Để có chuyến đi tuyệt vời đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, hãy tham khảo lịch trình 4N3Đ được miêu tả là "thong dong, chill chill, thảnh thơi, ngắm cảnh, chụp ảnh thích đâu dừng đó, không chạy điểm" của một thành viên Check in Vietnam.
Mới đây, thành viên Aki Lan (Hà Nội) đã có bài chia sẻ lịch trình đi Hà Giang (tỉnh Hà Giang cũ, nay là các xã, phường thuộc tỉnh Tuyên Quang) trên diễn đàn Check in Vietnam với lời nhắn: "Vào thời điểm đẹp nhất, hãy đặt chân tới nơi đẹp nhất và Hà Giang là một ví dụ". Bạn trẻ này cũng cho rằng nơi đây đang trong mùa "đẹp say đắm lòng người", chính là mùa hoa tam giác mạch. Hãy cùng tham khảo lịch trình 4N3Đ "thong dong, chill chill, thảnh thơi, ngắm cảnh, chụp ảnh thích đâu dừng đó, không chạy điểm" từ thành viên này.



MỤC LỤC [Hiện]
(Mọi người có thể đi xe khách từ tối hôm trước để tiết kiệm thời gian)
- 8h00 xuất phát từ Hà Nội (đi ô tô riêng rồi lên thành phố thuê xe máy).
- 13h00 đến thành phố (ăn trưa, nghỉ ngơi, nhận xe, gặp chút sự cố nên thay đổi lịch trình). Bỏ qua Km0.
- 15h30 di chuyển tới chỗ ở.
- 18h00 nhận phòng ở Nặm Đăm (D. homestay). Ăn tối ở home, bắn pháo hoa, đốt lửa trại...
- 6h30 dậy vệ sinh cá nhân, make sương sương...
- 7h30 ăn sáng.
- 8h00 xuất phát từ homestay.
- 12h30 ăn trưa ở nhà của Pao.
- 15h30 nhận phòng ở Ma Lé (mình ở S. homestay) sau đó di chuyển di đi chụp hoàng hôn hoa tam giác mạch (cách homestay 2 km). Về home ăn tối, bắn pháo hoa, ngắm sao và chụp milkiway.



- 6h00 dậy vệ sinh cá nhân, make sương sương...
- 7h00 di chuyển đi Lô Lô Chải , ăn sáng ở đây, chụp ảnh, tham quan làng.
- 9h00 di chuyển đi Mã Pí Lèng (trên đường có ghé chụp mỏm đá tử thần view nhìn sông Nho Quế).
- 11h30 đến sông nho quế và tính ăn trưa ở đây (do đến nơi thây quá là đông, nào thì xếp hàng lấy số, sếp hàng đợi thuyền các kiểu, có người còn bảo đợi từ 8h sáng tới 12h vẫn chưa được nên đoàn mình quyết định quay xe không đi nho quế nữa).
- 12h00 quay vào làng Pả Vi - Mèo Vạc ăn trưa (đường xuống Nho Quế bây giờ là đẹp rồi, trên đường có mấy vườn tam giác mạch đang độ đẹp nên mình ghé vào chụp luôn).
- 14h30 di chuyển đi lên mỏm đá Mèo Vạc (view nhìn toàn cảnh làng siêu đẹp). Đường lên "phê choét".
- 17h00 ghé checkin cua chữ M (nghỉ ngơi, uống nước, hát loa kéo...).
- 18h15 nhận phòng ở Yên Minh (mình ở B. homestay cơ sở 2).




- 7h dậy vệ sinh cá nhân.
- 7h30 đi chợ Yên Minh ăn sáng, mua quà, đi cafe.
- 9h di chuyên về thành phố (ngày về do mưa, không khí lạnh tràn về nên chỉ ghé một điểm có hoa dã quỳ trên đường rồi về thẳng thành phố).
- 13h về tới thành phố, trả xe máy rồi đi ăn trưa.
- 14h di chuyển về Hà Nội.
- 21h có mặt ở nhà, kết thúc chuyến đi siêu đáng nhớ.



Những điểm đã check in: Cây cô đơn, dốc Cán Tỷ, Phố Cáo, Nhà Của Pao, Bãi đã mặt trăng, Ma Lé, Lô Lô Chải, mỏm đá Mã Pí Lèng, đường xuống sông Nho Quế, vườn hoa tam giác mạch, mỏm đá Mèo Vạc, cua chữ M.
Cuối bài chia sẻ, thành viên này lưu ý rằng "mặc đồ màu nổi chụp ảnh sẽ đẹp" và nhắn gửi thêm: "Mình tới Hà Giang rất nhiều lần rồi nhưng lần nào đi cảm xúc vẫn như lần đầu. Nhất định hãy tới Hà Giang ít nhất một lần trong đời nha mọi người. Hà Giang đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, cuối tuần sẽ khá là đông, mọi người có thể cân nhắc đi trong tuần để có chuyến đi thật ý nghĩa và trọn vẹn".
Nguồn: Aki Lan/ group Check in Vietnam
Cảnh tượng siêu thực ở Hà Giang khiến hàng loạt khách Tây ngạc nhiên khi họ vừa thư giãn, vừa ngân nga những giai điệu du dương trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Đam đê phượt từ Bắc chí Nam mà bỏ qua 5 cung đường này chắc chắn là một thiếu sót cực kỳ lớn.
Trên nhiều trang mạng thời gian gần đây đã rộ lên không khí sục sôi trước thềm Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 với nhiều thông tin chưa chính xác về thời điểm khai mạc lễ hội.
Sau chia tay, cô bạn Ly Wander không chọn cách ủ dột, buồn bã mà tìm cho mình một đam mê mới, đam mê tự do với những chuyến đi tới vùng đất xa lạ, và nhận ra cuộc đời vẫn còn nhiều điều hay lắm!
Chờ hết dịch mình đến chốn " Tiên cảnh" - Hà Giang như chàng trai từ Sài Gòn ra Bắc đón rét tháng 12 xứ tam giác mạch này nhé!
200km không phải một quãng đường ngắn, nhiều bạn trẻ còn không chịu được nhưng với cụ bà 90 tuổi này thì "game là dễ".
Để có chuyến đi tuyệt vời đến Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, hãy tham khảo lịch trình 4N3Đ được miêu tả là "thong dong, chill chill, thảnh thơi, ngắm cảnh, chụp ảnh thích đâu dừng đó, không chạy điểm" của một thành viên Check in Vietnam.
Từ những background hoa tam giác mạch đến những ngả đường tắc như thủ đô, cộng đồng mạng chứng minh Hà Giang đang trong mùa đẹp nhất năm qua những loạt ảnh đầy cảm hứng.
Trên nhiều trang mạng thời gian gần đây đã rộ lên không khí sục sôi trước thềm Lễ hội hoa Tam giác mạch 2025 với nhiều thông tin chưa chính xác về thời điểm khai mạc lễ hội.
Một bạn trẻ mới đây thu hút cộng đồng đam mê phượt và du lịch bàn luận sôi nổi với loạt ảnh "mùa mưa bão ở Hà Giang đầy kỉ niệm" của mình và nhóm bạn đi cùng. Hãy xem những hình ảnh này đặc biệt ra sao.
Một cô gái đã có chuyến phượt một mình hơn 800 km trong 4 ngày để khám phá hầu hết các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang). Hãy cùng tham khảo những review thú vị của cô bạn này.
Mùa lúa chín đã đến, hãy tham khảo ngay lịch trình 3N2Đ "săn" lúa Hoàng Su Phì từ một tín đồ du lịch mới trở lại nơi này sau 3 năm thực hiện chuyến đi nhiều vất vả khám phá nơi đây.