Trên nhiều trang mạng thời gian gần đây đã rộ lên không khí sục sôi trước thềm Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 với nhiều thông tin chưa chính xác về thời điểm khai mạc lễ hội.
Thời gian gần đây, nhiều trang mạng cập nhật thông tin về Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 của tỉnh Tuyên Quang (trước đây là của tỉnh Hà Giang cũ) thu hút nhiều sự chú ý của các phượt thủ và tín đồ du lịch. Một fanpage thông tin về lễ hội thu hút cả nghìn lượt tương tác: "Lễ hội hoa Tam giác mạch Hà Giang, một sự kiện văn hóa đặc sắc được tổ chức hàng năm trên cao nguyên đá Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ Quốc. Đây là một trong những lễ hội nổi bật nhất của vùng Đông Bắc Việt Nam, diễn ra vào thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ. Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp mong manh, nhưng đầy sức sống mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông đến với du khách trong và ngoài nước...".


"Đến với Lễ hội Hoa Tam giác mạch, du khách sẽ được ngắm nhìn thảm hoa đua nở trải dài giữa núi đá xám hùng vĩ...". (Ảnh: Vương Sinh/ FB Vietmountain Travel)
Đáng chú ý, fanpage này cho rằng lễ hội có thời điểm khai mạc dự kiến vào ngày 9/11 tới tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Miền hoa thương nhớ”, thời gian diễn ra từ 09/11 đến 21/11/2025. Thậm chí một cư dân mạng khác đã đăng lại thông tin này và khẳng định "Chính thức khai mạc LỄ HỘI HOA TAM GIÁC MẠCH 2025". Tuy nhiên, thông tin trên báo Dân Việt cho biết "Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 tỉnh Tuyên Quang (sau sáp nhập Hà Giang) diễn ra vào cuối tháng 11" và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch ra mắt sản phẩm mới mang tên "Show Rock - Tinh thần đá".



Vẻ đẹp hoa tam giác mạch Hà Giang những năm trước đây. (Ảnh: Sưu tầm/ FB Tú Minh)
Để trải nghiệm hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang thuận lợi nhất trong mùa lễ hội thì một phượt thủ có kinh nghiệm đã gợi ý lộ trình Hà Giang (phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2) - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Cáo (xã Phố Bảng) - Sủng Là (xã Sà Phìn) - Ma Lé (xã Lũng Cú) - Lũng Cú - Đồng Văn. Đây được cho là cung đường đẹp nhất, dễ đi với nhiều điểm hoa nở rộ nhất và phù hợp cả gia đình, nhóm bạn cũng như người đi lần đầu.
Thác Khau Làn là địa điểm vô cùng hoang sơ ở Hà Giang, được một blogger giới thiệu và ví như "viên ngọc rừng xanh bị bỏ quên". Và bạn trẻ này đã giúp cộng đồng mạng bước đầu khám phá thác Khau Làn qua ảnh.
Một thành viên Check in Vietnam đăng loạt ảnh khá mới chụp Hoàng Su Phì mùa lúa chín, một thành viên khác thì đăng lịch trình đi Hà Giang 3N4Đ. Quả là một sức hút khó cưỡng từ những ruộng bậc thang Hà Giang những ngày này.
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 vừa trải qua đêm biểu diễn và thi đấu thứ 2 hôm 15/6, tức còn 3 đêm biểu diễn gồm cả chung kết là sự kiện hấp dẫn du khách này sẽ kết thúc.
Mới là ngày đầu tiên của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) mà nhiều người đi tìm địa điểm đẹp để ngắm pháo hoa nhưng chỗ nào cũng hết.
Không rủ được ai đi Hà Giang chung thì phận con gái cũng chẳng sợ đi một mình vì bên cạnh đã có vị "quý nhân" này lo cho từ a đến á
Chờ hết dịch mình đến chốn " Tiên cảnh" - Hà Giang như chàng trai từ Sài Gòn ra Bắc đón rét tháng 12 xứ tam giác mạch này nhé!
Để có chuyến đi tuyệt vời đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, hãy tham khảo lịch trình 4N3Đ được miêu tả là "thong dong, chill chill, thảnh thơi, ngắm cảnh, chụp ảnh thích đâu dừng đó, không chạy điểm" của một thành viên Check in Vietnam.
Từ những background hoa tam giác mạch đến những ngả đường tắc như thủ đô, cộng đồng mạng chứng minh Hà Giang đang trong mùa đẹp nhất năm qua những loạt ảnh đầy cảm hứng.
Trên nhiều trang mạng thời gian gần đây đã rộ lên không khí sục sôi trước thềm Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 với nhiều thông tin chưa chính xác về thời điểm khai mạc lễ hội.
Một bạn trẻ mới đây thu hút cộng đồng đam mê phượt và du lịch bàn luận sôi nổi với loạt ảnh "mùa mưa bão ở Hà Giang đầy kỉ niệm" của mình và nhóm bạn đi cùng. Hãy xem những hình ảnh này đặc biệt ra sao.
Một cô gái đã có chuyến phượt một mình hơn 800 km trong 4 ngày để khám phá hầu hết các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Hãy cùng tham khảo những review thú vị của cô bạn này.
Mùa lúa chín đã đến, hãy tham khảo ngay lịch trình 3N2Đ "săn" lúa Hoàng Su Phì từ một tín đồ du lịch mới trở lại nơi này sau 3 năm thực hiện chuyến đi nhiều vất vả khám phá nơi đây.