Sau hơn 2 tháng dừng hoạt động vì dịch Covid-19, từ 9/9, hàng quán Đà Lạt đã được mở cửa trở lại. Người người tấp nập đi dạo đi cà phê, cảm giác như nửa thành phố ra đường hôm nay vậy!
Từ ngày 4/7, thành phố Đà Lạt tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, chợ đêm, quán bar, karaoke, hàng quán ăn uống áp dụng bán mang về... để phòng chống dịch Covid-19. Mới đây vào chiều ngày 8/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản về việc cho phép hoạt động một số dịch vụ gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới. Theo đó, từ ngày 9/9, một số điểm du lịch, hàng quán ăn, quán cà phê,... được mở cửa trở lại.
Quán cà phê vỉa hè ở chợ Đà Lạt
Các quán hoạt động trở lại chưa nhiều nhưng nhiều người rất vui, rất háo hức khi được ra đường, đi uống cà phê,... sau 2 tháng ở nhà chống dịch. Cũng bởi lượng khách đổ ra đường từ sớm khá đông nên các quán đều rất nhộn nhịp, cảm giác như không thể phục vụ hết bởi chỗ ngồi giảm 50% để đảm bảo quy tắc phòng chống dịch.
Theo các bạn ở Đà Lạt chia sẻ, có khoảng 70% các quán nhỏ ở vỉa hè đều hoạt động trở lại làm không khí cả thành phố rộn ràng hơn, tươi vui hơn. Dù lượng khách du lịch không đông như trước khi dịch bùng phát nhưng tất cả mọi người vẫn cần tuân thủ quy định 5K và giữ khoảng cách an toàn với nhau. Sau 2 tháng, hình ảnh Đà Lạt nhộn nhịp trở lại khiến nhiều người vừa lạ vừa quen. Đây cũng là một dấu hiệu tốt cho việc thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường.
Đồng Ngô - một nhiếp ảnh gia trẻ - chia sẻ: "Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của tôi. Những ngày thành phố không đón du khách, tôi vẫn tranh thủ ghi lại hình ảnh của Đà Lạt, vừa để đỡ nhớ nghề vừa chia sẻ trên mạng xã hội cho mọi người xem đỡ nhớ thành phố"
Hay như bạn Uyên Trinh cho hay: ""Đã vài tháng rồi mình chưa được mặc đồ đẹp, cùng bạn bè đến các quán cà phê vừa ngắm phố phường vừa trò chuyện. Sau buổi sáng hẹn hò, đến trưa thì mình tranh thủ đi cắt tóc. Nhìn Đà Lạt trở lại thế này, mừng lắm, thương lắm!"
Ảnh: Uyên Trinh, Đồng Ngô
Dân tình thất vọng cực độ trước hành vi buôn bán xảo trá của tiểu thương tại chợ Đà Lạt.
Sau thời gian đóng cửa, tường vàng Đà Lạt đã trở lại cùng "người anh em" tủ đỏ nổi bần bật, dân "sống ảo" sao có thể bỏ qua.
Là đôi bạn thân từ ngày còn thơ bé, đến khi về già lại được con cháu tổ chức cho chuyến kỉ niệm tình bạn 60 năm chỉ có thể là câu chuyện của 2 cụ bà này.
Mùa xuân Đà Lạt làm ta say không chỉ bởi mai anh đào, ban trắng nở rộ mà còn có vải vàng rực rỡ, tuy đơn giản nhưng lên hình lại đẹp thổn thức
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
Việc làm ý nghĩa của CEO trẻ tuổi này đã khiến CĐM vỗ tay không ngớt.
Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.
Nếu lo chưa biết đi đâu dịp 30/4 - 1/5 tới cho hết những ngày nghỉ khá dài thì bạn có thể tham khảo lịch trình đi khắp Đà Lạt 6N5Đ với chi phí 5,9 triệu/người sau đây và bạn sẽ phải xin thêm ngày nghỉ.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.