Uống gần hết cốc trà sữa, cô gái mới thấy lợn cợn mở ra thấy cả tổ kiến, cư dân mạng phát hiện điểm đáng ngờ
Sau nhiều ngày giãn cách xã hội, người dân Hà Nội đang nô nức đặt đồ ăn, trà sữa về cho bõ những ngày kiêng cữ. Nhưng trải nghiệm của cô gái trong bài viết này lại không vui vẻ cho lắm.
Mới đây, một bài viết phản ánh chất lượng một quán trà sữa tại Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy trên group review đồ ăn đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Lý do là vì… quá kinh dị.
Cô gái này cho biết, do lâu ngày chưa được uống trà sữa nên hôm nay mới hí hửng đặt cốc trà sữa nướng địa chỉ Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy về thưởng thức.
“Uống miếng đầu mình đã thấy có vị lạ lạ nhưng nghĩ do lâu ngày lạ miệng nên mới thế và vẫn uống tiếp”
Đến khi uống gần hết cả cốc rồi mới thấy vị kỳ quá nên bóc nắp ra xem thì nhìn thấy cả một “tổ tông” nhà kiến chết trong đó. Sợ quá, cô chạy vội đi móc họng, súc miệng và suy nghĩ không biết đã nuốt phải mấy tỉ con kiến rồi: “Các bác có thấy mấy cái chấm đen đen không, không phải hạt chia mà là kiến, kiến chết đuối”
Là hạt chia hay kiến chỉ người ăn mới biết
Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Thay vì an ủi hay đồng tình với cô gái thì không ít người đã phát hiện điểm đáng ngờ.
“Mình thấy vụ này có gì sai sai. Nhìn cốc cũng phải đến vài trăm con kiến, bạn uống gần hết vậy, mùi kiến thì hăng bạn uống cả cốc thấy vị khác mà không kiểm tra à?”
“Ông hút trong suốt thế kia kiểu gì chả dính lên ống hút, nhẽ nào lại không biết”
“Hút mấy trăm con kiến vào mồm vẫn không thấy lợn cợn để kiểm tra thì quá cố chấp hay ngu dốt đây”
“Chắc bài này cố tình bóc phốt, dìm quán rồi”
Trước nhiều ý kiến phản đối, cô gái này cũng đã lên tiếng phân trần: “"Do em vừa làm việc vừa ăn xôi muối vừng nên nghĩ hạt vừng lợn cợn chứ chẳng nghĩ là kiến. Lúc cuối có con nó ở đầu lưỡi mới thấy mùi kiến nồng, bóc hộp ra thì kết quả như kia ạ.... lần đầu được trải nghiêm mùi vị cả họ hàng nhà kiến".
Nguồn: Facebook
Hồ Tây vẫn được biết đến là tụ điểm ăn chơi với đủ loại món ăn vặt, thế nhưng những ngày đầu thu se lạnh ăn mì là tuyệt nhất
Bỏ công việc lương cao, hội bạn thân này đã quyết định về quê sống cùng nhau để tận hưởng cuộc sống yên bình và được là chính mình.
Công thức làm chả lá lốt có lẽ cũng không phải là mới lạ đối với hấu hết mọi người. Tuy nhiên, chả lá lốt kiểu "vỏ cũ nhân mới" sau đây đảm bảo sẽ khiến cả nhà thích mê theo lời tác giả giới thiệu.
Chồng cứ trêu thế này thì sự nghiệp làm video mukbang của Tóc Tiên sẽ còn lắm gian nan.
Không thể ghé hàng quán mùa dịch, hội mỏ khoét chuyển sang “đu" các loại nước uống đóng chai đủ cả từ trà sữa Koi Thé Đến trà kem tuyết Nestea
Đà Lạt vắng khách du lịch hơn trước đây, thành phố “ngàn hoa” không còn là là điểm điểm “bùng nổ” mỗi dịp lễ nữa.
Tìm hiểu về 7 món ăn truyền thống Bát Tràng, bạn sẽ nhận ra làng cổ gốm sứ nổi tiếng nhất Hà thành này có nền ẩm thực độc đáo bởi các món ngon nơi đây có nhiều nét đặc trưng khác biệt so với những vùng miền khác.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.