Loạt ảnh chụp cảnh đất đá tràn xuống mặt đường khu vực đèo Mã Pí Lèng chiều ngày 30/9 khiến nhiều cư dân mạng không khỏi sửng sốt và gửi lời cầu chúc cho các tỉnh vùng cao sớm vượt qua những trận lũ lụt và sạt lở.
Mới đây, một fanpage đăng tải lại loạt ảnh từ một bạn trẻ tên Phước kèm dòng trạng thái cảnh báo: "Cung đường Đèo Mã Pí Lèng sau 2 tiếng mưa chiều ngày 30/9 anh em có lộ trình Đồng Văn- Mèo Vạc và ngược lại chú ý đảm bảo an toàn khi lưu thông nhé..!".
Cung đường đèo Mã Pí Lèng ngày 30/9. (Ảnh: Phước/ FB Hóng Biến Hà Giang)
Bài đăng đã thu hút gần 8 nghìn lượt tương tác với nhiều ý kiến đề cao sự cảnh giác: "Quá nguy hiểm k có việc gì thật quan trọng tốt nhất ở nhà các bác nhé"; "Thương quá HG ơi! Cầu mong cho mn luôn mk bình an vô sự vượt qua đc thảm họa này"; "Tốt nhất bà con k nên di chuyển vào thời điểm này. Có việc j thì lm ơn gác lại được k. E nhìn đọc tin tức mà sót hết ruột gan à"; "Tốt nhất là mùa mưa này các bác k nên đi du lịch để đến lúc trời ít mưa hanh khô an toàn rồi hãy lên ngắm cảnh"...
Cũng trong ngày 30/9, một kênh YouTube bản địa Hà Giang có tên A Páo đã đăng một video cập nhật tình hình khu vực đèo Mã Pí Lèng với nội dung cảnh báo nguy hiểm khiến nhiều cư dân mạng lo lắng cho vlogger. Một số netizen góp ý thẳng thắn: "Nguy hiểm lắm A Páo ơi, thấy A Páo đi thế ai cũng lo lắm đấy, theo dõi đường đi của em mà thót tim, khi thấy em về đến phố, gần đến nhà mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm rồi. Em chủ quan quá đấy."; "Đi mà làm gì mình thấy sợ hãi quá bạn ơi"; "Apao cháu ơi nếu đi thì đi ban ngày đừng có đi khi trời tối nguy hiểm lắm"; "Nguy hiểm quá, lần sau đừng chạy quay như này nữa nhé A Páo!"...
Ảnh chụp cung đường đèo Mã Pí Lèng được FB A Páo đăng ngày 1/10.
Theo thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang cập nhật vào sáng ngày 1/10 thì chiều ngày 30/9, trời mưa to khiến một số địa điểm bị sạt lở, nước từ trên cao đổ về khiến một số du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt. Rất may là lực lượng cảnh sát giao thông huyện Mèo Vạc đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để kịp thời ứng cứu du khách và người dân ra khỏi khu vực này.
Cũng theo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang, quốc lộ 4C từ huyện Mèo Vạc qua huyện Đồng Văn (cung đường qua đèo Mã Pí Lèng) đã bị đất đá tràn xuống mặt đường gây khó khăn cho người dân và phương tiện di chuyển. Để đảm bảo an toàn, đơn vị quản lý đã tiến hành đặt biển chỉ dẫn, căng dây cảnh báo và chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế vào 3 xã biên giới, đồng thời tiến hành tuần tra để hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.
Nguồn: Tổng hợp
Chàng trai 29 tuổi Lê Quang Long đã có hành trình rong ruổi một mình từ Nam ra Bắc để gây quỹ từ thiện, gửi những món quà tới các em nhỏ khắp nơi.
Một lần nữa những bức ảnh trên mạng thực tế của các tọa độ sống ảo lại tạo ra tranh cãi gay gắt
Mấy ngày nay, hình ảnh cô gái có mái tóc dài bị phủ kín băng tuyết đang viral trên mạng xã hội. Thực hư hình ảnh này là ở đỉnh Fansipan, Sa Pa liệu có phải sự thật?
Ngày chinh chiến sắp đến gần rồi mà Đỗ Thị Hà vẫn quên bài thế này phải làm sao?
Hình ảnh Nha Trang từ trên cao sau được tác giả đăng tải lên MXH đã nhanh chóng lan truyền trên nhiều fanpage và được so sánh với thành phố Barcelona của Tây Ban Nha khiến dân mạng đua nhau thả tim.
Câu chuyện của cặp đôi này đã dấy lên một chủ đề bàn luận về việc chi phí du lịch của một cặp đôi nên phân chia như nào mới hợp.
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.