Đầu năm nào cũng vậy, người người, nhà nhà đều cùng nhau đi lễ chùa như một thói quen. Ngoài mong cầu tài lộc sức khỏe cho bản thân và gia đình thì cũng nhiều người kinh doanh mang lễ tới đây mong một năm mới buôn may bán đắt.
Ý nghĩa thì tốt đẹp vậy mà lắm người cũng biến tấu nhìn đến bực. Cụ thể là mới đây, một tài khoản tên LH đã chia sẻ quá trình mình và hội chị em thân thiết đi lễ chùa đầu năm, đáng nói ở đây là mâm lễ họ mang theo ngập tràn nước rửa phụ khoe cũng như các sản phẩm nhạy cảm mà họ bán. Kèm theo lời gần như khẳng định bản thân không làm gì sai: "Ai nói nước rửa... thì không được sắp lễ để cúng thần thánh? Và ai bảo như thế là phạm và không văn minh?". Cứ thành tâm thì lễ gì mà chẳng được!!!
Sau vài giờ đăng tải thì đoạn clip này đã được dân tình truyền tay nhau nhanh đến chóng mặt. Ai cũng lên án hành động thiếu suy nghĩ và báng bổ thần linh của nhóm người này. Dù nhiều ý kiến trái chiều, song chủ nhân của đoạn clip vẫn nhất quyết không xóa.
CĐM cũng đến cạn lời, chỉ vì muốn quảng bá sản phẩm mà nhiều người kinh doanh bất chấp thuần phong mỹ tục thế này.
- Hết đồ cúng tế rồi à?
= Không còn gì để nói với những loại người như thế này.
- Tự tin ghê chưa, đi lễ chùa mà như đi chợ.
- Bao nhiêu người ném đá vẫn mặt dày thực sự.
- Đừng ai mua sản phẩm của bọn này cho chúng nó dẹp tiệm luôn đi!
Nguồn: tổng hợp
Đây là thói quen của rất nhiều người luôn chứ không chỉ mỗi cô bạn này.
Mới đây một bài đăng bóc phốt quán cafe nổi tiếng Gather Hà Nội thu phí chụp ảnh 800k đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của cư dân mạng.
Nhiều cư dân mạng đang tiêu cực hóa vấn đề sao?
Hết lần này đến lần khác bị bắt lỗi sống ảo quá đà nhưng Hương Giang vẫn không chịu từ bỏ!
Lan Ngọc có tư thế hứng bánh mì búng kỳ cục nhưng cực kì sexy và đây là biểu cảm của Karik cùng Ngô Kiến Huy
Quán này đích thị là thiên đường cho mấy đứa ghiền chó, mèo luôn, những con "sen" chăm chỉ chắc chỉ có chìm đắm ở đây thôi.
Đã quá quen thuộc với bao cư dân thủ đô, tháng 8 đến là những sấu chín, cốm xanh, quả hồng, quả thị... sống dậy trong ký ức, nhắc nhớ người ta ra phố thưởng thức quà vặt mùa thu Hà Nội.
Các hàng chè phố cổ được nhiều người yêu thích và đặc biệt chỉ bán những món truyền thống nhưng vẫn hút khách tại Hà Nội.
Ăn hải sản thì phải đến tận nơi mới tươi ngon. Nhưng nếu bạn ở thủ đô và chưa thể ra biển thì 10 nhà hàng buffet hải sản hàng đầu Hà Nội này là gợi ý không tồi khi được một chuyên trang giới thiệu đến khách nước ngoài.
Những địa vui chơi “huyền thoại” của Hà Nội liệu có đang bị lãng quên? Hãy thử điểm lại xem liệu ai còn nhớ và ai chưa biết nhé!
Nhắc đến chả cá thì người Hà Nội sẽ nghĩ đến món chả cá chiên thường ăn kèm một số loại bún và... các nhà hàng chả cá nổi tiếng với những miếng cá nướng chẳng liên quan gì đến món chả cá chiên.
"Sinh sau đẻ muộn" so với hương vị phở truyền thống là phở bò nhưng phở gà đã tạo được vị thế nhất định trong món Phở Hà Nội. Sau đây là 3 quán phở gà ở Hà Nội được trang BestPride Travel gợi ý cho du khách.