Ông Hùng chia sẻ sau khi đàn chó cũ bị tiêu hủy để phòng chống dịch bệnh từ 4 tháng trước, gia đình ông đã nuôi đàn chó 15 con khác. Tuy nhiên, ông Hùng thất nghiệp và tốn thêm chi phí nuôi đàn chó nên số tiền 120 triệu các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng cạn kiệt.
Vụ việc đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau từng gây xôn xao dư luận trong thời gian dài
Cụ thể, cuối tháng 10/2021, vụ việc cả đàn chó của ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi) bị tiêu huỷ để đảm bảo phòng dịch Covid-19 ở Cà Mau sau khi ông này di chuyển quãng đường dài từ Bình Dương trở về đã khiến dư luận xôn xao.
CDM đã lên tiếng ngay sau đó, và đa số mọi người lên tiếng bày tỏ bức xúc vì cách cách làm không phù hợp và thiếu nhân văn của địa phương. CĐM đồng cảm với nổi đau ông Hùng khi cả đàn chó đã mất. Bên cạnh đó, không ít mạnh thường quân cũng đã liên hệ và hỗ trợ tiền để giúp đỡ gia đình ông. Tổng cộng số tiền ông Hùng nhận được hơn 120 triệu đồng.
Chia sẻ với báo Dân Trí về cuộc sống hiện tại, ông Hùng cho biết, "Số tiền mạnh thường quân hỗ trợ, tôi không dám tiêu xài phung phí. Tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân. Tổng cộng mua hết bao nhiêu, tôi không nhớ chính xác, nhưng có con tôi mua 2 triệu, có con 3 triệu. Tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó 15 con (13 con mới mua, 1 con được tặng và của gia đình 1 con) và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ".
Ông Hùng cho biết từ tháng 10 đến nay, ông thất nghiệp nên đã sử dụng số tiền các mạnh thường quân hỗ trợ để trang trải cuộc sống cho các bé chó. Mỗi ngày ông đi bắt cá ở các kênh, rạch và xin thêm kinh phí từ người thân để đàn chó không bị bỏ đói. Ngoài giờ đi làm, ông ăn cùng chó, ngủ cùng chó, đi đâu cũng đưa chó theo.
"Mỗi ngày tiền ăn cho 15 con chó khoảng 500 ngàn đồng, còn tôi chỉ ăn vài ba chục ngàn thôi. Có khi tôi nhịn luôn để thêm thức ăn cho chó. Nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận vậy. Tôi khổ một chút cũng được nhưng không để đàn chó đói", ông Hùng nói.
Ông cũng chia sẻ nếu dư dả hơn, ông sẵn sàng mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi
Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 11/2, hai vợ chồng ông Hùng quay lại huyện Đức Hòa (Long An) để làm phụ hồ. Ông cũng mong sẽ có nhiều việc hơn để giúp đàn chó không bị đói. Ông cũng chia sẻ nếu dư dả hơn, ông sẵn sàng mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi.
Ông Hùng còn nhờ người thân thuê giùm một căn nhà ở huyện Đức Hòa, dự định đưa cả đàn vật nuôi theo. Tuy vậy, ông vẫn lo lắng chủ nhà sẽ gây khó dễ khi ông nuôi quá nhiều chó, mèo. Ông quả quyết, nếu chủ nhà không đồng ý, ông sẽ tiếp tục tìm phòng phòng trọ khác ở xa khu dân cư để không ảnh hưởng đến những người xung quanh.
NGUỒN: Tổng hợp
Việc làm ý nghĩa của CEO trẻ tuổi này đã khiến CĐM vỗ tay không ngớt.
Gần đây, một chàng trai điển trai lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan về hành trình tự chữa Covid-19 của chính mình.
Trước tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn, một quán cháo lòng ở Nha Trang đã giảm giá cháo lòng, bánh hỏi rẻ như cho, đã thể mùi vị ai cũng mê nữa.
Những hình ảnh đẹp về trong mùa dịch vừa qua khiến chúng ta không khỏi tự hào, đặc biệt là hình ảnh của những chiến binh áo xanh, áo trắng tuyến đầu chống dịch
Dịch Covid-19, nhiều người dân không trụ lại được ở Sài Gòn nên quyết định khăn gói về quê. Dọc đường về, họ nhận được sự tiếp sức từ những trạm đồ ăn, xăng 0 đồng...
Khi mùa dịch Covid-19 đi qua, những điều bạn muốn làm, muốn tận hưởng, muốn trải nghiệm là gì? Note lại ngay 20 điều thú vị phải làm ở Hà Nội dưới đây nha!
Một người con quê gốc đã giới thiệu 7 món ngon nên ăn thử khi đến với Cà Mau với chủ yếu là những đặc sản từ tôm, cua, cá - những đặc sản hết sức đặc trưng của vùng đất mũi.
Hè rồi, mùa nắng nóng làm món tôm khô sẽ dễ hơn bao giờ hết. Lý do là bởi nhiều người có kinh nghiệm bếp núc cho rằng tôm khô phơi nắng mới là tôm ngon.
Tương đối đơn giản nhưng lại là "món ngon khó cưỡng cho cả người lớn và trẻ em", có thể nhận xét như vậy về công thức làm chả tôm viên của một tác giả đến từ miền đất xa xôi Cà Mau.
Chủ đàn chó tiêu hủy ở Cà Mau: 120 triệu tiêu trong 4 tháng để nuôi đàn chó mới 15 con
Chỉ trong 23 ngày, anh chàng Nguyễn Tuấn đã hoàn thành ước mơ bên chiếc xe đạp của mình, hành trình khiến nhiều người khâm phục.
Ăn chơi là phải đến nơi đến chốn, là phải giống như 7 cô bạn thân này: xây hẳn căn biệt thự để phục vụ cho những kỳ nghỉ cuối tuần.