Home Đi đây này Hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ là lúc rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang

Hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ là lúc rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Sau Tết chính là thời điểm chớm mùa hoa gạo nở rộ khắp các miền quê Bắc Bộ. Trên các diễn đàn du lịch đã thấy có những bạn trẻ rủ nhau đi ngắm mộc miên cao nguyên đá Hà Giang.

Sau mỗi Tết cổ truyền là thời điểm hoa gạo chớm nở khắp các miền quê Bắc Bộ rồi rụng dần đến khi chớm hạ. Hoa gạo còn có tên gọi khác là mộc miên, hồng miên hoặc như một số nơi ở Tây Nguyên gọi là hoa Pơ-lang. Bông hoa đỏ chói 5 cánh thật to mọc vào mùa xuân và những nhúm bông bay lơ lửng mà khoa học bảo đó là quả của cây gạo đã đi vào tuổi thơ không ít người. Nếu từng đến gần cây gạo, bạn hẳn không quên được cảm giác mân mê từng chiếc gai lớn xù xì mọc trên thân cây gạo.

mộc miên cao nguyên đá Hà Giang

mộc miên cao nguyên đá Hà Giang

mộc miên cao nguyên đá Hà Giang
Hoa gạo nở vào mùa xuân ở Hà Giang. (Ảnh: FB Phạm Quốc Tiệp/group Check in Vietnam)

Ở Hà Giang, cứ đến độ cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm là phượt thủ trên khắp các cung đường sẽ bắt gặp sắc đỏ trên những hàng cây gạo bên triền núi, dọc quốc lộ và trên khắp khu vực cao nguyên đá Hà Giang. Thời điểm này, từ thành phố Hà Giang đi theo quốc lộ 4C để đến các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn hay Mèo Vạc sẽ dễ dàng bắt gặp hoa gạo nở thắm ven đường rồi thưa dần trên các triền núi, nương ngô...

Đoạn đường từ xã Cán Tỷ đến xã Đông Hà của huyện Quản Bạ có những cây hoa gạo mọc thẳng tắp dọc triền sông Miện, màu đỏ rực của hoa nổi bật trên nền xanh của nước và cây rừng tạo thành một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Cây gạo ở đây thường già rồi thì tự chết chứ không ai chặt, hạt của nó sẽ bay theo gió đi khắp nơi, mỗi năm lại thấy cây mọc nhiều thêm trên núi rừng. Đến khoảng giữa tháng 4, khi lá rụng hết và chỉ còn những cành cây khẳng khiu, trơ trụi thì hoa mới sẽ lại bắt đầu nở.

Ở khu vực sông Nho Quế (Mèo Vạc), mộc miên mọc xen kẽ với nương ngô, đi thuyền ngắm hẻm Tu Sản sẽ thấy hoa gạo đẹp lạ lùng bên những hoa đào, hoa mận đã gần tàn hết. Năm ngoái, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Lễ hội hoa Mộc Miên nhân sự kiện Festival Khèn Mông tỉnh Hà Giang năm 2023 và đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III. Hoạt động này đã giúp nâng cao việc bảo vệ cây mộc miên và triển khai trồng mới nhằm mục đích tạo thành những rừng mộc miên đẹp hơn nữa trên cao nguyên đá.

mộc miên cao nguyên đá Hà Giang
Những góc chụp tuyệt vời với hoa mộc miên Hà Giang. (Ảnh: Đất Việt Tour)

Nghe nói người Hà Giang quen gọi hoa gạo là hoa mộc miên hơn. Có một truyền thuyết được bà con truyền miệng rằng hoa gạo bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu thủy chung, nồng nàn của một cặp đôi. Xưa kia, có một chàng trai lên thiên đình cầu xin Ngọc Hoàng cho thần làm mưa chống hạn, trong khi người yêu của chàng trai ở hạ giới luôn ngóng trông, chờ đợi chàng trở về. Chờ quá lâu không thấy chàng về, nàng đã chọn hóa thân thành loài hoa gạo vừa quyến rũ, vừa mộc mạc với sắc đỏ như chiếc khăn tay mà chàng đã trao tặng trước khi lên đường để thể hiện tấm lòng thủy chung, son sắt, không bao giờ đổi thay. Cái tên mộc miên còn tượng trưng cho niềm tin và hy vọng của người dân vùng cao về một mùa màng bội thu, những điều tốt đẹp.

Đến Hà Giang vào thời điểm hoa gạo nở, bạn không chỉ có dịp check-in "sống ảo" cùng loài hoa mộc miên xinh đẹp mà còn được chiêm ngưỡng vô vàn cảnh đẹp của khu vực cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng và toàn tỉnh Hà Giang nói chung như đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, con đường Hạnh Phúc, phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải, di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương... cũng như thưởng thức văn hoá ẩm thực phong phú, thú vị của địa phương. Giữa khung cảnh núi rừng với sắc đỏ của hoa gạo, hãy chọn những trang phục có tone màu nổi bật như trắng, vàng, be... để lưu lại những bức ảnh khó quên.

mộc miên cao nguyên đá Hà Giang
Hà Giang có quá nhiều nơi nhất định phải check-in.

Và đây cũng là dịp bạn được tham gia vào các lễ hội mùa xuân của các dân tộc ở Hà Giang như lễ hội gầu tào, lồng tồng, múa khèn Mông...; các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh sảng, đánh yến, hát giao duyên... Theo thông tin từ các cấp chính quyền địa phương, các lễ hội ở Hà Giang năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11/2/2024 (mùng 2 tháng Giêng âm lịch), hứa hẹn thu hút đông đảo người dân các ở các địa phương tham gia vui xuân và giao lưu cùng du khách.

Nguồn: Tổng hợp

Mùa xuân đang về trên cao nguyên đá thật rồi, lên Hà Giang để thấy "lòng mình cũng nở hoa" thôi!

​Đến cao nguyên đá Hà Giang những ngày mùa xuân, bạn sẽ được đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Và bức tranh về "nơi đá nở hoa" chắc chắn sẽ làm tim bạn xao xuyến không thôi!

Khám phá thác Khau Làn, cảnh đẹp được ví như "viên ngọc rừng xanh bị bỏ quên"

Thác Khau Làn là địa điểm vô cùng hoang sơ ở Hà Giang, được một blogger giới thiệu và ví như "viên ngọc rừng xanh bị bỏ quên". Và bạn trẻ này đã giúp cộng đồng mạng bước đầu khám phá thác Khau Làn qua ảnh.

Đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn: Lịch trình tham khảo cho người đi lần đầu và lần thứ 2

Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.

Có một "ngôi làng bị lãng quên" ở Hà Giang, bé bé xinh xinh nhưng ngập tràn điều đặc biệt

Dù có đặt chân đến Hà Giang bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chắc chắn, mỗi lần đến lại là một lần say mê vẻ đẹp mộc mạc của mảnh đất này.

Bật ra-đa "bắt sóng" tọa độ mới được phát hiện ở Hà Giang: điểm cắm trại view sông Nho Quế cực xịn xò

Điểm cắm trại view sông Nho Quế đang "gây sốt" ở Hà Giang này tọa lạc trên đường đi bộ Vách Đá Trắng, phía trên cao của đèo Mã Pí Lèng trứ danh.

Hết dịch đi đâu: Nếu Hà Giang là "chân ái" thì phải khám phá ngay 5 tọa độ mới toanh, lên hình "đỉnh của chóp" này

Nếu bạn là một "fan" chân chính của Hà Giang thì nhất định khi hết dịch, đừng quên khám phá 5 tọa độ mới toanh, lên hình "đỉnh của chóp" ở miền đá nở hoa này.

Check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc: "Đi bộ băng qua rừng, leo trèo qua những vách đá, bụi cỏ rậm rạp"

Một bạn trẻ đã chia sẻ hành trình đi check in chính xác điểm cực Bắc của Tổ quốc như nhắc mọi người không nhầm lẫn điểm này với cột cờ quốc gia Lũng Cú hay lầu vọng cảnh Lũng Cú.

Rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang: "Những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá"

Mùa hoa gạo đã đến, mùa của "những đốm lửa đỏ rực gọi hè bắt đầu vươn mình trên cao nguyên đá" đã đến và cộng đồng mạng yêu du lịch cũng bắt đầu rủ nhau check in hoa gạo Hà Giang.

Nữ phượt thủ đánh giá "vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang có độ khó mức 3/10

"Vách đá trắng quốc dân" ở Hà Giang là một địa điểm du lịch mạo hiểm nổi tiếng, nhưng một nữ phượt thủ đánh giá cung đường này chỉ có độ khó mức 3/10 mà thôi.

Đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn: Lịch trình tham khảo cho người đi lần đầu và lần thứ 2

Đây đang là thời điểm phù hợp để đi Hà Giang ngắm hoa xuân nở muộn bởi theo cập nhật từ admin Check in Vietnam thì "do tiết trời lạnh hơn mọi năm" nên hoa nở muộn hơn.

Trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" từ gương mặt quen thuộc của Check in Vietnam ghi dấu ấn

Sau hơn 1 tháng xuất hiện, trào lưu du lịch "Hà Giang Passport - Hộ chiếu Hà Giang" do travel blogger Tô Thái Hùng khởi xướng đã ghi dấu ấn trong cộng đồng du lịch Việt Nam.

Cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải đang trở thành tâm điểm du lịch Hà Giang

Suốt cả tháng hoa mận đã chiếm lấy sự quan tâm của cộng đồng du lịch. Tuần qua, một cây hoa đào chuông ở làng Lô Lô Chải bỗng trở thành tâm điểm chú ý của du lịch Hà Giang.

2
2
2
2
3