Home TIN TỨC Cô gái 17 tuổi, cao 1m52 với niềm vui như trúng số khi được tham gia đội phun khử khuẩn ở TP.HCM

Cô gái 17 tuổi, cao 1m52 với niềm vui như trúng số khi được tham gia đội phun khử khuẩn ở TP.HCM


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Nguyễn Lê Ngọc Ánh - cô gái 17 tuổi với vóc dáng nhỏ bé, chiều cao 1m52 nhưng nhiệt tình tham gia hoạt động phun khử khuẩn giữa những ngày dịch bệnh ở TP.HCM đang diễn biến phức tạp. 

Nguyễn Lê Ngọc Ánh (sinh năm 2003, sinh sống tại TP.HCM) là một thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội phun khử khuẩn phản ứng nhanh ở thành phố giữa những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ánh vừa thi tốt nghiệp THPT xong và đã đăng kí xét tuyển vào Đại học Hoa Sen. Trong khoảng thời gian giãn cách ở nhà, Ánh đã đăng ký tham gia nhóm tình nguyện Go Volunteer với mong muốn có thể góp một phần sức lực vào công cuộc chống dịch. 

Cô gái 17 tuổi, cao 1m52 với niềm vui như trúng số khi được tham gia đội phun khử khuẩn ở TP.HCM

Cô gái 17 tuổi với vóc dáng nhỏ bé 

Vào ngày 29/7, Anh chính thức trở thành tình nguyện viên hỗ trợ công việc chống dịch Covid-19. Thời gian làm việc của tình nguyện viên khá linh hoạt, thoải mái, lúc làm sáng, khi đăng kí làm chiều, nếu thấy không khỏe Ánh có thể xin nghỉ ngơi. Ban đầu, Ánh gặp khó khăn khi chưa quen với sức nặng của máy phun khử khuẩn cũng như các thao tác còn chậm. Tuy nhiên với sự động viên của các thành viên trong đội, Ánh dần dần quen với công việc và có thể hỗ trợ các thành viên khác. 


Cô gái 17 tuổi, cao 1m52 với niềm vui như trúng số khi được tham gia đội phun khử khuẩn ở TP.HCM

Công việc mỗi ngày của các tình nguyện viên là chuẩn bị, kiểm tra, vận chuyển máy phun và dung dịch khử khuẩn lên các xe đã được trưởng nhóm phân chia rồi đi phun khử khuẩn ở các địa điểm khác nhau trong thành phố. Thông thường, mỗi nhóm đi phun bao gồm 4 người, 8 bình, mỗi bình 30L. Tất cả đều được trang bị đồ bảo hộ, kinh chống giọt bắn, ủng,... đầy đủ để tránh khả năng lây nhiễm. 

Cô gái 17 tuổi, cao 1m52 với niềm vui như trúng số khi được tham gia đội phun khử khuẩn ở TP.HCM

Nhóm của Anh hiện tại có 5nam, 4 nữ, dù "nhỏ con" nhưng rất mạnh mẽ, nhiệt tình, thân thiện. Cô gái 17 tuổi chia sẻ: “Nhìn mình thấp bé vậy thôi chứ thật ra mình khỏe lắm à nghen”. Khi thực hiện nhiệm vụ, bạn nữ thường được phân công phun khử khuẩn ở các con hẻm, tầng trệt, bạn nam phun ở các tầng trong khu chung cư, tập thể. Với Ánh, công việc vất vả, nắng nóng nhưng không thiếu những kỉ niệm, niềm vui như cô bạn thường được cô chú, anh trực ở chốt trêu “Con gái có chút xíu mà khỏe dữ vậy”, “Nhỏ con mà giỏi dữ ta”,... hay dúi cho ít tiền uống nước nhưng Ánh quyết không nhận. 

Cô gái 17 tuổi, cao 1m52 với niềm vui như trúng số khi được tham gia đội phun khử khuẩn ở TP.HCM

Được tham gia, góp một phần sức lực vào hoạt động chống dịch của thành phố khiến Ánh cảm thấy vui như được trúng số vậy. Dù ban đầu, cô gái có sợ khi công việc có nguy cơ cao thành F0 nhưng vượt lên trên tất cả nỗi lo, Ánh vẫn quyết tâm tham gia chống dịch Covid-19 tới khi nào Sài Gòn khỏe lại. 

Cô gái 17 tuổi, cao 1m52 với niềm vui như trúng số khi được tham gia đội phun khử khuẩn ở TP.HCM

Nguồn ảnh: Nguyễn Lê Ngọc Ánh. Theo Zing 

Phương Mỹ Chi được H'Hen Niê tiếp tế lương thực mùa dịch, CĐM sân si: chị thiên vị nó vừa thôi!

Trong khi Phương Mỹ Chi vô cùng vui mừng vì được đàn chị tiếp tế lương thực thì thái độ của một bộ phận cư dân mạng có chán không.

Chủ trọ Sài Gòn và tấm lòng hào hiệp: miễn 3 tháng tiền phòng, phân phát đồ ăn và mang cả oxy cho ai là F0

Những ngày Sài Gòn dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng cũng là lúc xuất hiện thật nhiều những tấm lòng hào hiệp, thơm thảo. Như câu chuyện về những chủ trọ ở thành phố...

Dịch không được đi đâu, giới trẻ đua nhau “camping tại gia”, view sân thượng hay hồ bơi đều “chill”, ảnh vẫn cứ xịn "đét”

Các tín đồ du lịch lại có một “trend” mới, camping ngay tại sân thượng hay khu vườn nhà mình, vừa an toàn vừa vui phải biết.

Chỉ với lời tâm sự ngắn khi máy bay sắp hạ cánh nữ tiếp viên khiến các hành khách nghẹn ngào bật khóc: Covid đã lấy đi quá nhiều

Một hãng máy bay phải cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong chuyến bay tưởng chừng như là cuối cùng của mình một tiếp viên hàng không đã gửi lời chào tạm biệt khiến hành khách phải bật khóc

Lý Phương Châu và Hiền Sến phải thay mặt mẹ xin lỗi vì phát ngôn dậy sóng cõi mạng: “Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước”

Vì vạ miệng nói rằng: “Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước”, Lý Phương Châu phải thay mặt Hiền Sến gửi lời xin lỗi đến CĐM.

Sản phụ chuyển dạ trên đường đến bệnh viện, hai chiến sĩ trẻ sẵn sàng đỡ đẻ cho người mẹ ngay trên vỉa hè

Gặp sản phụ chuẩn bị ‘vượt cạn’, những chiến sĩ trẻ dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cố gắng hết mình giúp đỡ người phụ nữ hạ sinh thành công.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3