Phan Nhật Thành là một người mê xê dịch, thích tốc độ. Với anh, mỗi lần chạy xe với tốc độ lớn là một lần phiêu du với trời đất. Anh thích tự do đi bất cứ đâu, dừng khi nào mình muốn, không bó buộc. Chàng trai mê tốc độ này đã quyết định đi xuyên Việt, khởi hành từ Đà Lạt với hành trang gồm hơn 10 triệu đồng, đồ sửa xe, quần áo ấm bởi anh đi vào đúng mùa đông của miền Bắc.
Khi chạy xe tới Phú Yên, Nhật Thành gặp tai nạn. Hay trong một lần gặp 1 nhóm đi xe phân khối lớn, Thành đuổi theo đoàn nhưng không chú ý quan sát đường, kết quả là đoàn xe và anh ngã nhào. Hay trên đường đi, Thành cũng nhiều lần bắt gặp tai nạn giao thông: "Suốt đường đi, camera hành trình của mình ghi lại 9-10 vụ tai nạn. Có cặp đôi trẻ vừa mới vượt xe mình, lát sau một tiếng rầm vang lên. Mình cũng sợ nên điều chỉnh tốc độ và cẩn thận hơn" - chàng trai Lâm Đồng chia sẻ.
Chàng trai mê tốc độ check-in Hà Giang
Khi chạy xe một mình đi xuyên Việt như thế này, anh mới thấy nguy hiểm rình rập trên khắp con đường. Sau 10 ngày chạy xe, Thành đi qua hơn 20 tỉnh thành, tới mỗi thành phố, đặc biệt là Đà Nẵng, Hà Nội... anh dành thời gian để thăm thú, khám phá. Nhật Thành chia sẻ cảm nhận của mình khi đặt chân tới Thủ đô rằng anh ấn tượng với sự lịch thiệp của người Hà Thành, với những món ăn địa phương hấp dẫn,...
Ngày thứ 10 cũng là lúc ước mơ của Thành thành hiện thực: đặt chân tới cực Bắc của Tổ Quốc - cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Ở đây, chàng trai được xem lễ thượng cờ thiêng liêng trong tiếng hát quốc ca. Từ cao nguyên đá Hà Giang, anh chạy xe về Lâm Đồng một mạch, chỉ nghỉ ngơi chứ không dừng tham quan. Tổng hành trình của chàng trai Lâm Đồng là 15 ngày, qua 5000km.
Sau chuyến đi, Thành thấy bản thân có nhiều thay đổi, đặc biệt là anh bớt liều lĩnh hơn, đặt an toàn lên hàng đầu bằng cách lái xe cẩn thận, đi chậm một chút.
Nguồn: Tổng hợp. Ảnh: Phan Nhật Thành
Một địa điểm ở Việt Nam cứ ngỡ đứng giữa lòng Thụy Sĩ, thu hút bởi khung cảnh mang vẻ đẹp hùng vĩ.
Thay vì đến những điểm đến đã quá nổi tiếng hãy thử tìm đến những trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng hơn, như này nhé?
Hà Giang những ngày cận Tết đang vào tầm đẹp nhất, chốt năm cũ bằng một chuyến phượt vùng đất Tây Bắc tuyệt sắc này thì còn gì bằng!
Hiếm có vùng đất nào còn sơ khai và hùng vĩ như hố sụt Mèo Vạc, Hà Giang này. Tuy vậy đường xuống để có một tấm ảnh “ảo” thì chẳng dễ chút nào!
Hành trình thương nhớ Hà Giang của chàng trai Sài Gòn - Nguyễn Thanh Tính đã được ghi lại một cách chi tiết, sống động qua từng câu chữ, hình ảnh. Cùng lưu lại chuyến khám phá mảnh đất cực Bắc Tổ Quốc của Tính nhé!
Là một người mê xê dịch, Hoa đã có chuyến đi xuyên Việt độc hành trong lúc đại dịch. Với cô, hành trình khám phá các tỉnh thành khắp cả nước giữa đại dịch để lại nhiều cảm xúc trọn vẹn.
Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".
Du khách nào cũng thích thú với hình ảnh những mái nhà lợp rêu phủ quanh năm ở thôn Xà Phìn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mùa hè rêu ngả màu vàng do nắng, mùa đông rêu lại phát triển xanh tốt.
Cảnh báo hóm hỉnh rằng "Không nên đi Hà Giang nếu không muốn người về rồi mà hồn vẫn ở Hà Giang vì quá đẹp", một du khách đã chia sẻ lịch trình 3N2Đ check-in Hoàng Su Phì đầy cảm xúc.
Loạt ảnh chụp cảnh đất đá tràn xuống mặt đường khu vực đèo Mã Pí Lèng chiều ngày 30/9 khiến nhiều cư dân mạng không khỏi sửng sốt và gửi lời cầu chúc cho các tỉnh vùng cao sớm vượt qua những trận lũ lụt và sạt lở.
Đang mùa lúa chín và đợt bão lũ lịch sử vừa đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc dần đón chào du khách trở lại. Đó là lý do một số bạn trẻ bản địa khoe cảnh đẹp Hà Giang tháng 9 trên một diễn đàn du lịch.
Một thành viên Check in Vietnam đăng loạt ảnh khá mới chụp Hoàng Su Phì mùa lúa chín, một thành viên khác thì đăng lịch trình đi Hà Giang 3N4Đ. Quả là một sức hút khó cưỡng từ những ruộng bậc thang Hà Giang những ngày này.