Họa sĩ Vincent Monluc theo cha mẹ sang Pháp vào năm 12 tuổi. Ở tuổi 67, ông quyết định trở về Việt Nam với vốn tiếng Việt bập bõm. Ông chia sẻ rằng ông quyết định trở về Việt Nam sau khi nghỉ hưu với công việc là đạo diễn phim hoạt hình tại Pháp. Ông đã luôn ấp ủ một giấc mơ ngay từ những ngày đầu trở về Việt Nam, và trong 3 năm qua ông đã dành trọn vẹn từng ngày để sống hết mình với giấc mơ đó, thực sự sống tại quê hương của mình, với những bức tranh vẽ. Từ đó, cái tên Giấc mơ ra đời, đánh dấu triển lãm cá nhân đầu tiên của ông tại Việt Nam. Triển lãm diễn ra tại Ngõ Art Gallery (21 Võ Trường Toản, TP Thủ Đức, TP.HCM), từ ngày 9.1 - 20.1.
Họa sĩ Vincent bên tác phẩm Trần Xuân Soạn
Trong triển lãm Giấc mơ, họa sĩ Vincent Monluc đã trưng bày 95 bức tranh. Để có được những bức vẽ này, ông đã chu du khắp mọi miền đất nước. Họa sĩ Vincent nói rằng điều gì ở Việt Nam ông cũng muốn vẽ nhưng ông chọn những gì cho ông hiểu được hồn Việt Nam nhất. Những con phố xưa, hẻm nhỏ ở Hội An, cảnh sinh hoạt của người dân tộc Ê đê, những con thuyền dập dềnh sóng nước tại Côn Đảo đều hiện diện sinh động trong bức vẽ của ông.
Họa sĩ Vincent trong một chuyến trực họa
Ông cho biết việc biết tiếng Việt là một "lợi thế" khi sáng tác tranh. Khi vẽ người bán cá, ông nghe được họ nói, hiểu những gì họ đang làm và từ đó, các động tác nhẹ nhàng đi vào trong tranh, vừa mang phong vị đời thường, vừa có chút lạ lẫm.
Người họa sĩ quốc tịch Pháp nói rằng ông rung cảm với những khung cảnh đời thường nhất như những con phố ồn ào, người bán hàng rong hay những đoàn nấu cơm từ thiện. Tất cả những hình ảnh đó với ông đều thật đặc biệt, khiến cảm xúc trong ông trở nên dạt dào. Ngắm hình quê hương chính là cách để ông vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp đó.
Tiến sĩ Mã Thanh Cao - nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM cho rằng họa sĩ Vincent là một người vô cùng lạc quan. Nếu như những đường dây điện chằng chịt hay con kênh đầy rác có thể làm một người Sài Gòn phiền lòng nhưng họa sĩ Vincent lại tìm thấy nét đẹp đặc biệt trong hình ảnh đó.
Trong khi đó, họa sĩ Hứa Thanh Bình nhận xét rằng Vincent luôn tìm được một góc trời riêng để bộc lộ cảm xúc dù ở bất kì đâu, ông đem vào những bức tranh tình yêu nồng nàn, tha thiết với mảnh đất này.
Cùng thưởng thức tình yêu Việt Nam của họa sĩ Vincent qua một số tác phẩm dưới đây
Bức họa Bà bán cá
Thuyền nhà
Lăng Ông Bà Chiểu
Bờ Mekong - Cần Thơ
Cứ tưởng dân tình ‘hóng’ rạp phim đến ngày được mở, ai ngờ các rạp bây giờ lèo tèo được mấy bóng khách.
Nếu đã không còn lạ vẻ đẹp hùng vĩ cao nguyên đá Đồng Văn hay sông Nho Quế ở phía đông bắc của Hà Giang thì Suôi Thầu, miền đất trong xanh như cổ tích sẽ là khám phá mới ở phía tây, được ví von là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang".
Bạn đã bao giờ nghĩ: ngủ trong rừng thông Đà Lạt, không điện, không wifi nên không sử dụng điện thoại nhiều, cảm giác tách biệt với không gian xô bồ bên ngoài, nó sẽ như thế nào chưa?
Cặp đôi người Đà Nẵng, kẻ Sài Gòn đã có một hành trình tuổi trẻ thật đặc biệt: 4 năm nắm tay nhau rong ruổi khắp Việt Nam, đi hàng ngàn cây số để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tuyệt vời.
Đoán xem tỉnh nào chỉ có 6 từ, địa hình toàn đồi núi, nhưng tên có nghĩa là… “ngôi làng nằm gần hồ nước”.
Khung cảnh có một không hai ở tu viện Bát Nhã sẽ khiến bạn choáng ngợp trước một màu vàng rực của hoa phượng. Chắc chắn phải làm chuyến đến Bảo Lộc, Đà Lạt để ngắm vẻ đẹp độc đáo này.
Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.
Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.
Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng
Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây
Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.
Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.