Tham gia chống dịch Covid-19, hai bạn trẻ Đặng Hoàng Như Ý và Nguyễn Văn Hiệp đã bắt đầu câu chuyện vừa đặc biệt, vừa dễ thương là "tìm F0 nhưng thoát FA".
Đăng ký tham gia vào công cuộc chống dịch Covid-19 của TP.Biên Hòa (Đồng Nai), hai bạn trẻ Đặng Hoàng Như Ý - sinh viên năm 2 Trường ĐH Nội vụ Hà Nội ở TP.HCM và Nguyễn Văn Hiệp (25 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa) đã "nên duyên" khiên nhiều tình nguyện viên áo xanh khác xin bí kíp để thoát tình trạng độc thân. Mọi người gọi vui, đây là câu chuyện "đi tìm F0 nhưng thoát FA".
Cặp đôi Biên Hòa và câu chuyện "tìm F0 thoát FA"
Cuối tháng 7, khi thành phố kêu gọi mọi người tham gia chống dịch, Như Ý đã nhanh chóng đăng kí tham gia, cùng thời điểm khi đó, anh Văn Hiệp cũng quyết định góp một phần sức lực của mình vào phòng tuyến áo xanh chống Covid-19. Các "áo xanh" được sắp xếp lưu trú tại Thành Đoàn TP.Biên Hòa để vừa đảm bảo an toàn cho gia đình, vừa thuận tiện cho nhiệm vụ. Vậy là hai bạn trẻ gặp và quen nhau trong hoàn cảnh này.
Cô bạn Như Ý chia sẻ, anh Hiệp là một chàng trai trầm tính, tinh tế, hay quan tâm mọi người xung quanh. Và "Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và dần nảy sinh tình cảm, chính thức quen nhau vào đầu tháng 9 này”. Trong khoảng thời gian cùng tham gia chống dịch, 2 bạn trẻ cùng nhau làm các nhiệm vụ như nhập liệu, tuyên truyền, hỗ trợ tiêm vắc-xin, gõ cửa nhà dân hỗ trợ cài ứng dụng,... nên gắn bó, hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, sự chín chắn, trưởng thành của Hiệp trở thành chỗ dựa tinh thần cho Như Ý.
Như Ý chia sẻ “Ban đầu, tôi nghĩ sẽ tham gia tình nguyện, hỗ trợ tìm F0 với mong muốn quê nhà mau hết dịch, không ngờ có được người yêu, thoát kiếp FA”. Không như các cặp đôi khác, những tấm hình chụp chung của Như Ý và Văn Hiệp là khi cả hai khác trên mình chiếc áo xanh của Đoàn hoặc đồ bảo hộ nên mỗi khi tới địa điểm đặc biệt, cặp đôi thường chụp ảnh làm kỉ niệm. Không hẹn hò ở quán xá, rạp chiếu phim... như cặp đôi khác, Ý và Hiệp gặp nhau khi cùng làm nhiệm vụ, cũng bởi vậy nên có thể gặp gỡ, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau thật nhiều.
“Bạn trai luôn giúp tôi vui vẻ và cho tôi cảm giác an toàn. Chúng tôi vẫn thấy hài lòng và hạnh phúc dù ở đâu”, Như Ý trải lòng.
Theo: Thanh Niên
Phản ứng gay gắt của nam ca sĩ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.
Sau 4 tháng ở nhà chống dịch, hôm nay Sài Gòn nới lỏng giãn cách. Người ta náo nức đi ra phố mua đồ ăn thức uống, đắt hàng nhất, hot nhất hôm nay chắc phải nhắc tới bánh mì...
"Phải lòng" Sài Gòn ngay từ những ngày đầu tới thành phố này, chàng trai người Philippines đã vẽ một bộ tranh ghi lại những điều xinh đẹp của thành phố. Bộ tranh như một niềm cổ vũ trong mùa dịch Covid-19 này.
Dù quên ăn, quên ngủ hết mình làm công tác thiện nguyện giúp đỡ bà con mùa dịch, hành động của Phương Thanh vẫn nhận những bình luận tiêu cực trách móc
1 triệu không quá lớn nhưng ai cũng cảm động trước hành động làm ấm lòng người giữa mùa cô vy của anh chàng này.
Một hãng máy bay phải cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong chuyến bay tưởng chừng như là cuối cùng của mình một tiếp viên hàng không đã gửi lời chào tạm biệt khiến hành khách phải bật khóc
Một bạn trẻ Đồng Nai đã giới thiệu hàng chục loại bánh ở chợ người Hoa tại quê nhà ở huyện Định Quán và gọi đó là những món "bánh truyền thống tuổi thơ", những món quà quê ở khu chợ lâu đời chứa đựng nhiều ký ức thời thơ ấu.
Tác giả đã chia sẻ 2 cách nấu bún riêu siêu ngon này tiết lộ rằng các thành viên trong gia đình sau khi xơi món bún của mình thì "mê mệt, không ăn quán nữa".
Món mì xá xíu tại gia sau đây với "sợi mì dai vàng óng ánh, thịt xá xíu đậm đà..., rưới thêm sốt nước tương sa tế cay cay đầu lưỡi" ngon chẳng kém gì đi ăn tiệm.
Một món ăn có lẽ là lạ miệng đối với nhiều người mới được giới thiệu là "món Tết ngon lạ" từ một tác giả trên diễn đàn ẩm thực, thu hút nhiều sự chú ý. Hãy cùng tham khảo cách làm món chả gà.
Bánh da lợn có lẽ không chỉ là món bánh tuổi thơ của tác giả này mà còn của bao người sinh ra ở các vùng quê miền Nam. Hãy cùng tham khảo công thức làm bánh da lợn sau nhé!
Mới đây, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đã có một kì nghỉ ngắn ngày ở Nam Cát Tiên kéo đai 2 ngày 1 đêm, lần đầu tiên được trải nghiệm ngủ trong nhà dài của người Mạ.