyến tàu di sản của Hà Nội, như một “chuyến du hành thời gian”.
Tác giả Joe Bindloss trên chuyên trang du lịch Lonely Planet đã giới thiệu Top 10 điểm đến tuyệt vời nhất Việt Nam năm 2024 với những trải nghiệm thú vị như sau.
Bạn có phải là dân sành ăn không? Hãy thử đánh giá xem đâu là hàng bún chả “chân ái” nhất trong mọi ngóc ngách của Hà Nội.
Cận Tết là hội sao Việt đã kịp đua nhau xúng xính áo dài truyền thống khắp đường phố rồi, người thì truyền thống, nền nã, người thì hiện đại trẻ trung.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.