Ăn chơi là phải đến nơi đến chốn, là phải giống như 7 cô bạn thân này: xây hẳn căn biệt thự để phục vụ cho những kỳ nghỉ cuối tuần.
Các ‘cổ đông’ của căn biệt thự nào đều đã hơn 30 nhưng là những người phụ nữ độc lập, tự do, yêu đời, yêu bản thân, và đặc biệt thích du lịch. Vì vậy, họ đã cùng nhau thực hiện ước mơ cùng nhau nghỉ ngơi, thư giãn, bằng cách xây hẳn căn biệt thự ‘hội chị em’ phục vụ cho bữa tụ họp, nấu nướng, chuyện trò cùng nhau. Việc xây dựng một biệt thự để tụ tập nghỉ ngơi những ngày cuối tuần như thế giúp 7 người bạn vừa có không gian riêng tư vừa tránh sự tò mò, đánh giá từ gia đình hoặc xã hội còn nhiều định kiến cho phụ nữ ngoài 30 chưa lấy chồng.
Hội bạn 7 người siêu chất chơi trong câu chuyện
Căn biệt thự này được sơn màu trắng, với diện tích 700m2, và lối kiến trúc hiện đại có nhiều khung cửa sổ xung quanh nhà để dễ dàng nhìn ra núi đồi bạt ngàn. Ngoài ra, căn biệt thự có 3 tầng, với hẳn 10 phòng ngủ riêng biệt. Mặt tiền của căn nhà là cánh đồng lúa mênh mông, phía sau là đồi núi, ngắm chỗ nào cũng đẹp.
Đặc biệt, phòng sinh hoạt chung cực kỳ ấn tượng khi được lắp kính trong suốt toát lên vẻ xa hoa, ngồi ở đây mà vừa uống trà vừa trò chuyện, chill cùng cảnh núi đồi thì còn gì bằng.
Phòng sinh hoạt chung được lắp kính để có thể ngắm đồng lúa
Một phòng ngủ khác có kiến trúc độc đáo
Các phòng ngủ rất đẹp, độc đáo khi được thiết kế y chang như trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp, cũng được lắp nhiều kính và mỗi phòng được trang trí với phong cách khác nhau tùy theo sở thích từng người. Bồn tắm được thiết kế bên cạnh giường ngủ, rất riêng tư, tạo cảm giác sảng khoái, thoải mái. Được biết, căn biệt thự xa hoa này nằm ở vùng ngoại ô, thuộc làng Nen Keng, Quảng Đông, cách thành phố 1h30p đi xe.
NGUỒN: Tổng hợp
Thông tin đăng kèm loạt ảnh đẹp mê ly về "con đường Hàn Quốc" ở Gia Lai cho biết hàng thông cổ thụ siêu lãng mạn ở đây đã trăm tuổi.
Chàng trai người Việt Mai Hoàng Đạt đã chia sẻ về hành trình 21 ngày khám phá Bắc Âu, đặt chân tới "những vùng đất hạnh phúc" là Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Iceland.
Thêm một gợi ý cho bạn, thành phố có tên bắt nguồn từ một loài cá này còn được mệnh danh là xứ Tây Đô ở Việt Nam.
Đưa nhau đi trốn ở một ngôi làng xinh đẹp tại Đà Lạt, mơ mộng sương khói giăng kín lối, long lanh như tên gọi.
Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi: “Từ chối nhường chỗ trên máy bay liệu có sai không?”.
Không hẳn là du lịch, chuyến đi mang lại trải nghiệm thú vị hơn cả một chuyến du lịch. Đó là những kỷ niệm khó quên trong 10 ngày làm tình nguyện viên bảo tồn rùa biển của một nhóm bạn trẻ.
Một người con quê gốc đã giới thiệu 7 món ngon nên ăn thử khi đến với Cà Mau với chủ yếu là những đặc sản từ tôm, cua, cá - những đặc sản hết sức đặc trưng của vùng đất mũi.
Hè rồi, mùa nắng nóng làm món tôm khô sẽ dễ hơn bao giờ hết. Lý do là bởi nhiều người có kinh nghiệm bếp núc cho rằng tôm khô phơi nắng mới là tôm ngon.
Tương đối đơn giản nhưng lại là "món ngon khó cưỡng cho cả người lớn và trẻ em", có thể nhận xét như vậy về công thức làm chả tôm viên của một tác giả đến từ miền đất xa xôi Cà Mau.
Chủ đàn chó tiêu hủy ở Cà Mau: 120 triệu tiêu trong 4 tháng để nuôi đàn chó mới 15 con
Chỉ trong 23 ngày, anh chàng Nguyễn Tuấn đã hoàn thành ước mơ bên chiếc xe đạp của mình, hành trình khiến nhiều người khâm phục.
Ăn chơi là phải đến nơi đến chốn, là phải giống như 7 cô bạn thân này: xây hẳn căn biệt thự để phục vụ cho những kỳ nghỉ cuối tuần.