Sau vụ việc một nhà hàng bán nồi lẩu 665k nhưng đồ nhúng quá ít và nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, tới lượt bún đậu mắm tôm bị "combat" trên diễn đàn ẩm thực.
Mới đây, trên một diễn đàn MXH về ẩm thực Hà thành có bài đăng về món bún đậu mắm tôm nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Xuất bún đậu 40k vừa mua ở phố Khâm Thiên, như này là đắt hay rẻ a mọi người, sock luôn mở ra topping chủ đạo toàn đậu, không thịt luộc không có dồi", thành viên đăng kèm hình ảnh chụp lại suất bún đậu mình vừa mua.
Suất bún đậu bị bạn trẻ Hà thành chê đắt. (Ảnh: Đ.N.C)
250 bình luận đã được đưa ra với đa số là ý kiến trái chiều từ các cư dân mạng: "Thôi thì coi như 1 lần trải nghiệm, lần sau thì né ra thôi"; "Quá đắt. Bún là cái rẻ nhất mà còn cho ăn ko đủ no"; "Chắc trên phố nên đắt, chỗ tôi 35k là có thịt luộc cả dồi nữa."; "Đắt, đúng là hnoi đắt là điều đương nhiên nhưng tương ứng vs chất lượng chứ kphai 1 suất thiếu nhiều ntn"...
Cũng có một số ý kiến cho rằng phố Khâm Thiên ở Hà Nội không phải là nơi quá nổi tiếng về ẩm thực và lại là phố trung tâm nên dễ hiểu cho việc giá cả có phần đắt đỏ: "Chỗ này b mua rẻ rồi. Bthuong mình mua xuất bún đậu như vậy 70-80k cơ"; "Ko có thịt luộc với dồi nhưng có chả cốm với nem. Giá cũng bthg mà"; "Thì mang được danh là mua ở phố Khâm Thiên với tiện đường gần nhà bạn còn j, một trong những khu phố cổ kính lâu đời nhà mặt đường có đến 100 tỷ ko, 40k về mạn Hà Đông hay chỗ cầu Tó Thanh Trì nó nhiều gấp 5 lần nhưng mà ko dc mang danh mua phố xịn với lại phải đi xa"...
Tuy nhiên, một cư dân mạng tự giới thiệu là người ở phố Khâm Thiên cho biết: "Tôi dân Khâm Thiên 30 năm đây, mua phải chỗ đắt thôi, đầy quán rẻ, mua trong chỗ Văn Chương chả đầy ú ụ". Và nhiều cư dân mạng khác cũng lập tức chia sẻ hình ảnh về suất bún đậu mình từng trải nghiệm để có sự so sánh về chất lượng cũng như giá cả ở mỗi nơi.
"Quá đắt 35k đây". (Ảnh: FB Trang Tung)
"Cũng 40k đây! Nhưng...". (Ảnh: FB Juno Tung)
"45k ngõ... gần chợ thái hà. C chủ siêu thân thiện". (Ảnh: FB Thuy Hanh)
"30k mới mua về". (Ảnh: FB Ngôi Sao Trôi Lang Thang)
"35k 1 xuất e bán". (Ảnh: FB Hương Bún)
"Mẹt 45k em ăn ở lò đúc, hơi ít bún thôi chứ topping nhiều lắm". (Ảnh: FB Quỳnh Ong)
"35k gần nhà t, mà quánn đóng cửa vì chị chủ nghỉ đẻ rồi. Tiếc ghê". (Ảnh: FB Minh Anh)
"Suất 50k". (Ảnh: FB Nguyễn Thị Thanh Mai)
"35k đây ngon bổ rẻ". (Ảnh: FB Mai Kiều Anh)
Một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của xứ Huế là bún bò Huế nên tất nhiên xứ Huế có rất nhiều quán bún bò Huế nổi tiếng. Trong đó, một quán bún bò lò củi gia truyền "không tên" cũng rất nổi tiếng và luôn đông khách.
Trên nhiều trang mạng và cộng đồng đam mê phượt và du lịch, Khau Cốc Chà là con đèo được mệnh danh đáng sợ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, con đèo này lại không thuộc "tứ đại đỉnh đèo" của nước ta. Vì sao vậy?
Một bài đăng trên MXH gây tranh cãi khi có ý cho rằng bánh mì Việt Nam tại Nhật khiến số lượng cửa hàng bánh mì ở đây tăng gấp 4 lần so với 10 năm trước.
1 đại gia ở Cần Thơ đã thể hiện độ chịu chơi khi chi tới gần 7 tỷ đồng để đặt bó hoa có 102 tặng vợ nhân ngày 8/3.
Serie tranh minh hoạ các món ngon đặc trưng 3 miền của một nghệ sĩ đồ họa sau được chia sẻ lên MXH đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trầm trồ, khen ngợi về độ sáng tạo và vẻ đẹp của tranh.
Những gợi ý bữa sáng chất lượng và rẻ ở Sài Gòn rất hấp dẫn sau đây được nhiều bạn trẻ đăng tải gần đây trên diễn đàn ẩm thực, thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.
Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.
Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.
Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.
Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.
Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.