Cặp vợ chồng 8x - anh chị Kim Liên và Hoàng Nhựt đã có hành trình đạp xe xuyên Việt trong vòng 3 tháng, vượt qua quãng đường 800km với nhiều địa hình khác nhau, từ đường mòn cho tới những con đèo, dốc đứng, đường đầy sỏi đá. Vào 26 Tết, cặp đôi đã trở về quê nhà Quảng Ngãi để đón tết cùng bố mẹ - một trong những điểm dừng ý nghĩa, quan trọng trong hành trình 3 tháng.
Hai vợ chồng lên đường từ ngày 5/1/2022 với hành trang là chiếc xe đạp Trek 520, 30kg hành lý (bao gồm quần áo, dụng cụ nấu bếp, lều, bàn ghế, cần câu, xăm xe,...). Bắt đầu từ TP.HCM, họ đạp xe qua Bình Dương, TP Đồng Xoài (Bình Phước), huyện Tánh Linh (Bình Thuận), TP Bảo Lộc, Đà Lạt (Lâm Đồng), rồi tới Krông Bông (Đắk Lắk). Ở đây, cặp đôi đi ôtô cùng anh trai để kịp về quê ăn Tết nguyên đán. Với vợ chồng chị Liên, chuyến đạp xe xuyên Việt này là một cuộc hành hương bởi 2 anh chị đều theo đạo, họ muốn ghé thăm 7 linh địa là: Đức Mẹ Phượng Hoàng (Gia Lai), Đức Mẹ Trà Kiệu (Quảng Nam), Đức Mẹ Thác Mơ (Bình Phước), Đức Mẹ Tà Pao (Bình Thuận), Đức Mẹ Trinh Phong (đèo Ngoạn Mục), Đức Mẹ Giang Sơn (Đắk Lắk), Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị).
Cặp vợ chồng 8x đạp xe khám phá Việt Nam
Trước đó, chị Kim Liên đã từng có chuyến đạp xe độc hành ở nhiều quốc gia thuộc châu Á, châu u và dừng lại tại Nam Mỹ. Hành trình dở dang khiến chị tiếc nuối. Chuyến đạp xe khám phá Việt Nam như một bước đệm để chị hoàn thành nốt hành trình còn dang dở kia. Hành trình xuyên Việt là cơ hội để hai vợ chồng ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, cảm nhận văn hóa, tình người trên dải đất chữ S.
Chị Liên chia sẻ: "Nhìn mình ốm như vậy, còn chưa đạp xe đường dài bao giờ nên nói đi xuyên Việt nhiều người không tin, thậm chí ngay trên nhiều đoạn đường khó tưởng chừng phải bỏ cuộc, mình cũng không tin đã vượt qua được".
Trong quãng đường 800km, anh chị đã lựa chọn đi đường nhỏ để tránh nóng và xe oto to. Hầu hết là đường dốc, đèo quanh co, nhiều chỗ đướng sỏi đá khó đi. Nơi hai vợ chồng ấn tượng nhất chính là đèo Tân Thanh ở Lâm Đồng - con đèo dài 6km, dốc nghiêng 8 tới 10 độ khiến họ vừa đạp vừa đẩy xe. Khó khăn là vậy nhưng bù lại, họ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp nao lòng: rừng cây xanh mướt, suối chảy êm đềm, hồ có làn nước xanh ngọc bích,...
Bên cạnh việc đạp xe, hai vợ chồng còn khám phá những nơi họ đặt chân tới một cách ngẫu hứng: ở đâu có cảnh đẹp, người dân hiếu khách, không gian phù hợp để cắm trại thì họ sẽ dừng lại. Như khi đạp xe tới Bình Dương, cặp đôi 8x đã cắm trại ở đập Phước Hòa theo gợi ý của người bản địa. Hay tới Bình Thuận, họ cắm trại ở hồ Đa Mi - địa điểm chỉ có dân địa phương mới biết.
Hành trình chỉ có 2 vợ chồng song họ không cảm thấy cô đơn bởi dọc đường đi, họ luôn được người xung quanh giúp đỡ. Đây cũng chính là một trong những động lực giúp họ hoàn thành mục tiêu đạp xe xuyên Việt của mình. Dự kiến vào ngày 8/2, hai vợ chồng tiếp tục hành trình đạp xe tới Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và ra miền Bắc. Chuyến đi dự kiến kéo dài trong vòng 3 tháng với tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng.
Nguồn: Tổng hợp
Với nhiều người miền Bắc, miền Nam thì cái tên của thành phố này hẳn sẽ là một câu hỏi hóc búa.
Sau chuyến đi xuyên Việt độc hành kéo dài 15 ngày, đi gần 5.000 km, chàng trai mê tốc độ Phan Nhật Thành đã có nhiều thay đổi. Điều thay đổi nhất đó là anh đã bớt liều lĩnh và đặt an toàn lên hàng đầu.
Chàng trai 29 tuổi Lê Quang Long đã có hành trình rong ruổi một mình từ Nam ra Bắc để gây quỹ từ thiện, gửi những món quà tới các em nhỏ khắp nơi.
Hành trình đáng ngưỡng mộ của cặp vợ chồng mới cưới phượt xuyên Việt với 3.800 km trong 15 ngày đã được cô vợ chia sẻ lên MXH gây sốt. Đặc biệt, hai người mỗi người một xe phân khối lớn rong ruổi từ Bắc vào Nam.
Chuyến xuyên Việt 4.000 km tới 20 tỉnh thành trong 25 ngày của chàng trai 22 tuổi - Hoàng Tiến Đạt và người bạn đồng hành đặc biệt - "bạn của ông nội" là một hành trình đong đầy cảm xúc.
Qúy bà người Tây khoác lên trang phục Việt Nam khiến nhiều người mê mẩn qua ống kính của chàng nhiếp ảnh gia trẻ người Sài thành.
Hội An ra mắt sự kiện diễu hành đường phố và “vũ điệu đèn lồng” quy mô lớn hiếm có, một trong những hoạt động đặc biệt đón chào “Ký ức Hội An” năm thứ 6 trong hành trình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Nhiều du khách nước ngoài xếp hàng dài chờ mua bánh mì Phượng ở Hội An ngay khi cơ sở mở cửa trở lại sau 3 tháng bị đình chỉ.
Ngay tại thời điểm này, Hội An xuất hiện đợt lũ lớn nhất từ đầu năm. Phố cổ chìm trong biển nước vì mưa bão trắng trời tại miền trung người dân phải dùng thuyền di chuyển. Tour du lịch mùa lũ đang để lại nhiều trải nghiệm đặc biệt cho du khách, đặc biệt là khách nước ngoài.
Mặc kệ mùa mưa Hội An, Kỳ Duyên và Minh Triệu vẫn chơi lớn, rủ nhau đi du lịch ngắn ngày, bỗng gây sốt với hội mê du lịch vì quá chill.
Đến Hội An ngày mưa tham khảo ngay gợi ý từ Hoa hậu Tiểu Vy, dân bản địa giới thiệu chắc chắn toàn món ngon.
7 món ăn mà du khách nào đến Hội An cũng không thể bỏ lỡ, đảm bảo dạo một vòng phố cổ là no bụng ngay, mà món nào món nấy cũng ngon bổ, đậm chất miền Trung.