Từ những background hoa tam giác mạch đến những ngả đường tắc như thủ đô, cộng đồng mạng chứng minh Hà Giang đang trong mùa đẹp nhất năm qua những loạt ảnh đầy cảm hứng.
Gần đây, thành viên Quang Frank (Hà Nội) đăng tải loạt ảnh check in nhiều cảnh đẹp ở các địa danh nổi tiếng Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) và khẳng định "Hà Giang! Mùa đẹp nhất của năm!" trên diễn đàn Check in Vietnam. Đặc biệt, bức ảnh hoa tam giác mạch nở rộ như nhắc mọi người chớ quên nhiều khu vực nơi đây đang trong mùa hoa tam giác mạch.







(Ảnh: Quang Frank/ group Check in Vietnam)
Một thành viên khác là bạn Đức Nguyễn (Hà Nội) cũng có loạt ảnh tương tự trên diễn đàn Check in Vietnam và bày tỏ: "Đến Hà Giang (cũ). Tôi hiểu luôn cụm từ "trùng trùng điệp điệp" trong thơ ca của ông cha".




(Ảnh: Đức Nguyễn/ group Check in Vietnam)
Những điểm đến nổi tiếng của Hà Giang xưa và Tuyên Quang nay như dốc Thẩm Mã, dinh thự họ Vương, nhà trình tường ở Sủng Là, hẻm vực Tu Sản, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, đèo Mã Pí Lèng... quả đúng đang vào mùa đẹp nhất năm, điều khiến nhiều cung đường đi các địa điểm thậm chí đã ùn tắc không kém gì thủ đô Hà Nội vào tuần qua.
Hàng loại bài đăng của các phượt thủ đã cập nhật tình trạng các cung đường đi Hà Giang vào cuối tuần qua và cả đầu tuần này: "8h sáng ở Hà Giang cỡ này"; "Cập nhật Hà Giang hôm nay, đến chỗ cây hồng trong Lô Lô Chải cũng tắc..."; "Hà Giang đầu tuần mà ngỡ như lạc vào đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) giờ tan tầm, chỉ còn 38km nữa là đến thành phố rồi, anh ơi cố lên cố lên"...

"8h sáng ở Hà Giang cỡ này". (Ảnh: Phương Nam)

"Hà Giang đầu tuần mà ngỡ như lạc vào đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) giờ tan tầm, chỉ còn 38km nữa là đến thành phố rồi, anh ơi cố lên cố lên". (Ảnh: Ly Nguyen)


"Cập nhật Hà Giang hôm nay, đến chỗ cây hồng trong Lô Lô Chải cũng tắc. Cập nhật bởi bạn La Mộc ngày 15/11". (Ảnh: FB Phượt Luôn)
Choáng ngợp trước địa điểm check in phủ đầy màu xanh tại Cao Bằng khiến hội mê du lịch tranh thủ phải “lên kèo” đi luôn.
Câu hỏi tự lái ô tô từ Việt Nam đi vòng quanh thế giới khó hay dễ đã được giải đáp phần nào qua chia sẻ của một thành viên Check in Vietnam - một travel blogger nhiều kinh nghiệm du lịch tự túc.
Trong khi "hội phụ huynh" cùng "khối nghỉ hè" nhiều nơi vẫn đang loay hoay giữa việc đi học thêm, đi bơi hay học năng khiếu thì một phượt thủ nhí 12 tuổi cùng mẹ đạp xe xuyên Việt đang gây ấn tượng trên MXH.
Trên diễn đàn Check in Vietnam đã xuất hiện những bài đăng giục nhau khởi động mùa lúa chín vùng cao Bắc Bộ với những hình ảnh tuyệt đẹp cả mới và cũ hết sức truyền cảm hứng.
Chỉ có thể dùng từ "tuyệt vời" để nói về những cột cờ này bởi đây đều là những địa điểm vừa quan trọng, vừa thiêng liêng lại mang nhiều tầng ý nghĩa từ văn hóa đến lịch sử. Hãy cùng điểm qua những cột cờ tuyệt vời nhất ở 3 miền đất nước.
Mùa hoa tam giác bắt đầu vào mùa nở rộ, check in những địa điểm Hà Giang, Mù Cang Chải, Mộc Châu… ngay thôi
Từ những background hoa tam giác mạch đến những ngả đường tắc như thủ đô, cộng đồng mạng chứng minh Hà Giang đang trong mùa đẹp nhất năm qua những loạt ảnh đầy cảm hứng.
Trên nhiều trang mạng thời gian gần đây đã rộ lên không khí sục sôi trước thềm Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 với nhiều thông tin chưa chính xác về thời điểm khai mạc lễ hội.
Một bạn trẻ mới đây thu hút cộng đồng đam mê phượt và du lịch bàn luận sôi nổi với loạt ảnh "mùa mưa bão ở Hà Giang đầy kỉ niệm" của mình và nhóm bạn đi cùng. Hãy xem những hình ảnh này đặc biệt ra sao.
Một cô gái đã có chuyến phượt một mình hơn 800 km trong 4 ngày để khám phá hầu hết các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Hãy cùng tham khảo những review thú vị của cô bạn này.
Mùa lúa chín đã đến, hãy tham khảo ngay lịch trình 3N2Đ "săn" lúa Hoàng Su Phì từ một tín đồ du lịch mới trở lại nơi này sau 3 năm thực hiện chuyến đi nhiều vất vả khám phá nơi đây.
Một thành viên Check in Vietnam đã giới thiệu lịch trình 3N2Đ khám phá ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, trekking săn mây tại Chiêu Lầu Thi - những hoạt động có lẽ là thú vị nhất dịp cuối hè của du lịch Hà Giang thuộc tỉnh Tuyên Quang.