Hãy cùng tham khảo một số lịch trình du xuân Hà Giang từ các thành viên Check in Vietnam để lên lịch trải nghiệm "Những cung đường đèo uốn lượn, những bản làng bình yên, ngắm hoa đào, hoa gạo nở rực khắp núi rừng...".
MỤC LỤC [Hiện]
- Hà Nội - TP Hà Giang: xe M. cabin đôi 550k (21h30 xuất phát gần 3h tới nơi)
- Di chuyển tại Hà Giang: Tụi mình thuê xe máy nhà G., giá xe số 180k/ngày (có phòng dorm nghỉ ngơi và 1 số đồ dùng cần thiết đi kèm miễn phí)
- TP Hà Giang - Hà Nội: xe cabin B. 550k (14h xuất phát, ~20h30 về tới bến xe Mỹ Đình)
- Vé xe 2 chiều tụi mình đặt luôn qua G. luôn cho tiện.


(Ảnh: Lan Anh Le/ group Check in Vietnam)
- Sau khi nhận xe tại G., tụi mình ăn sáng, đổ xăng để bắt đầu hành trình cho ngày đầu tiên
- Checkin Cây Nghiến cô đơn (từ Quản Bạ đi Yên Minh chọn cung đường 21 km)
- 12h tụi mình ăn trưa tại Cây cô đơn
- 13h bắt đầu di chuyển đến Dốc Thẩm Mã
- 15h di chuyển đến Phố Cáo, sau đó ghé nhà của Pao
- 16h30 Về Xipong homestay ở Lô Lô Chải
- Buổi tối tụi mình ăn lẩu gà đen ở K. homestay (lẩu ở đây ngon lắm nhé, đầy ú ụ luôn ạ, tụi mình đi 4 người gọi suất 700k với thêm đồ uống cũng khá no nê).
- 7h checkin view toàn cảnh Lô Lô Chải. Tụi mình may mắn hôm đó săn được mây nên có rất nhiều chiếc ảnh ưng ý (để chụp được chiếc view toàn cảnh làng Lô Lô mà không phải bon chen, mình recommend các bạn nên đi thật sớm nhé)
- Ăn sáng tại Lô Lô, sau đó di dạo quanh làng chụp ảnh
- 11h30 tụi mình ăn trưa tại Lô Lô
- 13h ghé Cafe C.
- 14h30 trả phòng và đi Cột cờ Lũng Cú (Vé 40k/người)
- 15h30 tụi mình rời Lô Lô về Đồng Văn
- Ăn tối và dạo quanh khu Phố cổ Đồng Văn.
- 7h tụi mình ăn sáng tại Bánh Cuốn C.
- 7h30 di chuyển đến Panorama Mã Pì Lèng (vé 30k/ng). Nếu muốn checkin view nhìn ra sông Nho Quế thì các bạn nên đi sớm để khỏi xếp hàng chờ chụp ảnh nhé!
- 9h tụi mình bắt đầu di chuyển đi sông Nho Quế (lưu ý các bạn muốn search map để đến đúng điểm thì phải search Bến thuyền hẻm Tu Sản nhé, vé thuyền 120k/người)
- 12h tụi mình ăn trưa tại quán A. Camping ở sông Nho Quế - quán có chiếc view triệu đô hot rần rần trên mạng (nếu bạn nào cũng muốn ăn trưa tại đây thì nhớ dặn lái thuyền từ lúc lên để không bị bỏ lỡ nhé). Tụi mình gọi 430k cho 1 mâm cơm 4 người mà ăn không hết luôn.
- 15h tụi mình lên thuyền vào bến để trở về home ở Mèo Vạc (Home mình ở là Đ. homestay). Dọc đường về home mình tranh thủ checkin những đoạn đường đẹp luôn.
- 19h tụi mình ăn nướng tại home, đồ nướng ở đây siêu ngon nhé, giá thì rất hạt rẻ, tụi mình 4 người home tư vấn set 600k mà ăn no nê luôn. Phải nói nhức nách từ thịt đến nước chấm.
- 7h tụi mình checkout và ăn sáng tại chợ Mèo Vạc
- 8h di chuyển về TP Hà Giang
- Đường về Yên Minh bọn mình chọn đường qua Rừng Thông, đường này tuy dài hơn nhưng có con suối cũng đẹp lắm. Nếu bạn nào chiều đi chưa kịp checkin cây cô đơn có thể lựa chọn cung đường còn lại để checkin ở lượt về
- Về đến TP Hà Giang thì bọn mình ghé cột mốc 0km checkin (Điểm này chiều đi mưa nên bọn mình không checkin, các bạn có thể cân nhắc checkin lượt đi hoặc về nếu tiện)
- 13h ăn trưa tại TP
- 13h30 làm thủ tục trả xe máy tại G.
- 14h xe B. đón tại G. di chuyển, về bến xe Mỹ Đình lúc 20h30.



(Ảnh: Lan Anh Le/ group Check in Vietnam)
- Nên lên lịch trình cụ thể tránh tình trạng bị lố thời gian và không kịp các điểm mong muốn.
- Nên về home trước 17h vì trời sương mù, đường đèo đi rất nguy hiểm.
- Nếu các bạn đi mùa cao điểm nên đặt home ít nhất 1 tháng, đặc biệt là các home hot, view đẹp.
- Check uy tín homestay trước khi book để tránh các trang fb giả mạo (các bạn có thể đăng thông tin lên các page review check hoặc search map tìm số home để book cho yên tâm).
- Không nên thuê home quá đắt vì phần lớn thời gian là di chuyển trên đường, tham quan check in. Chỉ cần phòng sạch sẽ, đi lại thuận tiện là được.
- Để nâng tầm outfit và có những chiếc ảnh xinh để đời thì recommend các bạn nên mix đồ cùng phụ kiện nhé!
Hà Giang 6 ngày 6 đêm đi qua những cung đường đèo uốn lượn, những bản làng bình yên, ngắm hoa đào hoa gạo nở rực khắp núi rừng nơi địa đầu Tổ quốc.
Hà Nội - Hà Giang mình đi xe giường nằm ,tới Hà Giang chạy xe máy đi tới các điểm.






(Ảnh: Đỗ Vân Anh/ group Check in Vietnam)
Cao Mã Pờ là một xã vùng biên cách Quản Bạ khoảng 33km. Nơi này rất rất bình yên, hoa đào nở muộn hơn các điểm khác. Tụi mình ở lại N., homestay duy nhất ở đây có 4 phòng nên nếu mùa xuân tới mọi người ghé đây muốn ở lại thì nên check trước ngày còn phòng nhé (tối ở đây hãy ăn lẩu bò T.). Ghé cột mốc 291 - đồn biên phòng Tùng Vài tham quan luôn nhé.
Lao Xa là một bản làng nằm sâu trong thung lũnh Sủng Là, có làng nghề đúc bạc truyền thống gần 100 năm (các chi tiết đều được trạm thủ công bằng tay) có nhẫn, vòng tay, vòng cổ mọi người có thể mua làm quà được nha. Lúc mình tới đây hoa đào ở ngôi nhà cổ mọi ngươi hay check in đã tàn hoa nhưng xung quanh làng vẫn có rất nhiều hoa đào, hoa mơ khoe sắc.
Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km nơi đây đã được vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025 - giờ mình thấy đã nhộn nhịp hơn trước. Mình ở lại K. Homestay and Restaurant - ngay ở phía cổng làng, có đầy đủ dịch vụ ăn uống, tối mn nên ăn lẩu gà ở đây ngon nhé. Sáng dậy ăn sáng rồi vào coffe C. uống coffe mèn mén (nhưng mình vẫn thích bạc xỉuu hơn). Đi xuống phía cuối ngõ trong làng check in đỡ đông hơn nha.
Thèn Pả nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, bên hồ Mắt Rồng. Ở Lô Lô Chải đông quá thì có thể ghé qua đây chơi nha, ở đây có vườn dâu, có vẽ sáp ong, nhuộm chàm, cưỡi ngựa nếu mn muốn có thể thử trải nghiệm.
Đồng Văn: Ở Đông Văn thì quá là nhộn nhịp. Tới đây mình ngồi P. coffe, tối ăn nướng ở L. xong ra phố cổ hát múa nhảy. Đồng Văn mình ở B. Hotel ngay gần phố cổ đi bộ ra tiện luôn , trước cửa có quán bánh cuốn mn ăn sáng xong di chuyển đi điểm khác nhé.
Sông Nho Quế: Vé tham quan đi thuyền trên sông là 120k/người (gửi xe máy 10k/1 xe). Mua vé xong lên xe điện di chuyển tới bến thuyền, thuyền có dừng để check in trên sông. Nếu ăn cơm ở quán A. thì nói với chú lái thuyền cho dừng ở đó nhé (cơm 100k/ng khá đông nên phải chờ, nếu muốn bàn view đẹp nên tới sớm).
Làng H’mông Mèo Vạc Pả Vi là làng du lịch văn hoá cộng đồng dân tộc Mông nằm nép mình giữa thung lũng. Mình ở A. Homestay - có cả ăn uống ngay tại home nên rất tiện, chiều đi chợ mua thêm đồ về tối ăn lẩu (có cả giặt đồ luôn). Tối ở đây hầu như đều là khách tây sẽ ở lại, mọi người hát nhảy cùng nhau.



(Ảnh: Đỗ Vân Anh/ group Check in Vietnam)
Mùa này ở Hà Giang hoa gạo đang bắt đầu nở rực khắp nơi, từ đầu Quản Bạ cho tới Mậu Duệ - Yên Minh mình đều hú hét lên sao lại có thể đẹp thế nhỉ:
- Quán coffe Panaroma: view ngắm sông Nho Quế từ trên cao
- Dốc Thẩm Mã
- Phố Cáo
- Cua chữ M
- Đèo Mã Pí Lèng
- Tả Giao Khâu
- Cây cô đơn
Mình đi chậm lại để nhìn núi, ngắm hoa và cảm nhận Hà Giang rõ hơn. Nếu như sợ lạc đường, sợ không biết hết các điểm đẹp ở Hà Giang thì mn có thể book HDV bản địa như tụi mình để tiện lợi hơn nhé (xe máy di chuyển + phòng nghỉ, các dịch vụ ở Hà Giang tụi mình cũng đều nhắn bên này hỗ trợ luôn).
Nhắc đến Hà Giang là nhớ ngay đến mùa hoa tam giác mạch. Nếu đang tìm kiếm những địa điểm check in hoa tam giác mạch đỉnh của đỉnh thì đừng bỏ lỡ những cái tên mà chúng mình sắp gợi ý dưới đây nhé!
Sắp đến Tết Tây rồi, đã đến lúc thưởng cho mình những ngày nghỉ thật thư thái sau một năm làm việc vất vả. Nếu bạn chưa chọn được nơi nghỉ dưỡng nào, hãy thử chọn Sapa, nơi sở hữu tham khảo top 4 homestay xinh xắn, dịu dàng, hòa nhã cùng thiên nhiên.
Đến cao nguyên đá Hà Giang những ngày mùa xuân, bạn sẽ được đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Và bức tranh về "nơi đá nở hoa" chắc chắn sẽ làm tim bạn xao xuyến không thôi!
Nếu đã không còn lạ vẻ đẹp hùng vĩ cao nguyên đá Đồng Văn hay sông Nho Quế ở phía đông bắc của Hà Giang thì Suôi Thầu, miền đất trong xanh như cổ tích sẽ là khám phá mới ở phía tây, được ví von là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang".
Chỉ cần cầm 2 triệu là bạn đã có thể du lịch Hồ Noong - nơi được mệnh danh đẹp tựa tiên cảnh khi sở hữu những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi nhuốm màu thời gian.
Không rủ được ai đi Hà Giang chung thì phận con gái cũng chẳng sợ đi một mình vì bên cạnh đã có vị "quý nhân" này lo cho từ a đến á
Hãy cùng tham khảo một số lịch trình du xuân Hà Giang từ các thành viên Check in Vietnam để lên lịch trải nghiệm "Những cung đường đèo uốn lượn, những bản làng bình yên, ngắm hoa đào, hoa gạo nở rực khắp núi rừng...".
Để có chuyến đi tuyệt vời đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, hãy tham khảo lịch trình 4N3Đ được miêu tả là "thong dong, chill chill, thảnh thơi, ngắm cảnh, chụp ảnh thích đâu dừng đó, không chạy điểm" của một thành viên Check in Vietnam.
Từ những background hoa tam giác mạch đến những ngả đường tắc như thủ đô, cộng đồng mạng chứng minh Hà Giang đang trong mùa đẹp nhất năm qua những loạt ảnh đầy cảm hứng.
Trên nhiều trang mạng thời gian gần đây đã rộ lên không khí sục sôi trước thềm Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 với nhiều thông tin chưa chính xác về thời điểm khai mạc lễ hội.
Một bạn trẻ mới đây thu hút cộng đồng đam mê phượt và du lịch bàn luận sôi nổi với loạt ảnh "mùa mưa bão ở Hà Giang đầy kỉ niệm" của mình và nhóm bạn đi cùng. Hãy xem những hình ảnh này đặc biệt ra sao.
Một cô gái đã có chuyến phượt một mình hơn 800 km trong 4 ngày để khám phá hầu hết các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Hãy cùng tham khảo những review thú vị của cô bạn này.