Home TIN TỨC Các chiến sĩ dầm mưa mang rau củ tự trồng tặng bà con Sài Gòn: Các chú vất vả sao mà thương quá!

Các chiến sĩ dầm mưa mang rau củ tự trồng tặng bà con Sài Gòn: Các chú vất vả sao mà thương quá!


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Nhìn các chiến sĩ đội mưa tầm tã mang rau mình trồng gửi tặng bà con mà không ai kìm nén được xúc động. 

Chiều Sài Gòn với cơn mưa nặng hạt, các chiến sĩ áo xanh thuộc Sư đoàn Bộ binh 302 quân khu 7 vẫn cùng các cán bộ thuộc phường Phú Thuận, Quận 7 đến tận các con hẻm, gõ từng nhà dân để gửi đến tận tay bà con những phần quà, mong giúp đỡ họ được phần nào trước khó khăn mùa Covid. Các chiếc xe chở phần quà được chất đầy nối đuôi nhau đi trong mưa. 

Các chiến sĩ dầm mưa mang rau củ tự trồng tặng bà con Sài Gòn

Các chiến sĩ dầm mưa mang rau củ tự trồng tặng bà con Sài Gòn

Các chiến sĩ dầm mưa mang rau củ tự trồng tặng bà con Sài Gòn

Các chiến sĩ đẩy xe đến từng nhà trong con hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát. Ai cũng phấn khởi vì nhận được nhiều nhu yếu phẩm từ các chiến sĩ. Đặc biệt những suất rau được các anh tự trồng và mang từ Đồng Nai lên thực sự quý hóa trong thời điểm này. Mọi người chỉ kịp gửi lời cảm ơn đến cán bộ và các chú bộ đội thông qua mảnh giấy viết nguệch ngoạc dánh trước nhà. Các chiến sĩ tuy có ngạc nhiên nhưng vô cùng hạnh phúc, vì với họ, đây là nguồn động viên rất lớn. 


Mới thấy các chú bộ đội xuất hiện từ xa, người dân đã tranh thủ giơ điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc đặc biệt này. Cơn mưa đến bất chợt khiến hành trình có chút khó khăn, nhưng các đồng chí vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, vì họ biết còn rất nhiều người đang chờ đợi họ. Vì mưa, nhiều nhà đóng cửa, nhưng các chiến sĩ vẫn kiên nhẫn đứng dưới mưa gọi và đợi.


Thất nghiệp đã hai tháng nay, nhiều người phải xoay sở trong những căn nhà tạm bợ, nhanh tay sơ chế các phần rau và chia bữa. Cầm những suất quà trên tay mà sao thương các chú bộ đội, nhưng có các chú ai cũng yên tâm ở nhà chống dịch, chỉ mong dịch bệnh chóng qua để mọi người bớt khổ.

Đồng chí Ya Thiện chia sẻ lần đầu tiên mang lương thực thực phẩm gửi bà con, được bà con yêu mến, bản thân anh và các đồng đội rất vui và hạnh phúc. Chỉ cần có yêu thương của mọi người thì mệt mỏi gần như là không còn nữa rồi!

Được biết lần hỗ trợ này, sư đoàn 302 đã trao đi 600 phần quà cho các hộ và lao động nghèo trên địa bàn. Việc làm kịp thời kịp lúc này đã gắn bó tình quân dân, không gì quý hơn khi chúng ta cùng sát cánh bên nhau vượt qua .

Nguồn: Tổng hợp

Tóc Tiên mua máy thở hỗ trợ bệnh viện Đại học Y Dược tp HCM bằng tiền bán sạch túi hiệu cho bạn bè

Đến tận khi Tóc Tiên khoe nhẹ bằng khen của bệnh viện Đại học Y Dược tp HCM cộng đồng mạng mới biết cô đã làm được điều rất ý nghĩa

Ở Sài Gòn mà lỡ nhớ thương Đà Lạt thì cứ đi "chill" ở 5 homestay nên thơ này.

Ngại đi du lịch xa nhưng vẫn muốn có trải nghiệm mới, có ảnh đẹp thì cứ rủ hội bạn party quậy tung 5 homestay này. Vừa tránh nóng Sài Gòn vừa vui!

Picnic Thảo Cầm Viên, cô gái bức xúc trước cảnh tượng “chướng mắt” này: một hành động nhỏ phá hoại cả không gian!

Mặt trái của sự nổi tiếng trở lại khu Thảo Cầm Viên chính là những hành động thiếu ý thức này.

9X và những lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình giúp đỡ các F0

Suốt 2 tháng qua, Hoàng Phúc đã liên tục lấy xe hơi của anh đi chở bệnh nhân F0 tới bệnh viện, chở bình oxy,... 9X đã có 2 lần ngất xỉu, kiệt sức trong hành trình chống dịch Covid-19 này.

Bà con bị phong tỏa ở vùng giãn cách xã hội, thanh niên tình nguyện xuống đồng gặt lúa

Ở nhiều tỉnh thành, các tình nguyện viên áo xanh không chỉ giúp người dân đi chợ, thu hoạch nông sản, giao hàng hộ,... mà còn gặt lúa hộ, như ở Quảng Nam và Bình Định.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3