Vũ Hoa (ngoài 30 tuổi, hiện làm việc tại một khách sạn tại Sa Pa) là một người đam mê xê dịch, trước đây những chuyến đi của cô thường là ngắn ngày do bận công việc. Sau nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, các điểm du lịch dừng đón khách. Khách sạn nơi Hoa làm việc cũng đóng cửa. Với Hoa, "trong cái rủi có cái may" bởi đây là cơ hội để cô thực hiện chuyến đi xuyên Việt của mình một cách trọn vẹn nhất. Hành trình của Hoa bắt đầu từ cuối tháng 5 kéo dài tới cuối tháng 6.
Sắp xếp hành lý xong xuôi lên chiếc xe máy 13 năm tuổi, Vũ Hoa chạy từ Lao Cai tới Mù Cang Chải, Yên Bái. Cô có dự định ngắm hoàng hôn ở ruộng bậc thang mâm xôi. Sau 4 năm quay trở lại Mù Cang Chải, cô cảm nhận được nơi đây đã không còn hoang sơ như trước, đường đã đổ bê tông, các khu du lịch mọc lên nhiều,...
Người bạn đồng hành của Hoa là chiếc xe máy có tuổi đời 13 năm
Chốt kiểm dịch dọc đường
Đi tới Phú Thọ, cô gặp một người bạn có cùng dự định xuyên Việt nên cả hai đã đồng hành cùng nhau. Họ chạy từ Phú Thọ tới Ninh Bình,Thanh Hóa. Sau đó đi dọc quốc lộ 1A, qua các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng... Những ngày khám phá miền Trung, Hoa và bạn đồng hành phải đối mặt với các nắng cháy da cháy thịt lên tới 40 độ C, họ cứ đi một lúc phải dừng xe uống nước một lần. Sang tuần thứ 2 xuyên Việt, cô rút ngắn quãng đường chạy xe mỗi ngày còn 150,200km.
Đến Hội An (Quảng Nam), hai người đi 2 cung đường khác nhau, Vũ Hoa tiếp tục hành trình của mình tới Quy Nhơn (Bình Định), các tỉnh Tây Nguyên, Nha Trang (Khánh Hòa), Cà Mau, sau đó trở lại TP.HCM và chiều về đi xe khách.
Trong hành trình, Hoa tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng như ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái), Bàu Trắng (Bình Thuận), chùa Khmer Pisesaram (Trà Vinh)... Đại nội Huế, làng hương Thủy Xuân (Thừa Thiên Huế), phố cổ Hội An (Quảng Nam), Kỳ Co - Eo Gió (Bình Định),... Phần lớn đây đều là những địa điểm Hoa đã từng ghé nhưng với cô, đi du lịch trong mùa dịch có cảm giác rất khác: cảm xúc trọn vẹn hơn, nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn.
Xuyên Việt trong lúc dịch Covid-19 bùng phát, Hoa cũng gặp nhiều bất tiện như điểm tham quan, khách sạn đóng cửa hoặc không nhận du khách ngoại tỉnh. Tới địa phận mỗi chốt, cô cần dừng khai báo y tế. Vì nói tiếng miền Bắc nên nhiều lúc Hoa bị xa lánh, đặt phòng trước thì khách sạn từ chối,... Hay như khi độc hành, cô cũng gặp các sự cố nho nhỏ như hỏng đèn, xe chết máy,... Cô chia sẻ, con gái đi du lịch một mình luôn cần sự can đảm, đồng thời mang theo vật phòng thân, lưu ý đi đường lớn, có người qua lại và tới nơi lưu trú trước 18 giờ.
Xuyên Việt trong mùa dịch, nhiều lúc Hoa còn cảm thấy tất cả không gian như thuộc về mình vì điểm tham quan không một bóng người, các điểm đến nổi tiếng cũng bớt xô bồ hơn. "Đây sẽ là những kỷ niệm mà rất lâu sau này cũng không thể có được hay gặp lại lần nữa", Hoa chia sẻ. Chuyến đi xuyên Việt một tháng của Hoa hết 15 triệu đồng. Trong thời gian tới, Hoa dự định đón Tết nguyên đán ở Hà Giang.
Nguồn: Tổng hợp
Bỏ công việc lương cao, hội bạn thân này đã quyết định về quê sống cùng nhau để tận hưởng cuộc sống yên bình và được là chính mình.
Khách Tây thích thú với công viên nước bỏ hoang rộng lớn ở Huế với nhiều điều thú vị, kích thích trí tò mò. Thậm chí, địa điểm này còn được lên báo Mỹ với nhận xét: "Nhìn nó rất bí ẩn".
Là nước mặn tự nhiên lớn nhất ở Kenya, Châu Phi, hồ Nakuru được mệnh danh là "thiên đường hồng hạc" mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân tới một lần trong đời.
Vườn quốc gia Pù Mát là nơi khá xa để đi, nhưng hãy xem có gì đáng để khám phá điểm đến tuyệt vời nhất phía Tây xứ Nghệ này nhé!
Bạn thích thám hiểm nhưng ở những nơi càng nguy hiểm càng kích thích, hãy đến Tú Làn, Quảng Bình nhé
Du lịch Buôn Ma Thuột đang trở thành điểm đến lý tưởng cho hội đam mê xê dịch, thích khám phá và tìm hiểu văn hoá. Lịch trình 5 ngày 5 đêm check in Buôn Ma Thuột – Đắk Nông của anh bạn Hoàng Linh khiến bất cứ ai đọc được cũng chỉ muốn “xách balo lên và đi” ngay thôi!
Một diễn đàn du lịch cho rằng mùa hoa tớ dày đang bắt đầu gây sốt, lượng khách du lịch tăng đột biến từ giữa tháng 1/2025. Rất có thể giới trẻ đang rủ nhau đi Mù Cang Chải "săn hoa" tớ dày để kịp cho những bức ảnh "sống ảo" đẹp nhất.
Tớ dày thân gỗ đến mỗi mùa hoa nở cao có khi tới cả chục mét, phủ kín sắc hồng rực rỡ giống như những đóa hoa khổng lồ khiến những cánh rừng ở vùng cao Tây Bắc lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Chinh phục “nóc nhà” của Yên Bái là hành trình đến nơi bạn có thể săn mây với độ cao 2.979 m bên những đồi hoa chi pâu tím thơ mộng.
Có thể nhiều người chưa biết tỉnh Yên Bái cũng có một Tà Xùa khác với Tà Xùa ở tỉnh Sơn La. Hãy cùng tham khảo lịch trình 2N1Đ chinh phục đỉnh Tà Xùa - Yên Bái nhé!
Nhiều du khách đến rừng trúc này cảm tưởng cứ như đứng trong các bộ phim kiếm hiệp, đặc biệt hơn nữa là không phải ai cũng dám tự đi đến khu rừng kỳ vĩ này.
Tà Chì Nhù (cao 2.979 m; thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) là một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Hoa chi pâu thường mọc ở độ cao trên 2.000 m và chỉ nở một lần mỗi năm trong thời gian chỉ khoảng một tuần. Hãy cùng tham khảo chuyến đi 2N1Đ ngắm hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù của một thành viên diễn đàn Check in Vietnam.