Home Đi đây này Đến với Suôi Thầu, miền đất trong xanh như cổ tích được ví von là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang"

Đến với Suôi Thầu, miền đất trong xanh như cổ tích được ví von là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang"


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Nếu đã không còn lạ vẻ đẹp hùng vĩ cao nguyên đá Đồng Văn hay sông Nho Quế ở phía đông bắc của Hà Giang thì Suôi Thầu, miền đất trong xanh như cổ tích sẽ là khám phá mới ở phía tây, được ví von là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang".

MỤC LỤC [Hiện]

Thảo nguyên Suôi Thầu thuộc thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Thảo nguyên này cách trung tâm thị trấn Cốc Pài khoảng 5 km, là một điểm đến hấp dẫn ở vùng phía tây tỉnh Hà Giang với vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Khu vực này nằm tiếp giáp với cao nguyên Bắc Hà và nằm trên độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Trải dài trên một vùng đất rộng lớn hơn 90 ha, Suôi Thầu có một phần nằm trong phạm vi xã Nàn Ma của huyện Xín Mần, là cửa ngõ nối liền Xín Mần với huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Có thể nói Suôi Thầu là một điểm đến mới nổi của tỉnh Hà Giang, sau khi được nhiều phượt thủ check-in với những "background sống ảo" tựa trời Tây. Không ít cư dân mạng đã ví von nơi đây là "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang". Suôi Thầu mang đến cho du khách cảnh quan thiên nhiên ôn hòa và không khí trong lành. Khi đến đây lần đầu, du khách sẽ bị ấn tượng bởi phong cảnh bao la, bát ngát và sắc thái của thiên nhiên như ở vùng ôn đới kết hợp với những dãy núi trùng điệp và ruộng lúa, nương ngô xanh tươi.

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích
"Khung cảnh vào thu nên thơ, được ví von như "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang"...". (Ảnh: FB Lê Sỹ)

Mỗi mùa, Suôi Thầu mang đến những trải nghiệm khác nhau cho du khách. Mùa xuân, hoa cải nở rộ tạo nên một khung cảnh ấm áp và thú vị. Vào mùa hè, du khách có thể ngắm nhìn những nương ngô và ruộng lúa xanh tươi. Mùa thu, thảo nguyên trở nên mềm mại với những gam màu mộc mạc. Và vào mùa đông, cái lạnh sẽ như tan chảy bởi sắc thắm của hoa tam giác mạch xen lẫn với hàng cây sa mộc vươn cao giữa không gian rộng lớn của thảo nguyên.

Thảo nguyên Suôi Thầu là một vùng đất được người Mông chọn làm nơi sinh sống nhiều đời. Hiện tại, ước tính khu vực này chỉ có khoảng vài chục hộ dân định cư. Nét đặc trưng của thôn bản này là những ngôi nhà trình tường và những người phụ nữ diện trang phục dân tộc sặc sỡ. Với địa hình cao, thảo nguyên có nhiều mạch nước nhỏ, cung cấp nguồn nước cho cộng đồng. Những con đường mòn và lối nhỏ chạy khắp thảo nguyên tạo nên một cảnh đẹp lạ mắt, chính là những con đường dẫn người Mộng đi làm ruộng.

Người Mông trên thảo nguyên Suôi Thầu thường trồng các loại cây lương thực như lúa nương, ngô và các loại cây dược liệu. Sau mùa thu hoạch, trên các mảnh đất ruộng trống sẽ có nhiều loài hoa dại mọc lên tạo thành khung cảnh đầy màu sắc. Ngoài ra, người dân còn trồng cây ăn quả, cây thông, cây sa mộc và nhiều loại cây khác tạo nên một không gian tự nhiên thanh bình, những khoảng xanh mênh mông ẩn hiện trong mây.

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích
Thảo nguyên bao la giữa mây trời mênh mông, bát ngát. (Ảnh: Wiki Travel)

Nhiệt độ vào mùa đông ở đây khá lạnh, có khi xuống tới 1 - 2 độ C và thường có nhiều mây mù. Trong mùa hè, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30 độ C. Và thông thường vào mùa thu, đến quá trưa những đám mây mù vẫn chưa tan biến. Vào tháng 10 và 11, khung cảnh nơi đây sẽ trở nên phủ đầy sắc hồng nhạt từ những cánh đồng kiều mạch, làm mất đi phần nào khung cảnh gồ ghề của núi đồi hùng vĩ.

Suôi Thầu thực sự là một bức tranh tuyệt đẹp với những dải màu xen kẽ nhau hài hòa, từ nương ngô, ruộng lúa đến những cây sa mộc xanh mướt trải dọc khắp cánh đồng cùng dòng sông Lô uốn lượn bé xíu dưới chân núi. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và mộng mơ, trên nền trời vẫn thường xanh biếc.

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích
Dòng sông Lô dưới chân thảo nguyên. (Ảnh: FB Lê Sỹ)

Đến với thảo nguyên Suôi Thầu, bạn cũng có thể ghé thăm một số địa điểm đẹp khác của huyện Xín Mần như Pà Vầy Sủ, Thu Tà, Cốc Rế, Tả Nhìu... Nếu thời tiết trong xanh, bạn có thể quan sát một phần của huyện Bắc Hà (Lào Cai) khi đứng trên thảo nguyên và tất nhiên có thể làm một chuyến đi đến đó nếu có nhiều thời gian.

Nếu xuất phát từ Hà Nội, hành trình đến Suôi Thầu của bạn sẽ được chia thành hai phần, đầu tiên là từ Hà Nội đến thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang). Theo kinh nghiệm của một số tín đồ du lịch cập nhật mới đây, giá xe giường nằm Hà Nội - Hà Giang khoảng 250.000 đồng/người. Hành trình từ thành phố Hà Giang đến thảo nguyên Suôi Thầu bạn có thể thuê xe máy và cũng theo thông tin mới cập nhật từ các tín đồ mê xê dịch thì giá khoảng 200.000 - 250.000 đồng/xe.

Nói chung đường đến thảo nguyên Suôi Thầu sẽ băng qua tuyến đường khá khó đi nên lựa chọn xe máy là phù hợp hơn cả. Từ Hà Giang, bạn sẽ đi đến thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), sau đó đi qua những con đường quanh co để đến thôn Suôi Thầu. Cần đảm bảo mang theo các trang thiết bị như mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ tay chân, áo mưa, bọc hành lý... để đề phòng trời mưa và mưa ở vùng cao thường là mưa to. Nếu muốn di chuyển bằng xe ô tô đến Suôi Thầu thì những dòng xe gầm cao, máy khỏe sẽ phù hợp. Và tất nhiên là nên tìm một người có hiểu biết về đường đi đến thảo nguyên hoặc chí ít là có kinh nghiệm lái xe ở địa hình tương tự.

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích
Những con đường quanh co sẽ đưa bạn đến với thảo nguyên cổ tích. (Ảnh: FB Lê Sỹ)

Đa số du khách đến Suôi Thầu thường chọn các khách sạn gần bến xe hoặc trong thị trấn Cốc Pài để lưu trú do các khu vực gần thảo nguyên Suôi Thầu vẫn chưa được phát triển bởi đây vẫn là điểm đến mới nổi. Mong rằng trong tương lai không xa sẽ có sự quy hoạch nào đó cho hệ thống homestay, nhà nghỉ hay khách sạn để du khách có thể trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây một cách trọn vẹn hơn.

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích
Suôi Thầu được nhuộm sắc xanh bởi những nương ngô, ruộng lúa. (Ảnh: Văn Long)

Ẩm thực Hà Giang ở Suôi Thầu được đánh giá là có nhiều hương vị độc đáo cùng với cơ hội thưởng thức nhiều món ngon tại thành phố Hà Giang trên hành trình đến với thảo nguyên. Một số món ngon không nên bỏ qua: Cháo ấu tẩu, bánh cuốn Hà Giang, phở chua Hà Giang, cơm rang dưa bò kèm canh trứng, gà nướng mắc khén, lẩu bắp bò...

Một lưu ý nữa là vùng này có thời tiết lạnh quanh năm nên bạn cần chuẩn bị quần áo ấm dù đến đây bất kỳ thời điểm nào. Theo kinh nghiệm từ các phượt thủ thì xe máy hay ô tô thì cần đổ đầy nhiên liệu, mang theo xăng dự phòng nếu phương tiện có bình xăng nhỏ vì đi cùng vẻ đẹp hoang sơ thì khu vực thảo nguyên cũng chưa có trạm xăng.

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích

Suôi Thầu miền đất trong xanh như cổ tích
Suôi Thầu mùa tam giác mạch. (Ảnh: Wiki Travel)

Nguồn: Tổng hợp

Top 13 điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam đầy đủ nhất từ Bắc vào Nam

Đến hẹn lại lên, cứ tầm cuối tháng 9 đến đầu tháng 4 là khoảng thời gian người người nhà nhà đổ đi “săn mây”. Để săn được biển mây đẹp bồng bềnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: thời tiết, không gian, thời gian. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn đùa vui là đây là hoạt động du lịch có thể “bài kiểm tra nhân phẩm” của du khác. Âu cũng vì “săn được mây đẹp” rất quý hiếm khiến ai cũng muốn thưởng thức một lần trong đời.

Đi Hà Giang một mình 3N2Đ như cô bạn này thì có gì phải lo khi đã có "vũ khí bí mật" này

Không rủ được ai đi Hà Giang chung thì phận con gái cũng chẳng sợ đi một mình vì bên cạnh đã có vị "quý nhân" này lo cho từ a đến á

Rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024

Nổi tiếng là có nhiều cảnh đẹp khi vào mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư - "Viên ngọc xanh" của du lịch An Giang - nay còn hứa hẹn thu hút du khách dịp hè 2024 với nhiều hoạt động mới thú vị.

9X Quảng Nam: vừa cứu trợ Sài Gòn 3 tháng lại tiếp tục độc hành Nam ra Bắc gây quỹ từ thiện cho trẻ nhỏ

Chàng trai 29 tuổi Lê Quang Long đã có hành trình rong ruổi một mình từ Nam ra Bắc để gây quỹ từ thiện, gửi những món quà tới các em nhỏ khắp nơi.

Hòn đảo ẩn mình ở Cát Bà ít người biết: Đẹp hoang sơ, sở hữu bãi biển hai mặt hiếm có

Nơi đây được ví như hòn ngọc ẩn trong vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà (huyện đảo Cát Bà, TP Hải Phòng), sở hữu một điều đặc biệt là “bãi tắm hai mặt” cực kỳ độc đáo.

Dốc Chín Khoanh - Địa điểm yêu thích của các tín đồ ưa mạo hiểm với các con đèo cheo leo

Dốc Chín Khoanh đích thị là vùng đồi núi đẹp nhất nhì Việt Nam, nhiều du khách phải trầm trồ rằng khung cảnh khi nhìn xuống chẳng khác nào một "Thuỵ Sĩ thu nhỏ".

Những mái nhà ở thôn Xà Phìn độc đáo với hình ảnh phủ đầy rêu xanh

Du khách nào cũng thích thú với hình ảnh những mái nhà lợp rêu phủ quanh năm ở thôn Xà Phìn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mùa hè rêu ngả màu vàng do nắng, mùa đông rêu lại phát triển xanh tốt.

Lịch trình 3N2Đ check-in Hoàng Su Phì để cảm nhận "một Hà Giang hùng vĩ đến nao lòng"

Cảnh báo hóm hỉnh rằng "Không nên đi Hà Giang nếu không muốn người về rồi mà hồn vẫn ở Hà Giang vì quá đẹp", một du khách đã chia sẻ lịch trình 3N2Đ check-in Hoàng Su Phì đầy cảm xúc.

Đất đá tràn xuống mặt đường khu vực đèo Mã Pí Lèng, cộng đồng mạng cảnh báo nhau chú ý an toàn

Loạt ảnh chụp cảnh đất đá tràn xuống mặt đường khu vực đèo Mã Pí Lèng chiều ngày 30/9 khiến nhiều cư dân mạng không khỏi sửng sốt và gửi lời cầu chúc cho các tỉnh vùng cao sớm vượt qua những trận lũ lụt và sạt lở.

Cảnh đẹp Hà Giang tháng 9 qua ống kính của chính người dân bản địa

Đang mùa lúa chín và đợt bão lũ lịch sử vừa đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc dần đón chào du khách trở lại. Đó là lý do một số bạn trẻ bản địa khoe cảnh đẹp Hà Giang tháng 9 trên một diễn đàn du lịch.

Hoàng Su Phì mùa lúa chín gọi mời: Tham khảo ngay lịch trình đi Hà Giang 3N4Đ

Một thành viên Check in Vietnam đăng loạt ảnh khá mới chụp Hoàng Su Phì mùa lúa chín, một thành viên khác thì đăng lịch trình đi Hà Giang 3N4Đ. Quả là một sức hút khó cưỡng từ những ruộng bậc thang Hà Giang những ngày này.

2
2
2
2
3