Home TIN TỨC Khi tuổi tác chỉ là một con số: Chiến binh áo xanh 71 tuổi vẫn gõ cửa từng nhà xin từng suất quà tiếp ứng cho vùng dịch

Khi tuổi tác chỉ là một con số: Chiến binh áo xanh 71 tuổi vẫn gõ cửa từng nhà xin từng suất quà tiếp ứng cho vùng dịch


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

71 tuổi bà Dương Thị Tuyết vẫn nhiệt tình gõ cửa từng nhà, từng doanh nghiệp xin từng suất quà để gửi  đến các vùng dịch, hỗ trợ cho những gia đình khó khăn

Bà Dương Thị Tuyết (sinh năm 1950) là Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước. Trong những ngày Bình Dương tiến hành giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bà vô cùng hăng hái trong các công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con lương thục thực phẩm, hình ảnh bà thường xuyên xuất hiện trên những chuyến xe chở hàng cứu trợ từ Bình Phước về Bình Dương. 

Bà Tuyết đã cùng các thành viên của hội kêu gọi, vận động những mạnh thường quân quen biết hỗ trợ hàng tỷ đồng hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch và bà con khó khăn ở các vùng tâm dịch. Không chỉ kêu gọi, bà còn xuất hiện ở hầu hết các chuyến cứu trợ, cùng các tình nguyện viên đem quà đến tận tay những gia đình khốn khó trong mùa dịch này. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, mồ hồi nhễ nhãi trong bộ đồ phòng dịch ngồi bên lề đường ăn cơm hộp đã trở nên quen thuộc với những thanh niên tình nguyện ở Bình Phước.

Chiến binh áo xanh 71 tuổi vẫn gõ cửa từng nhà xin từng suất quà tiếp ứng cho vùng dịch

Bữa cơm trưa vội vàng của bà Tuyết giữa trưa hè nắng gắt

Theo ông Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, bà Tuyết đã có hơn 24 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện tại địa phương nên hầu hết thanh niên tình nguyện ở tỉnh đều biết đến bà, hay gọi bà bằng cái tên thân thương là "má Bảy". Bà Tuyết từng là một cán bộ Đoàn đầy tâm huyết, được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện Đoàn Đồng Xoài từ năm 1975. Đến khi về hưu, bà tiếp tục hoạt động thiện nguyện với công tác hỗ trợ người yếu thế.

Chiến binh áo xanh 71 tuổi vẫn gõ cửa từng nhà xin từng suất quà tiếp ứng cho vùng dịch
Hơn 24 năm, bà Tuyết (bên phải) gắn bó với các hoạt động thiện nguyện tại địa phương 

Qua 24 năm hoạt động thiện nguyện nên má Bảy quen biết, có uy tín với nhiều nhà hảo tâm sẵn sàng đóng góp cho hoạt động chung. Họ luôn tin vào người phụ nữ gầy gò mà lúc nào cũng nhiệt tình, xông xáo như thanh niên vào các điểm nóng khó khăn, tìm mọi cách giúp những cảnh đời cơ cực. Nhờ đó, mỗi năm, bà Tuyết cùng Hội vận động được hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn, cứu chữa những người mắc bệnh hiểm nghèo…

Với sức ảnh hưởng của mình, Hội của má Bảy quy tụ đến 25 tổ chức thành viên có hoạt động thiện nguyện thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận.

Chiến binh áo xanh 71 tuổi vẫn gõ cửa từng nhà xin từng suất quà tiếp ứng cho vùng dịch

Hội của má Bảy quy tụ 25 tổ chức thành viên thường xuyên hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chiến binh áo xanh 71 tuổi vẫn gõ cửa từng nhà xin từng suất quà tiếp ứng cho vùng dịch
Suốt 4 đợt dịch Covid-19, bà Tuyết luôn xuất hiện ở những vùng tâm dịch để hỗ trợ người khó khăn

Trong suốt mùa dịch, các thành viên của Hội đã quyên góp, tặng hàng trăm nghìn phần quà cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó trong mùa dịch. Riêng trong đợt dịch thứ tư, bà Tuyết cùng các thành viên Hội đã trao hàng nghìn phần quà trị giá hơn 1,9 tỷ đồng; chở hơn 12 tấn hàng hóa hỗ trợ bà con khó khăn ở Bình Dương.

Chia sẻ về công việc gắn bó với mình hơn 24 năm qua, bà Tuyết chỉ vắn tắt:  Mình làm vì vui, dù vất vả nhưng hạnh phúc. Điều quan trọng nhất, là muốn làm những việc tốt để lan tỏa yêu thương, những điều tử tế, để thấy mình sống có ích.

Nguồn: Tổng hợp

Người Hà Nội có thể đi đâu khi thành phố có nhiều quận là vùng cam?

Người Hà Nội có thể đi những đâu khi có nhiều quận là vùng cam? Hiện nay, Vĩnh Phúc, Sơn La đón khách từ vùng cam, kèm điều kiện âm tính nCoV, Quảng Ninh, Hải Phòng chỉ đón khách vùng xanh, vàng.

Bức ảnh nói lên nỗi buồn mà Covid-19 mang đến: Con gái ngồi cần cẩu nhìn mẹ lần cuối qua cửa kính

Suốt 2 năm qua, cả thế giới đang phải chịu những mất mát, thiệt hại nặng nề từ đại dịch Covid-19. Một trong những bức ảnh viral gây xúc động là hình ảnh con gái ngồi cần cẩu nhìn mẹ lần cuối.

Yêu du lịch từ trẻ, đến khi về già, cặp vợ chồng 73 tuổi vẫn rủ nhau đi xuyên Việt, vòng quanh Đông Nam Á

Đôi vợ chồng U75 có tình yêu mãnh liệt với du lịch, 15 năm qua cùng nhau vi vu đến mọi miền đất nước, sang cả Lào, Campuchia, Myanmar…

Cô gái checkin Nhà thờ lớn với...2 triệu đồng, cái giá phải trả khi không tuân thủ nguyên tắc chống dịch

Lặn lội từ Đồng Tháp ra Hà Nội để được check - in tại nhà thờ Lớn, nhưng chỉ vì những tấm ảnh đẹp mà bỏ quên việc đeo khẩu trang đã khiến cô phải trả giá đắt

Những điều kiện cần lưu ý dành cho hành khách có nhu cầu bay các chuyến bay nội địa từ ngày 10/10

Bộ GTVT ra quyết định với kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm từ ngày 10/10 - 20/10 sẽ gồm 19 đường bay, với 19 chuyến khứ hồi

Gần 3000 người lái đò ở Tràng An được tiêm vắc xin, Ninh Bình sẵn sàng cho hoạt động du lịch quay trở lại sau dịch

Gần 3000 lái đò tại Ninh Bình đều được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, sẵn sàng phục vụ khách sau khi các dịch vụ du lịch quay trở lại

Công thức bánh Trung thu nhân hạt sen trà xanh vô cùng "tỉ mẩn bởi các công đoạn chuẩn bị"

Ngày nay có rất nhiều loại bánh Trung thu với những công thức chế biến khác nhau. Và chỉ với một loại là bánh Trung thu nhân hạt sen trà xanh thôi thì bản thân người làm ra cũng phải thừa nhận là vô cùng "tỉ mẩn bởi các công đoạn chuẩn bị".

Rằm tháng Giêng ở một tỉnh miền Nam có "lễ hội miễn phí", đi xe ôm cũng không mất tiền

Rằm tháng Giêng ở một tỉnh miền Nam có "lễ hội miễn phí" cực kỳ đặc biệt. Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu phát miễn phí mọi thứ, xe ôm cũng không mất tiền.

Công nhân thất nghiệp kiếm nửa triệu một ngày nhờ trend "gỏi măng cụt"

Giữa thời điểm bị cắt giảm giờ làm, không có đơn hàng, nhiều người lao động đã tìm đến các vườn măng cụt ở Bình Dương hái quả kiếm thêm thu nhập.

Công thức dưa cà muối mắm khiến bất cứ ai cũng phải coi chừng "ăn hết một nồi cơm"

Công thức dưa cà muối mắm tương đối đơn giản, thành phẩm trông ngon mắt nhưng khiến bất cứ ai cũng phải coi chừng khi tác giả nói mình có thể "ăn hết một nồi cơm".

Hàng bánh mì được mệnh danh rẻ nhất Việt Nam, giá chỉ có 5k của bà cụ 86 tuổi

Hàng bánh mì rẻ đến bất ngờ tại Bình Dương của cụ Sáu chỉ với mức giá 5k/ổ, nhưng phía sau đó là cả một câu chuyện cảm động.

Bình Dương không chỉ "độc lạ" mà còn không thiếu chỗ chơi cuối tuần, mua sắm hay ăn uống đều sẽ khiến bạn thích thú

Đến Bình Dương để chiêm ngưỡng những khu tổ hợp cực xịn sò, cảnh đẹp rất đa dạng và phong phú, rồi bạn sẽ thấy quả là “độc lạ” Bình Dương.

2
2
2
2
3