Home Ngoài phố Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Câu hỏi đặt ra về 2 quán tré trộn nổi tiếng tại Sài Gòn không biết quán nào ngon hơn quán nào?

Tré là một đặc sản độc đáo của các tỉnh miền Trung Việt Nam, được làm từ thịt đầu heo, tai heo, mũi heo, thịt ba chỉ cùng với thịt bò theo tỷ lệ nhất định. Sau khi đã thực hiện qua các bước sơ chế, chúng được gói bởi một lớp lá ổi, một lớp lá chuối bên ngoài. Đặc biệt, để tré lên men thì người ta sẽ dùng một lớp rơm vàng, sau đó đặt chúng ở vị trí khô ráo khoảng 3 đến 4 ngày là có thể dùng.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Tré trộn là món ăn dân dã, truyền thống của miền Trung

Từ một đặc sản của miền Trung, tré trộn giờ cũng ghi tên vào danh sách những món ăn vặt mà người Sài Gòn nào nhất định cũng phải thử một lần. Và việc 2 quán tré trộn "khét tiếng" bậc nhất thành phố bị đặt lên bàn cân sơ sánh xem chỗ nào nhỉnh hơn đã là 1 câu chuyện hết sức bình thường.

Cùng tìm hiểu xem tré trộn Cô Ri và tré trộn Cô Bé chỗ nào xứng danh ngon nhất Sài Gòn?

MỤC LỤC [Hiện]

Có thể bạn không tin nhưng vào mỗi tối cuối tuần, tìm một chỗ ngồi trên vỉa hè Đông Du còn khó hơn book được nhà hàng ở trung tâm Quận 1. Người ta tìm đến đây không chỉ vì có ly trà dâu anh "Đen Vâu" nổi tiếng mà còn bởi văn hoá ngồi bệt nhâm nhi hộp tré trộn "ngon nhức nách" của cô Ri.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Hàng tré trộn Cô Ri toạ lạc ở vị trí đắc địa trên con đường Đông Du của Quận 1

Tré trộn Cô Ri nằm gần như cùng một chỗ với trà dâu Đông Du nổi tiếng (số 58 đường Đông Du), chỉ cách phố đi bộ Nguyễn Huệ có vài bước chân. Trong khi đó, tré Cô Bé toạ lạc ở số 311 đường Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3. Xét về vị trí thôi thì hàng của Cô Ri rõ ràng đắc địa hơn rồi!

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Xe tré trộn Cô Bé thì nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền của Quận 3

Một phần tré trộn ở chỗ Cô Ri bán với giá 50k, khẩu phần chắc phải 2 người ăn mới hết. Ngoài ra nếu muốn ăn thêm tré, bạn có thể mua với giá 10k/cây, còn bánh phồng tôm thì 5k/bịch.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Giá của 1 hộp tré trộn Cô Ri là 50k

Trong khi đó, giá ở hàng của Cô Bé đắt hơn 10k nhưng nhìn thành phẩm, ai cũng dễ dàng nhận ra hộp tré bên này trông đầy đặn và "xôi thịt" hơn rất nhiều. Ngoài ra, mức giá cho mỗi phần đồ ăn thêm cũng khá ngang bằng quán của Cô Ri.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Phần tré trộn Cô Bé đắt hơn khi có giá 60k nhưng lại đầy đủ hơn

Toạ lạc ở vị trí tập trung đông đúc giới trẻ Sài thành, hơn nữa lại còn đi chung "combo" với ly trà dâu Đen Vâu khét tiếng nên hàng tré của Cô Ri cũng hút khách không kém. Chỉ mở bán từ tầm chập choạng tối đến khuya, vào những ngày cuối tuần, cảnh hàng dài xe cộ xếp hàng chờ mua tré đã quá đỗi quen thuộc. Dù vậy, tốc độ bán của Cô Ri khá nhanh vì ở đây người ta toàn trộn sẵn rồi đóng hộp để đưa cho khách chứ không trộn tại chỗ.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Cảnh đông đúc thường thấy ở hàng tré của Cô Ri vào mỗi dịp cuối tuần

Trái ngược lại, hàng tré của Cô Bé là cả một chiếc xe nhỏ chứa đầy nào là nem, chả, tré… với bảng hiệu hẳn hoi. Hàng tré nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3) này hoạt động từ 9h sáng tới 21h đêm, thế nên những ai thèm ăn sáng, trưa hay chiều gì cũng có thể mua được. Dù vậy nếu đi vào những lúc đông khách, bạn phải chịu khó chờ chủ quán trộn từng thau tré rồi mới bỏ hộp chứ không bao giờ có chuyện trộn sẵn như bên Đông Du.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Xe tré của Cô Bé nhìn có vẻ "xôi thịt" hơn rất nhiều 

Vì mỗi người có mỗi cái miệng và khẩu vị mặn - ngọt - chua - cay khác nhau, thế nên chuyện thấy chỗ này ngon hơn, chỗ kia "dở ẹc" cũng là điều dễ hiểu. Như hai anh em chúng tôi cũng vậy, một đứa là fan ruột của tré Cô Ri, trong khi thằng còn lại thì toàn ăn chỗ Cô Bé.

Một phần tré Cô Ri 50k sẽ đi kèm với hộp muối tiêu và tắc riêng để bạn chấm cùng. Ngoài những nguyên liệu cơ bản như tré, chả bò, rau răm, gia vị thì điều tạo nên sự khác biệt ở đây chính là phần cóc non và trứng cút cắt làm đôi. Vị của hộp tré Cô Ri theo đánh giá của tôi là "nhàn nhạt", thích hợp để ăn với bánh phồng tôm.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Tré trộn quán Cô Ri có vị vừa phải, thích hợp với những người đơn giản là muốn nhâm nhi cùng bè bạn lúc ở ngoài đường

Trong khi đó, hộp tré 60k của Cô Bé dù đắt hơn một tí nhưng theo tôi đánh giá thì chất lượng cũng nhỉnh hơn nhiều. Các nguyên liệu từ tré, chả bò, nem chua, dưa leo đều được cho nhiều hơn, miếng nào miếng nấy xắt to đùng. Là một người thích ăn chua - cay "nặng đô", tré trộn của Cô Bé đáp ứng được cơn thèm của tôi hơn là Cô Ri, vì ở đây sử dụng bộ 3 gia vị tắc - tỏi - ớt cực kỳ nhiều, trong khi thằng em tôi thì lại chẳng thích ăn cay!

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Hộp tré trộn đầy ụ có giá chỉ 60k ở quán Cô Bé, vị đậm mùi tỏi ớt cay nồng

Sau khi cân đo đong đếm 2 luồng ý kiến trái ngược, tôi rút ra kết luận: Ai thích ăn tré trộn có vị cân bằng, phù hợp để nhâm nhi khi gặp bạn bè thì hãy mua tré của Cô Ri. Còn hộp tré chỗ Cô Bé chỉ thích hợp với những ai có khẩu vị chua cay đậm đà hơn, có thể mua mang về nhà hoặc kết hợp cùng với bánh mì.

Tranh cãi về 2 quán tré trộn nức tiếng Sài thành, câu chuyện về quán nào ngon hơn vẫn chưa có hồi kết

Còn bạn, bạn đã từng ăn thử ở 2 quán này chưa hãy đưa ra ý kiến của mình xem tré trộn chỗ nào hơn?

Nguồn: Tổng hợp

Tìm về tuổi thơ từ món chuối nếp nướng lá dứa "gây thương nhớ" của người Sài Gòn ở quán 40 năm tuổi này

Dẻo, dai, thơm bùi là những từ dùng để miêu tả món ăn "tuổi thơ" gây thương nhớ của dân Sài Gòn. Đó chính là món chuối nếp nướng.

Có gì trong phòng chiếu phim "Mười Tám Cộng" đang hot cho các bạn sinh viên vào "thuyết trình"?

Giới trẻ Sài thành bị thu hút bởi mô hình cinema kết hợp cà phê cho các cặp đôi, quán còn đầu tư "ghế tình yêu" ngồi cho thoải mái.

Gợi ý 5 nhà hàng gần dinh Độc Lập được người dùng Tripadvisor lựa chọn

Nếu bạn có kế hoạch hòa vào bầu không khí thiêng liêng và sôi động ở khu vực tâm điểm của Đại lễ kỷ niệm ngày Thống nhất 30/4 tới thì đây là gợi ý 5 nhà hàng gần dinh Độc Lập, dựa vào những đánh giá của người dùng Tripadvisor, dành cho bạn.

Bộ 3 streamer Độ Mixi, Pewpew và Xemesis với quán cơm tấm Sà Bì Chưởng không hiểu vì gì tự nhiên hot trở lại đầu năm 2022 dù đã mở từ tháng 6

Dù đến tận tháng 12 mới mở ăn tại chỗ, vậy mà cơm tấm Sà Bì Chưởng của 3 streamer hot nhất Việt Nam vẫn gây bão nguyên đầu năm 2022

Dâu nhà hào môn nhưng Tăng Thanh Hà chỉ mê mệt món bột chiên rẻ tiền, giòn gòn, mềm mềm, "nghiện" từ hồi đi học

Dù không thiếu sơn hào mĩ vị nhưng có lẽ với Tăng Thanh Hà thì món bột chiên giản dị này mới là "best".

Lưu ngay những địa điểm check in Noel tại TP.HCM năm nay

Đây là những địa điểm vui chơi Noel ở TP.HCM hấp dẫn mà đến mùa Giáng sinh người dân Sài Gòn thường tìm đến.

Hết dịch đi đâu: Phá đảo đảo Thạnh An trong 2N1Đ đúng nghĩa chạy trốn khỏi thành phố xô bồ đi tìm chốn bình yên

Tuổi trẻ muốn trốn đi chơi thật xa, bạn đang tìm đến một nơi không xô bồ như ở thành phố, trốn thật xa đến nơi yên bình. Vậy hãy thử tới đảo Thạnh An, Cần Giờ để nghỉ ngơi xả hơi.

Xem xong bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai này chỉ muốn đi ngay Dinh Độc Lập khi Sài Gòn khỏe lại

Cần gì đi đâu xa, đợi khi Sài Gòn khỏe lại, mình cùng ghé thăm Dinh Độc Lập đẹp mơ màng, hoài niệm qua bộ ảnh đậm chất điện ảnh của chàng trai Nguyễn Thanh Vũ này nhé.

Bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng - bánh tráng kiểu mới chấm với topping trứng lòng đào cực lạ miệng ở Sài Gòn

Giới trẻ Sài Gòn lại được thưởng thức “phát minh" mới nhất trong bộ sưu tập bánh tráng gọi tên bánh tráng tóp mỡ sốt me trứng

Giới trẻ giờ lạ lắm, cafe càng tối giản, càng một màu, huyền bí lại càng “mê như điếu đổ”

Những quán cafe tone lạnh 1 màu như đen, xám thiết kế theo phong cách tối giản đang trở thành trào lưu được ưa chuộng gần đây

Rang Rang Coffee lại gây sốt cộng đồng giới trẻ Sài Thành khi mở thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng

Rang Rang Coffee nổi tiếng là cà phê sống ảo của giới trẻ Sài Thành, giờ đây đã có thêm chi nhánh tại Phú Mỹ Hưng - xứng đáng là "thiên đường" nếu bạn muốn chill chill tụ tập hay đang tìm kiếm một góc làm việc, học tập hiệu quả.

Quán cafe hot rần rần tại TP.HCM: Menu lên đến 300k, liệu có đáng?

Nghe nói đây là quán cafe hot rần rần gần đây tại TP.HCM, nhưng mới nhìn vào menu thôi cũng hú hồn.

2
2
2
2
3