Khi đất trời bắt đầu có những ngày phả ra hơi nóng là lúc khí hậu đã bước vào tiết cuối xuân, những cảnh đẹp hoa nở mùa xuân như ở Hà Giang cũng sẽ không còn lâu nữa! Hãy tham khảo gợi ý lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm dành cho những ai chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên Hà Giang mùa xuân này.
Nắng ấm cuối xuân đang bắt đầu rải xuống cao nguyên đá Hà Giang một vài ngày oi ả, xua tan đi cái lạnh tê tái trong suốt mùa đông rồi sang mùa xuân vừa qua. Thời điểm này, Hà Giang nhuộm thắm sắc hồng của hoa đào nở muộn, bị lấn át dần bởi màu trắng sắc hoa ban và lác đác hoa gạo đỏ thắm bên những sườn núi. Tuy đã xuất hiện những thời điểm có nắng oi nhưng thời gian này bầu trời Hà Giang thường thoáng đãng, không khí trong lành, nắng không quá gắt và nếu có mưa thì cũng không có quá lớn giúp hoạt động phượt hay du xuân được diễn ra thuận lợi.
Muốn sắc hoa xuân Hà Giang. (Ảnh: FB Bùi Ngọc Lâm/group Check in Vietnam)
Nhưng chẳng bao lâu nữa là mùa hè sẽ chớm khiến muôn hoa cao nguyên đá nhanh chóng úa tàn. Có thể nói đây đang là là thời điểm vàng nếu không nói là cơ hội cuối cùng cho những ai chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn loài hoa mùa xuân của Hà Giang trong năm 2024. Hãy cùng tham khảo lịch trình khám phá Hà Giang 4 ngày 3 đêm từ thành viên Bùi Ngọc Lâm đăng trên diễn đàn Check in Vietnam:
"Không phải bàn vì tháng 3 chính là thời điểm lí tưởng nhất để lên đường vi vu Hà Giang, thời tiết thì không quá nóng cũng chẳng quá lạnh để có thể thoải mái ôm cua bên những con đường siêu đẹp.
Về di chuyển
- Từ HN-TPHG lúc 9h tối bằng xe Bằng Phấn 550k/2 chiều, sáng sớm đến TP Hà Giang mình nghỉ ở phòng dorm miễn phí của nhà xe Hằng Thường, 180k/1ng xe mới chạy khoẻ, anh chị chủ thì cực kì nhiệt tình dặn dò hỗ trợ bọc đồ các kiểu.
Ngày đầu tiên thì tụi mình sẽ di chuyển từ cột mốc số 0 -> Lũng cú trên đường đi thì mình sẽ đi qua Quản Bạ - Cây cô đơn - Dốc thẩm mã - Phố Cáo - làng cổ Lao Xa. Những điểm này thì khá đông nên chúng mình chỉ điểm danh rồi tiếp tục di chuyển, chỉ thật sự dừng lại ở Phố Cáo và làng cổ Lao Xa. Phố Cáo tầm này chạy bên đường là hai hàng hoa luôn, dừng ở cây nào cũng đẹp nữa. Còn riêng với Lao Xa, mình đặc biệt ấn tượng bởi cái nét bình dị và mộc mạc của những ngôi nhà vùng cao ấy. Mùa này trong bản đang ngập tràn trong hoa nên tranh thủ ghé nha. Vui chơi thì cũng phải nhớ để ý thời gian để đến homestay kẻo muộn nha.
Ngày 2: Từ Lô Lô Chải chúng mình đi ngược xuống - Làng Hmong Pả Vi. Sáng dậy chúng mình thư thả ăn sáng và checkin quanh làng, tầm 11h thì di chuyển lên cột cờ Lũng Cú rồi đi thẳng đến Đồng Văn ăn trưa, buổi chiều thì chúng mình ghé qua Mã Pí Lèng, Vách Đá Tử Thần rồi chạy thẳng đến Làng Hmong Pả Vi để nhận phòng. Đoạn đèo Mã Pí Lèng theo mình là đoạn đẹp nhất nhưng cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm nên mn đi đoạn này nhớ chắc tay lái.
Từ trái qua, homestay nhà cổ Lao Xa, đường đến nhà của Pao và làng người Mông ở Pả Vi. (Ảnh: FB Bùi Ngọc Lâm/group Check in Vietnam)
Vách đá Tử Thần và một ngôi nhà ở Phố Cáo. (Ảnh: FB Bùi Ngọc Lâm/group Check in Vietnam)
Sông Nho Quế yên ả vào mùa xuân. (Ảnh: FB Bùi Ngọc Lâm/group Check in Vietnam)
Ngày 3: Làng Hmong Pả Vi- Sông Nho Quế - TT Đồng Văn. Chúng mình đi Sông Nho Quế vào buổi sáng luôn, trên đường xuống thì chúng mình dừng lại ở đoạn giữa đèo để checkin. Sau khi lên thuyền và đi qua hẻm Tu Sản thì chúng mình lên bãi camping nhà anh quân để ăn trưa. Ăn xong thì cả đoàn di chuyển về tt đồng văn nhận phòng.
Ngày cuối cùng: TT Đồng Văn - Dinh Vua Mèo - Nhà của Pao và cuối cùng là di chuyển về TP. Mở bát buổi sáng là chợ phiên ở đối diện phố cổ đồng văn, tranh thủ ăn sáng luôn trong chợ rồi tiếp tục di chuyển về Dinh Vua Mèo và Nhà Của Pao. Lúc về thì mn nhớ căn thời gian để đi làm sao về đến TP lúc trời chưa tối để đảm bảo an toàn nha.
Dinh Vua Mèo và chợ phiên Đồng Văn cũng là những điểm đến không nên bỏ qua. (Ảnh: FB Bùi Ngọc Lâm/group Check in Vietnam)
Về chỗ ở
+ Ngày đầu mình ngủ ở Lô Lô Chải, homestay lakeview2 giá là 800k/1 phòng đơn ( home có bàn trà và máy massage chân miễn phí)
+ Ngày thứ 2 ngủ ở Làng Hmong Pả Vi, Homestay Ngọc Minh trong khu A giá là 600k/1p đơn ( gà nướng ở home ngon)
+ Ngày thứ 3 mình ngủ ở TT Đồng Văn, Nùng homestay cách phố cổ 1km, view đẹp, phòng đôi 950k ở 4 người rộng rãi, sạch sẽ...".
Thành viên này tổng kết chi phí cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm của mình hết khoảng 2,8 triệu đồng cho nhóm 4 người. "Dự kiến là hoa cũng sẽ không còn lâu nữa nên nếu có plan thì đi ngay và luôn nha.", Bùi Ngọc Lâm nhắn nhủ cộng đồng Check in Vietnam.
Nguồn: Tổng hợp
Con thác còn đẹp hơn tranh ẩn sâu trong rừng, là địa điểm yêu thích của dân chuyên trekking khi đến đỉnh Nhìu Cồ San.
Năm mới ghé Hà Giang, bạn không chỉ được đắm mình trong sắc hoa mùa xuân, hòa mình vào miền cao nguyên đá, chinh phục cột cờ Lũng Cú,... mà còn được trải nghiệm những điều thú vị khác như "chèo thuyền trên núi", sống chậm ở Phó Bảng,...
Chàng trai 29 tuổi Lê Quang Long đã có hành trình rong ruổi một mình từ Nam ra Bắc để gây quỹ từ thiện, gửi những món quà tới các em nhỏ khắp nơi.
Nhiều phượt thủ thời gian gần đây đã lên đường khám phá cảnh đẹp bản Ngòi và khiến cộng đồng mạng trầm trồ với những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ bên dòng sông Đà huyền thoại, dòng sông đã đi vào áng tùy bút của nhà văn Nguyễn Tuân và cũng là dòng sông phát điện.
Chinh phục “nóc nhà” của Yên Bái là hành trình đến nơi bạn có thể săn mây với độ cao 2.979 m bên những đồi hoa chi pâu tím thơ mộng.
Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".
Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.
Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.
"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.
Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.
Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.
Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.