Home Khám phá Núi Cấm ở An Giang được mệnh danh là tọa độ hoàn hảo để "săn mây, cưỡi gió" của miền Tây

Núi Cấm ở An Giang được mệnh danh là tọa độ hoàn hảo để "săn mây, cưỡi gió" của miền Tây


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Thiên Cấm Sơn hay còn gọi là núi Cấm, nơi được mệnh danh là “nóc nhà” miền Tây, tọa độ hoàn hảo để "cưỡi gió, săn mây" cực đẹp.

Núi Cấm (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là điểm du lịch khám phá, trải nghiệm thu hút rất nhiều người trẻ tìm đến "check-in" thưởng ngoạn phong cảnh non xanh nước biếc, nguy nga tráng lệ.

Núi Cấm tọa độ hoàn hảo để cưỡi gió săn mây

Núi Cấm nằm trong vùng Thất Sơn tại An Giang và là ngọn núi cao nhất miền Tây Nam Bộ với độ cao 716m. Ngoài ra, núi Cấm còn được mệnh danh là nóc nhà của Đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây, các bạn sẽ được tham quan và chiêm bái những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Chùa Vạn Linh, Hồ Thủy Liêm… Ngoài ra, bạn sẽ có được những cung bậc cảm xúc khác nhau khi khám phá những địa điểm thú vị có có trong Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm này. 

MỤC LỤC [Hiện]

Núi Cấm tọa độ hoàn hảo để cưỡi gió săn mây

Khám phá thiên nhiên thường gắn liền với các trải nghiệm du lịch thực tế như đi trekking, săn mây, hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, thì Núi Cấm sẽ là nơi hoàn hảo để bạn trải nghiệm.

"Cưỡi gió, săn mây" là cụm từ mà những du khách trẻ hay đề cập khi nhắc đến địa danh này. Một sức hút lạ kỳ bởi vẻ đẹp mơ mộng đủ sức làm lay động mọi trái tim yêu thiên nhiên. Dạo quanh và khám phá Núi Cấm, bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp bạt ngàn của hoa cỏ dại, săn mây và chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng.

Núi Cấm tọa độ hoàn hảo để cưỡi gió săn mây

Tuy nhiên, đi khám phá cũng không phải màu hồng, muốn tới Vồ Bồ Hong, đỉnh chót vót của Núi Cấm, bạn sẽ phải vượt qua địa hình phức tạp với những đoạn dốc cao và dựng đứng như thử thách "trêu ngươi" những phượt thủ.

Leo núi vốn là một việc ý nghĩa khi bạn phải vượt qua nhiều thử thách để lên đến đỉnh. Thế nhưng, sẽ kỳ diệu hơn nữa khi thứ đầu tiên đón bạn mừng chiến thắng nơi đỉnh núi là gam màu vàng cam bừng sáng cả một bầu trời của bình minh.

Núi Cấm tọa độ hoàn hảo để cưỡi gió săn mây

Núi Cấm tọa độ hoàn hảo để cưỡi gió săn mây

Ngắm bình minh trên Thiên Cấm Sơn sẽ là phần thưởng cho du khách sau khi "săn mây" từ sớm. Một bình minh rực rỡ màu đỏ cam của mặt trời mới nhú, màu trắng ngần của mây ngàn xếp tầng tầng lớp lớp, màu xanh nhạt của rừng cây đang lộ dần sau những làn mây hừng sáng và cả những vệt đen còn sót lại của buổi đêm đang chuyển mình. Cảnh bình minh giữa một biển trời mây vô tận chắc chắn sẽ khiến ai từng được thưởng thức chẳng thể quên.

Núi Cấm tọa độ hoàn hảo để cưỡi gió săn mây

Để đến núi Cấm với điểm khởi hành từ thành phố Long Xuyên (An Giang), du khách di chuyển dọc theo quốc lộ 19 tới KCN Bình Hòa thì rẽ trái đi tỉnh lộ 94 đến tỉnh lộ 948 thuộc khu vực Tri Tôn, rẽ phải để đến An Hảo sẽ thấy bảng chỉ hướng di chuyển đến với điểm du lịch Núi Cấm. Còn nếu điểm khởi hành từ thành phố Châu Đốc (An Giang) thì men theo quốc lộ 91 tới khu vực chợ Nhà Bàng roiofi rẽ trái vào khu vực tỉnh lộ 948, sau đó đi theo hướng bảng chỉ dẫn tới núi Cấm.

NGUỒN: Tổng hợp

Thế giới có 11 hòn đảo hình thù cực độc lạ, nhìn như photoshop, Việt Nam cũng góp 2 cái tên "không phải dạng vừa đâu"

Bạn đã từng chiêm ngưỡng những kiệt tác thú vị của thiên nhiên chưa? Nếu chưa thì cùng nhìn qua 11 hòn đảo được tạo hóa ‘điêu khắc’ những hình ảnh rất độc đáo, tạo nhiều liên tưởng thú vị. Bật mí là Việt Nam cũng có hai đại diện.

Rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024

Nổi tiếng là có nhiều cảnh đẹp khi vào mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang - nay còn hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024 với nhiều hoạt động mới thú vị.

Ước mơ tuổi xế chiều: Người mẹ 52 tuổi và hành trình ba lần xuyên Việt bằng xe máy

Thong dong trên con xe số Future, người phụ nữ U60 này đã có ba chuyến đi từ Nam ra Bắc cùng những trải nghiệm hiếm người có được.

Bất ngờ mức doanh thu chạm đáy của hàng loạt rạp chiếu phim quốc gia như Lotte, CGV, BHD phải tìm đến Thủ tướng “cầu cứu"

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho hàng loạt rạp chiếu phim quốc gia “điêu đứng” trước nguy cơ phá sản và phải cầu cứu Thủ tướng

Phát hiện hố sụt lớn nhất Hà Giang, chưa được khai phá lại còn tuyệt đẹp như “chốn của Kong”

Hiếm có vùng đất nào còn sơ khai và hùng vĩ như hố sụt Mèo Vạc, Hà Giang này. Tuy vậy đường xuống để có một tấm ảnh “ảo” thì chẳng dễ chút nào!

Một họa sĩ Pháp dành trọn tình yêu cho Việt Nam

Với họa sĩ Vincent Monluc, một người đã dành gần trọn cuộc đời ở Pháp, thì Việt Nam mới chính là quê hương.

Lịch trình chuyến đi Phú Quốc 5N4Đ: "Yên bình, đồ ăn rẻ, con người dễ thương"

Những cơn gió lạnh đầu mùa đã chạm đến miền Bắc và nếu bạn đang muốn lên kế hoạch cho một chuyến đi tránh rét sắp tới thì tham khảo ngay lịch trình chuyến đi Phú Quốc 5N4Đ này.

Núi Cấm ở An Giang được mệnh danh là tọa độ hoàn hảo để "săn mây, cưỡi gió" của miền Tây

Thiên Cấm Sơn hay còn gọi là núi Cấm, nơi được mệnh danh là “nóc nhà” miền Tây, tọa độ hoàn hảo để "cưỡi gió, săn mây" cực đẹp.

Đến An Giang phải ghé rừng trầm Trà Sư, nơi được mệnh danh phim trường lớn của gameshow, phim Việt

Về An Giang ghé rừng tràm lớn nhất miền Tây, nơi đây được coi là phim trường lớn nhất của phim Việt, không chỉ phim Đất rừng Phương Nam mà nhiều phim, gameshow khác cũng chọn đây là điểm quay hình.

Bạn trẻ rủ nhau đi săn mây Núi Cấm: Hóa ra ở Tây Nam Bộ cũng có đỉnh núi tràn ngập mây mù

Bạn trẻ Nam Bộ muốn săn mây không nhất thiết phải đi Đà Lạt khi mà ở Tây Nam Bộ cũng có một nơi hay bắt gặp những biển mây bồng bềnh không kém những đỉnh núi vùng Tây Bắc.

Rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024

Nổi tiếng là có nhiều cảnh đẹp khi vào mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang - nay còn hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024 với nhiều hoạt động mới thú vị.

Ghé đến chợ Châu Đốc, An Giang để thưởng thức 7749 món ngon siêu "mini"

Tha hồ lựa những món ngon với đủ thể loại đồ ăn “mini” tại thiên đường ẩm thực - chợ Châu Đốc (An Giang).

2
2
2
2
3