Hà Nội nổi tiếng với những con phố ẩm thực xịn xò quanh các trường học khi giá thành rẻ đã đành, ngon đã đành, đã thế lại gắn bó với cả bầu trời kỉ niệm. Những dấu ấn tuổi học trò có đôi khi chỉ là cùng bạn bè tụ tập hàng quán, hết giờ lại í ới nhau ăn gì ở đâu Hà Nội. Đã lâu chưa về trường, vậy thì nhân dịp 20/11 này, cùng “kháo" nhau cái kèo về trường cũ thôi nhỉ? Bạn còn nhỡ những khu ăn vặt tuổi thơ này không?
MỤC LỤC [Hiện]
Nhắc đến thiên đường ăn vặt thần thánh của học sinh cấp 3 Hà Nội thì thiếu làm sao được ngôi trường THPT Kim Liên. Khu ăn vặt ở đây cứ mọc lên san sát cạnh trường, đa dạng đủ kiểu, chỉ mất vài phút đi xe từ quán ăn này đến địa chỉ kia. Nhưng chắc chắn, những hàng ăn ngon tại hà nội tuổi thơ này ai cũng biết
Quanh các trường học lúc nào cũng đều có các cô, các bác bán thạch rau câu cốt dừa với đủ màu sắc sặc sỡ, thế nhưng đáng nhớ nhất ở khu Kim Liên phải kể đến quán nhỏ của một bà cụ với chỉ một vị bí đao duy nhất. Thạch rau câu ngày ấy mua 3 ngàn rưỡi một cốc, thế mà vị thơm nhẹ, mát mát và bùi béo của cốc thạch ấy khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đây là quán ăn vặt được rất rất nhiều thế hệ học sinh trường Kim Liên ưu thích. Quán rất nhiều món ăn hấp dẫn mà teen nào cũng mê mệt một thời, từ Hàn sang Âu, đủ kiểu cả nhưng ngon, rẻ, phù hợp với túi tiền của học sinh – sinh viên nhất thời ấy nên làm gì có ai là chưa từng ghé Thái Hạnh - Huy Mai
Team THPT Thăng Long và dân Bách - Kinh - Xây có ai là không nhung nhớ thiên đường ẩm thực này cơ chứ. Muốn tìm địa điểm ăn ngon hà nội thì cứ ghé khu này, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, chưa kể còn rẻ bèo.
Khu này có nhiều món ăn vặt cực hot. Có thể kể đến bánh tráng nướng và đồ ăn vặt Tạ Quang Bửu. Quên thế nào được hương vị bánh tráng chuẩn vị, chua chua cay cay của Sài Gòn.
nằm ngay góc đường Tạ Quang Bửu. Điều đáng nhớ nhất ở quán chè này chắc chắn là các loại chè đa dạng không thể tả nổi như: chè trân châu, bưởi, chuối, đậu. Trong khi giá thì chỉ 10k.
Cầu Giấy chắc chắn là một trong những khu ẩm thực lưu giữ kỉ niệm của rất nhiều học sinh, sinh viên ở Hà Nội.
Khi nhắc đến quán ăn vặt hàng đầu quen thuộc ở quận Cầu Giấy với thời học sinh thì bạn sẽ không thể bỏ qua được hàng Bánh Mì Chảo Cột Điện nằm ngay Tập Thể Nghĩa Tân đoạn gần trường cấp 2 Nghĩa Tân.
Quẩy béo ở Nguyễn Khang ngon có tiếng, ăn một lần là có ra trường cũng sẽ nhớ mãi hương vị. Một chiếc quẩy được chiên nóng giòn rụm, khi ăn kèm với nước chấm chắc chắn vừa ngon lại vừa mang mùi thơm ngậy, bốc khói nghi ngút
Chần chờ gì nữa, lâu lắm mới có dịp, set kèo về thăm trường cũ nhân tiện “ăn sập" khu ăn vặt tuổi thơ 1 thời của mình để ôn lại kỉ niệm thôi nào!
Bánh mì nóng giòn chấm nước sốt sánh mịn, vị béo của pate, trứng ốp tan chảy trong miệng thực sự đáng ghé ăn liền.
Chờ mãi mới đến ngày được khám phá ẩm thực Hà Nội, tội gì mà không ghé qua các quán ăn sinh viên nổi tiếng để trọn vẹn quãng đời học sinh
Có những ngày nhạt miệng thèm đồ ngọt đến lạ, được ăn đồ béo ngậy từ bánh đến trà sữa và cả caramel thì cứ phải gọi là số dzách.
Còn gì thích hơn được ăn ngon mà không sợ béo? Ngũ cốc sữa chua hoa quả sấy thơm ngon giàu dinh dưỡng lại hỗ trợ giảm cân đã quay lại.
Những quán cà phê tại Sài Gòn được giới trẻ chia sẻ rần rần trên Threads, đảm bảo được 3 tiêu chí sang - xịn - mịn.
Sau khi bị cơ quan chức năng triệu tập để làm rõ việc nhân viên "văng" với khách, chủ quán xôi chè ở Hà Nội khóc trên ống kính truyền hình trong cuộc phỏng vấn với nhà đài.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.
Mâm lễ cúng ông Công ông Táo màu hồng phấn khá độc đáo đã gây sốt diễn đàn ẩm thực sau khi nhận nhiều lượt like, thả tim và những bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng.