Nắng nóng cũng không thể làm khó hội chị em, đúng là “thiên thời, địa lợi, nội trợ giỏi” thì ba rọi “một nắng”, vải sấy,... chỉ trong 1 tích tắc là xong
Miền Bắc mà đặc biệt vào Hà Nội đang vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, thời tiết có khi lên đến 39 - 40 độ C. Với thời tiết khắc nghiệt như vậy, chả ai muốn “lăn vào bếp” mà có vào thì cũng chỉ làm những món chè, kem giải cơn nóng thôi. Thế nhưng, các bà nội trợ của chúng ta lại “cái khó ló cái khôn”, tận dụng cơn nắng nóng mà làm được bao nhiêu là món ngon.
Gần đây, trên các hội nhóm nấu ăn chị em chia sẻ khá nhiều thành quả làm ba rọi “một nắng”, bò khô, gà khô và các loại hoa quả sấy. Theo đó, bình thường muốn làm mấy món này phải đợi nắng rất lâu hoặc phải dùng các loại nồi chiên không dầu mới được. Nay thì 2 tiếng đã được thành quả siêu ngon rồi.
Để làm được món ba chỉ “một nắng” cũng như các loại gà khô, bò khô thì bước đầu tiên đó là tẩm ướp. Gia vị ướp cho món ba chỉ có thể tham khảo gồm hành, tỏi ớt, tiêu, bột nêm/bột canh xay nhuyễn, thìa xì dầu, thìa dầu hào, rồi đánh nhuyễn lên. Muốn thịt thấm vị thì tốt nhất nên ướp 1 ngày trong tủ lạnh rồi mang ra phơi.
Khâu tẩm ướp đã thấy ngon rồi
Trong thời tiết này thì chỉ cần phơi từ sáng tới chiều là đã có thể mang về chế biến được rồi. Với thịt “một nắng” này, các chị em có thể làm món thịt quay hoặc sốt tỏi ớt tuyệt ngon!
Ảnh: Vũ Thanh Hoan
Nhiều người treo ở chuồng cọp
Bên cạnh các món ăn mặn, thì cộng đồng mạng cũng phát hiện ra cách làm hoa quả sấy, mà minh chứng rõ nhất là với vải sấy. Ngoài việc cho vải ra phơi nắng thì cư dân mạng còn cột vải vào đằng sau cục nóng điều hòa, cộng với thời tiết ngoài trời thì chỗ phơi này phải gần 50 độ C, phơi 15 phút đã khô chứ chả cần nồi chiên không dầu “xưa như diễm” lại còn tiết kiệm điện.
Vải treo ngay trước cục nóng điều hòa thì chả mấy mà khô
Sau khi “phát kiến” này ra đời, nhiều người đã bình luận vui rằng:
“Nóng thế này người còn chín nói gì vải”
“Phơi trước cục nóng + thời tiết này thì lại chả nhanh thu hoạch”
"Ngày xưa cứ nắng to mang vải ra sân phơi ăn ngon hết nấc”
“Thôi nhé, tôi có ba quả vải mà phơi tận nóc nhà từ sáng tới chiều cả tuần nay vẫn chưa ngót lõi đây”
“Khí động học, toàn chất hóa học thải ra, ăn xong ung thư”
Thành quả là món thịt quay bì giòn tan
Vải sấy dễ ăn nhâm nhi cả mùa
Dự là mùa hè này còn nắng lâu, nắng dài, cộng thêm dịch dã thì các chị em tranh thủ làm món này cũng “rất gì và này nọ” đấy nhé!
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn: Facebook
Trời Hà Nội lạnh đến mấy cũng không thể ngăn những "chiếc bụng đói" thử hết list này!
Không cần lê la hàng quán, công thức pha Soju nhâm nhi với vài món đồ nhậu nhẹ nhàng là bạn đã có một đêm nghỉ lễ đáng nhớ.
Công thức làm chả lá lốt có lẽ cũng không phải là mới lạ đối với hấu hết mọi người. Tuy nhiên, chả lá lốt kiểu "vỏ cũ nhân mới" sau đây đảm bảo sẽ khiến cả nhà thích mê theo lời tác giả giới thiệu.
Còn gì thích hơn được ăn ngon mà không sợ béo? Ngũ cốc sữa chua hoa quả sấy thơm ngon giàu dinh dưỡng lại hỗ trợ giảm cân đã quay lại.
Hội con dân Hà Nội chắc đang cần lắm mấy viên sủi dìn nóng hổi cùng bát nước gừng the cay để xua tan cái giá lạnh của thời tiết
Tào phớ vẫn được ưa thích như 1 món đồ ăn vặt ít calo, thế nhưng ít ai biết đến mẹo làm đơn giản từ sữa fami và bột rau câu
Trong không khí Đại lễ A80 vô cùng háo hức, tưng bừng hướng đến ngày Quốc khánh 2/9, nhiều thành viên của cộng đồng Check in Vietnam "hoà cùng màu cờ Tổ quốc" qua những loạt ảnh tuyệt đẹp với tâm điểm là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nổi bật ở khắp nơi.
Ngày 18/8 vừa qua, đại diện Check in Vietnam tham dự Hội nghị KOL với kỷ nguyên Vươn mình của dân tộc, sự kiện diễn ra tại Hà Nội quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu đến từ 34 tỉnh thành trên cả nước.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).