Ở vài quận hiếm hoi được bán phở mang về, người dân đã nô nức xếp hàng sau chuỗi ngày giãn cách.
Ngày 9/9 vừa rồi, một số phường tại quận Long Biên đã được cho phép bán hàng mang về. Vì vậy, thật không lạ khi những hình ảnh xếp hàng mua phở tại hàng Phở Thủy đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Sau nhiều ngày giãn cách thì người Hà Nội chắc hẳn đã rất nhớ những bát phở bò, bún riêu, bún đậu mắm tôm, miến trộn,... Khi nhận được thông tin nới lỏng, người dân Long Biên đã nô nức đi mua những món ăn “ngoài hàng mới ngon” này. Thời điểm này, chỉ một bát phở thôi cũng khiến cho bao người dân trong nội thành phải ngóng trông ghen tị và kêu lên rằng: “Bao giờ tới lượt mình được ăn phở đây!”...
Đi mua phở vẫn không quên xếp hàng cách nhau 2m
Dưới những hình ảnh này, nhiều người đã để lại bình luận hài hước:
- Long Biên đã hé nụ xuân rồi, có ai nhận order Long Biên sang Đống Đa không ạ?
- Thèm bát phở hai trứng chần
- Có phở thì tốt rồi nhưng vẫn chỉ nhớ phở phố cổ thôi
- Sáng em còn đi ngoáy mũi mà các bác đã có phở ăn rồi…
Chưa biết lúc nào thì dịch được kiểm soát và lúc nào hàng phở sẽ mở nhưng CheckinVietnam vẫn xin phép điểm tên vài “hàng quen” mà đọc xong có khi ứa nước miếng. Độc giả hãy cân nhắc trước khi đọc!
MỤC LỤC [Hiện]
Phở Thìn Lò Đúc nổi tiếng với món phở bò tái lăn “huyền thoại”, mùi vị đặc biệt không nơi nào ở Hà Nội có. Thịt bò được quán xào sơ qua với chút gia vị trước khi bỏ vào bát phở, khiến cho miếng thịt săn lại, ngấm đẫm gia vị. Bát phở Thìn Lò Đúc “siêu” nhiều hành, thậm chí trở thành một "biểu tượng" mà hội ăn phở có hành ở Hà Nội sẽ nghĩ đến đầu tiên.
Phở Thật nổi tiếng với món phở bò sốt vang nước thơm thịt mềm đậm đà quế, hồi. rau húng, hành lá lại chấm thêm chiếc quẩy sủi bọt bọt lúc tối muộn là đỉnh nhất. Quán đã tồn tại lâu đời 15-20 năm, công thức nước sốt cũng là gia truyền mà giá chỉ có 30-35.0000 mở xuyên đêm nên rất được giới trẻ yêu thích.
Gần 40 năm qua, quán phở Mặn vẫn luôn tấp nập kẻ ra người vào bởi vị phở đậm đà - đúng cái tên phở Mặn. Cái tên được những vị khách đặt do mê mẩn vị nước dùng của quán. Quán sử dụng thịt lõi giòn, ngọt, bánh phở đặc biệt dai ngon. Bán từ sáng đến trưa nên rất hợp cho bữa sáng của người dân thủ đô.
Đây là quán phở đông nhất nhì khu phố cổ. Bát phở trộn được bưng ra trông rất đầy đặn, nào phở, nào lạc rang thơm bùi rồi rau sống, thịt gà khá là nhiều chứ không chỉ lèo tèo vài miếng. Sợi phở ngấm nước mềm, thấm gia vị mà vẫn giữ được độ tơi, dai dai. Thịt gà thơm phức, ngay cả thịt lườn cũng vẫn có độ mềm, dai. Tuy vậy, giá phở đùi và lườn có phần hơi đắt, nhưng cũng vì “tiền nào của đấy”.
Phở Bát Đàn đã tồn tại già nửa thế kỷ nhưng vẫn lưu giữ được vị phở truyền thống với nước lèo thơm nức vừa trong vừa ngọt, thịt bò mềm, sợi phở dai. Muốn thưởng thức bát phở nức tiếng Hà Thành bạn phải đi sớm từ 6h30-8h30, mà đôi khi đến nơi vẫn còn phải xếp hàng mãi mới có chỗ ngồi ấy chứ!
Đọc đến đây bạn đã “ứa nước miếng” chưa? Hãy tiếp tục tuân thủ 5K cũng như các chỉ thị của Chính phủ để sớm ngày được gặp lại phở nhé.
Nguồn: Tỏng hợp
Với những tín đồ đam mê bánh tráng thì chắc hẳn siêu thị Tana phải là một thiên đường với đủ kiểu loại trong khi giá thì quá hời
Sắp tới, du khách từ Sài Gòn sẽ không cần phải xét nghiệm Covid-19 khi đến Đà Lạt.
Đi cách ly nhưng vẫn đam mê du lịch, Vũ Khắc Tiệp đăng sương sương vài tấm với tiêu đề: “Nhớ Hội An”, nhưng làm cư dân mạng hết hồn và nức nở cầu xin.
Không quá khá giả về tiền bạc nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Lành vẫn hết mình giúp đỡ những người khó khăn hơn, “lá lành đùm lá rách”.
Đang sinh sống tại Bình Phước, nhưng tấm lòng ông Trần Công Cảnh vẫn hướng về xứ Quảng và những người đồng hương còn đang khó khăn giữa vùng dịch.
Vừa có thông báo “thả cửa” sau 21h, dân tình kéo nhau ra đường, các hàng quán sôi động hẳn lên.
Các VĐV SEA Games 31 khi đến Việt Nam thi đấu đã lựa chọn những điểm dừng chân nào để tham quan nhỉ? Hãy cùng điểm qua ở dưới nhé!
Chàng phượt thủ rủ 2 người bạn “phá đảo” 29 tỉnh thành trong gần 1 tháng.
Thấy nhiều người đùa nhau rằng, “trend" nặn gốm Bát Tràng thực sự có khả năng gây nghiện cực cao với giới trẻ đó nhé!
Trà sữa mang thương hiệu Vietnam Airlines trên chuyến bay được coi là dịch vụ suất ăn mua trước không có trong thực đơn.
Buffet Aeon Mall trở lại, tháng 5 lại tưng bừng rộn ràng vì giá quá ư hời chỉ 119k/người ăn thả ga sushi, đồ ăn vặt, trái cây, tráng miệng...
Góc bằng lăng lên hình rực cả ảnh tại Hà Nội: cây bằng lăng tím nở rộ, chỉ cần đứng camera lên là có liền ảnh đẹp.