Từ lâu phở đã trở thành nét ẩm thực riêng tại Hà Nội mà hễ nhắc đến Hà Nội là ai cũng háo hức muốn thưởng thức ngay khi có dịp ghé thăm thủ đô. Nhưng thực đơn cho bữa sáng của bạn sẽ không trọn vẹn nếu không tìm đúng địa chỉ để ăn. Đó là lý do vì sao bạn nhất định phải bỏ túi 5 hàng phở hút khách bậc nhất Hà Nội dưới đây! Ăn rồi mới hiểu, vì sao phở Hà Nội ở những chỗ này lại trứ danh đến thế!
MỤC LỤC [Hiện]
Phở Mặn của bà Hà Méo lại đi vào bản đồ phở của Hà Nội không chỉ vì nó đặc biệt, nó ngon, nó lạ, mà còn là phở Mặn đã có mặt từ 1981. Gọi là phở Mặn do người đến ăn họ tự đặt, vì nước dùng ở đây khá đậm đà so với nhiều nơi khác. Nhưng với bà Hà, đậm đà như vậy mới là phở.
Giá phở Mặn không rẻ, một bát lên đến 50.000-80.000 song sáng nào cũng nườm nượp người tới ăn vì không đâu có món phở bò lõi như ở đây. Đây được coi là món chủ đạo của phở Mặn, phần thịt lõi ở giữa bắp bò với rất nhiều dinh dưỡng, càng nhúng càng giòn, càng ngọt chính là điểm nhấn. Một số topping khác có thể gọi thêm như là thịt lõi kèm gân bò hay thịt lõi kèm bò hầm cũng đều ngon.
Phở Bát Đàn là quán ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội được cực nhiều thực ưa chuộng, quen thuộc với cả những người gốc Hà Nội vì Phở Bát Đàn mang đậm tinh hoa của hương vị phở Việt.
Tuy phở Bát Đàn có nhiều cơ sở nhưng nếu bạn muốn ăn phở Bát Đàn chuẩn thì nhất định phải ghé số 49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm. Nước dùng tại đây đặc biệt gây ấn tượng vì được hầm nguyên chất từ xương, giúp tạo nên vị ngọt thanh đậm đà khó ở đâu kiếm được. Ngoài ra khi đến với phở Bát Đàn, bạn cũng sẽ thấy được sợi phở ở đây tươi khác hẳn nhiều nơi vì được làm thủ công, làm đến đâu bán hết đến đó.
Phở là món ăn Việt Nam đơn giản nhưng dễ khiến người ta nhung nhớ. Đó cũng là lý do mà phở Nhớ có cái tên như vậy, đúng chuẩn "ăn một lần, nhớ một đời". Một bát phở bò dù tái hay chín ở phở Nhớ đều có giá rất bình dân, chỉ 30.000 đồng mà ở ngay mặt phố đông đúc thì như thế là quá rẻ. Chưa kể quán đã có tuổi đời cỡ 20 năm đúng là combo rẻ và chất lượng đi liền với nhau.
Điểm đặc biệt nhất khi ăn phở Nhớ chính là phần thịt bò luôn được chế biến sao cho tươi, tái hồng, bánh phở cũng được chú trọng làm sao cho mềm dễ ăn. Mà “nhớ" phở ở phở Nhất đặc biệt phải kể đến nước dùng ngọt dịu từ xương bò.
Cũng giống như các hàng phở khác, phở Sướng nổi tiếng là hàng phở gia truyền có lịch sử lâu đời tại Hà Nội, thậm chí là lâu nhất vì tiền thân của phở Sướng là "gánh phở cụ Tàu áo xanh" từng"lừng lẫy" Hà Nội thời Pháp thuộc.
Nước dùng ở quán dễ gây ấn tượng bởi vị thanh, ngọt khác hẳn những quán khác thường bị ám mùi hoa hồi hoặc mùi thảo quả. Cùng là thịt bò nhưng thịt ở phở Sướng được thái to bản ăn rất “đã" miệng, đúng ra tấm ra miếng. Nếu bạn gọi một bát phở bò thịt gầu thì sẽ cảm nhận được độ"chất" của nạc, ta nói nó mềm và thơm. Đến cả sợi phở cũng được trần vừa tới ăn cực dẻo và quyện vị thì còn lý do gì mà không ghé phở Sướng ngay nhỉ?
Tìm hiểu thêm về phở gan cháy trứ danh ở Bắc Ninh.
Quán phở cuối cùng trong top 5 quán phở nhất định phải “truy lùng" khi đến Hà Nội chính là phở Thìn - một địa chỉ có tuổi đời trên 30 năm. Dường như hương vị phở Thìn đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của người dân tại Hà Nội.
Mỗi lần ăn phở Thìn là lại nhớ đến hương vị truyền thống và cách chế biến khác lạ khi thịt bò luôn được xào nhanh qua lửa cùng với các gia vị khiến miếng thịt bò vừa miệng, dậy mùi thơm ngon và ăn cũng đậm đà hơn. Chính công thức này đã giúp cho phở ở đây luôn có vị béo ngậy nhưng không ngán, ăn một lần là nhớ mãi không quên.
Vì có tới 5 địa chỉ lận nên các tín đồ ghiền phở cũng đừng quá lo lắng, hành trình tìm ra một quán phở hợp khẩu vị tại Hà Nội không dễ dàng gì, ăn quán nào cũng thấy hợp thấy ngon một kiểu rất đặc trưng, rất riêng. Phở là một trong những món ăn vào buổi sáng cực kì bổ dưỡng và quen thuộc nên thực đơn cho bữa sáng vậy là từ giờ khỏi cần lo lắng khi 5 quán ăn trên!
Các group check in Hà Nội những ngày này ngập tràn hình ảnh con đường lá phong đỏ đẹp như Hàn Quốc, cuối tuần chụp ngay khỏi phí!
Bánh mì bít tết là món ăn được lòng rất nhiều người vì vừa ngon lại vừa bổ dưỡng, dưới đây là các địa chỉ bít tết ngon nhất Hà Nội
Con đường lá phong đỏ đang trở thành địa điểm check in được săn đón nhất những ngày cuối năm đến nỗi lực lượng an ninh cũng phải nhắc nhở.
Mới đây, Phúc Long đã thử nghiệm mô hình e-Office tại một số cơ sở giúp người có nhu cầu làm việc, học tập sẽ có không gian riêng biệt để tăng hiệu quả công việc
Rất nhiều người mong chờ đi ăn xôi bà Sòn đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì điều này.
Lẩu dê quả thực là món lẩu để nhậu cực kì chuẩn bài. Các bữa nhậu với đồng nghiệp, bạn bè thì quây quần bên nồi lẩu dê và chén rượu là chuẩn nhất đúng không nào?
Trà sữa mang thương hiệu Vietnam Airlines trên chuyến bay được coi là dịch vụ suất ăn mua trước không có trong thực đơn.
Buffet Aeon Mall trở lại, tháng 5 lại tưng bừng rộn ràng vì giá quá ư hời chỉ 119k/người ăn thả ga sushi, đồ ăn vặt, trái cây, tráng miệng...
Góc bằng lăng lên hình rực cả ảnh tại Hà Nội: cây bằng lăng tím nở rộ, chỉ cần đứng camera lên là có liền ảnh đẹp.
Không rõ vì lý do gì mà cây bằng lăng này lại bị đổ, nhưng hiệu ứng mà nó mang lại cho khung cảnh này khiến ai cũng phải trầm trồ.
Dịp nghỉ lễ vừa qua, cả gia đình Hồ Ngọc Hà đã có dịp tới một phim trường ở Đông Anh - Hà Nội vui chơi và cắm trại.
Từ giờ không còn nỗi lo về giá mỗi lần đi ăn ốc nữa rồi vì đã có hình thức buffet ốc giúp bạn ăn ngập miệng