Một địa điểm ở Việt Nam cứ ngỡ đứng giữa lòng Thụy Sĩ, thu hút bởi khung cảnh mang vẻ đẹp hùng vĩ.
Một bức ảnh chụp con đường xuyên qua những thửa ruộng và núi non xanh biếc ở Hà Giang đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Khung cảnh đẹp mê hồn với mái nhà xanh đỏ nhấp nhô ẩn hiện trên sườn đồi khiến nhiều cư dân mạng so sánh với Thụy Sĩ và ráo riết truy tìm địa điểm.
Địa điểm chụp là khu vực dốc Chín Khoanh, nối liền hai điểm du lịch nổi tiếng - Phố Cáo và Sủng Là. Dốc Chín Khoanh là một phần của quốc lộ 4C, tuyến đường huyết mạch của Hà Giang và là cửa ngõ dẫn vào cao nguyên đá Đồng Văn. Mặc dù địa hình nơi đây hiểm trở, cảnh quan hai bên đường qua dốc lại vô cùng ấn tượng, thu hút du khách đến khám phá và chinh phục.
MỤC LỤC [Hiện]
Nằm giữa hai xã Phố Cáo và Sủng Là, dốc Chín Khoanh ở Hà Giang nổi bật với những khúc cua liên tiếp và độ dốc lớn, đúng như tên gọi và cũng là một phần của Quốc lộ 4C.
Đối với những ai lần đầu khám phá Hà Giang, dốc Chín Khoanh và dốc Bắc Sum có thể khá giống nhau. Thực tế, dốc Chín Khoanh là một đoạn của dốc Bắc Sum, con đường nối liền xã Phố Cáo và Sủng Là, tạo nên một điểm nhấn độc đáo cho khu vực này.
Những con đường đèo tại Hà Giang thường ngoằn ngoèo với nhiều khúc cua gắt, do đó xe máy là phương tiện lý tưởng để chinh phục những con đường này. Dốc Chín Khoanh cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 120km, mất khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe máy qua những cung đường hẹp và khó đi.
Để đến dốc Chín Khoanh bằng xe máy, bạn có thể theo lộ trình từ trung tâm thành phố Hà Giang qua đường Nguyễn Trãi đến Quốc lộ 4C. Tiếp tục đi thẳng khoảng 6,7km trên Quốc lộ 4C sẽ tới được địa phận dốc Chín Khoanh.
Hiện tại, trung tâm thành phố Hà Giang có nhiều cửa hàng cho thuê xe máy và cung cấp dịch vụ giao xe tận nơi cho khách hàng. Giá thuê xe dao động trong khoảng 180.000 VNĐ/ngày cho xe số và từ 550.000 VNĐ đến 600.000 VNĐ/ngày cho xe côn (giá cả có thể biến động theo các thời điểm cụ thể trong năm, tùy vào lượng khách du lịch và nhu cầu thuê xe). Bạn chỉ cần liên hệ trước với các cửa hàng, thông báo thời gian và địa chỉ khách sạn để được báo giá chi tiết và làm thủ tục nhận xe.
Từ những điểm cao trên dốc Chín Khoanh, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc yên bình của hai xã Sủng Là và Phố Cáo. Khu vực này vẫn giữ được vẻ hoang sơ, mộc mạc, ít bị ảnh hưởng bởi dấu chân du khách. Từ đây, bạn sẽ thấy những cánh đồng hoa tam giác mạch mênh mông, nở rộ hai bên bờ, tạo nên bức tranh lãng mạn giữa chốn núi rừng Đông Bắc.
Hai bên đường dốc Chín Khoanh ngập tràn màu sắc của hoa tam giác mạch, đặc biệt đẹp mắt khi hoa nở rộ vào mùa xuân. Sắc hồng rực rỡ của hoa hòa cùng mây trời và đất đai hùng vĩ tạo nên một khung cảnh kỳ diệu, mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Từ đó, hoa tam giác mạch không chỉ là điểm nhấn của Hà Giang mà còn trở thành biểu tượng của vẻ đẹp nơi đây.
NGUỒN: Tổng hợp
Ăn chơi là phải đến nơi đến chốn, là phải giống như 7 cô bạn thân này: xây hẳn căn biệt thự để phục vụ cho những kỳ nghỉ cuối tuần.
Thêm một gợi ý cho bạn, thành phố có tên bắt nguồn từ một loài cá này còn được mệnh danh là xứ Tây Đô ở Việt Nam.
Bạn đã bao giờ nghĩ: ngủ trong rừng thông Đà Lạt, không điện, không wifi nên không sử dụng điện thoại nhiều, cảm giác tách biệt với không gian xô bồ bên ngoài, nó sẽ như thế nào chưa?
Loạt ảnh hoa đỗ quyên nở thắm đỉnh Pu Ta Leng thu hút vô số lượt like, thả tim và bình luận trầm trồ từ cộng đồng mạng, còn dân trekking chắc hẳn lại thèm xách ba lô nhận thử thách mới.
Khách Tây thích thú với công viên nước bỏ hoang rộng lớn ở Huế với nhiều điều thú vị, kích thích trí tò mò. Thậm chí, địa điểm này còn được lên báo Mỹ với nhận xét: "Nhìn nó rất bí ẩn".
Nằm bên bờ sông Nile, Ai Cập, cặp tượng đá khổng lồ Memnon là 2 pho tượng “biết hát” vào lúc bình minh.
Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".
Du khách nào cũng thích thú với hình ảnh những mái nhà lợp rêu phủ quanh năm ở thôn Xà Phìn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mùa hè rêu ngả màu vàng do nắng, mùa đông rêu lại phát triển xanh tốt.
Cảnh báo hóm hỉnh rằng "Không nên đi Hà Giang nếu không muốn người về rồi mà hồn vẫn ở Hà Giang vì quá đẹp", một du khách đã chia sẻ lịch trình 3N2Đ check-in Hoàng Su Phì đầy cảm xúc.
Loạt ảnh chụp cảnh đất đá tràn xuống mặt đường khu vực đèo Mã Pí Lèng chiều ngày 30/9 khiến nhiều cư dân mạng không khỏi sửng sốt và gửi lời cầu chúc cho các tỉnh vùng cao sớm vượt qua những trận lũ lụt và sạt lở.
Đang mùa lúa chín và đợt bão lũ lịch sử vừa đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc dần đón chào du khách trở lại. Đó là lý do một số bạn trẻ bản địa khoe cảnh đẹp Hà Giang tháng 9 trên một diễn đàn du lịch.
Một thành viên Check in Vietnam đăng loạt ảnh khá mới chụp Hoàng Su Phì mùa lúa chín, một thành viên khác thì đăng lịch trình đi Hà Giang 3N4Đ. Quả là một sức hút khó cưỡng từ những ruộng bậc thang Hà Giang những ngày này.