Lén ra đường vác theo bao tải nhỏ, hóa ra bên trong cũng chỉ có vài quả mít non cho vợ con ăn qua ngày.
Do tình hình dịch bệnh quá khó khăn, nhiều người lao động đã nghèo nay còn mất việc, không lao động, không có tiền để nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Dù đã có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ phần nào nhưng cuộc sống của dân nghèo vẫn còn nhiều khó khăn.
Mới đây, đoạn clip quay lại hình ảnh một người đàn ông nghèo lén ra đường trong lúc giãn cách để kiếm đồ ăn cho vợ con khiến cho nhiều người không khỏi xúc động, thương xót.
Trong bao bì chỉ có vài quả mít non
Câu chuyện này diễn ra ở Đồng Nai, người đàn ông trong clip đang chạy xe máy, vác theo mình một chiếc bao tải thì bị tổ tuần tra yêu cầu dừng lại kiểm tra. Ông có vẻ đã già, mặc trên mình bộ đồ công nhân hơi cũ. Biết mình vi phạm quy định nên người đàn ông chỉ biết đứng một bên lí nhí xin tha, mong các anh dân quân không phạt nặng.
Hỏi ra mới biết, ông vốn làm nghề phụ hồ nuôi gia đình, nhưng mấy tháng nay, dịch căng thẳng nên không có công trình, ông chỉ toàn ở nhà. Giờ vợ con ở nhà cũng thiếu thốn lắm. Một đồng chí trong tổ tuần tra thấy ông khó khăn nên đã lên tiếng hỏi:
- Thế giờ vợ con anh ở nhà ăn gì?
- Nhà tôi còn gạo, mì tôm xin được trong chùa nhưng mà không có tiền mua thịt,cá. Giờ nhà cũng hết đồ ăn rồi
- Thế là trong nhà hết tiền rồi phải không?
- Giờ mình phải ráng thôi chứ không là chết đói!
Thương hoàn cảnh của người đàn ông nghèo quá, anh dân quân không những không phạt mà còn rút ví đưa 100 nghìn và bảo: “Không có gì nhiều, anh cứ giữ lấy mua đồ ăn cho vợ và các cháu. Nhớ hạn chế ra đường nghen”
Người đàn ông lúc này như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm và rối rít cảm ơn: "Cảm ơn mấy anh em đã giúp đỡ tôi. Giờ trong người chẳng có đồng nào, 1.000 tôi cũng không có. Biết là sai rồi mà giờ các anh phạt 2 triệu là tôi cũng không có gì nộp luôn".
Câu chuyện này đã khiến cho nhiều người vừa ấm lòng lại vừa xúc động. Đặc biệt là tấm lòng tốt bụng và cách xử lý có tình người của các cán bộ tổ tuần tra. Dù 100 nghìn không nhiều nhặn gì, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn thì 1 nghìn cũng quý. Có lẽ với chút ít tiền này, cả nhà người đàn ông sẽ có thêm thịt, cá để ăn sau chuỗi ngày khó khăn.
Nguồn: Tik Tok
Tình hình là hơn 100 đơn hàng bị bom sẽ được phân phát lại cho những người thực sự cần mọi người ạ!
Ngày nào cũng nấu gần 30.000 suất cơm, làm từ 3h sáng 23h tối, nhưng 150 tình nguyện viên ăn ở tại bếp ăn thiện nguyện chùa Tường Nguyên vẫn nỗ lực không ngừng vì Sài Gòn.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm dừng hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ bán mang về),...
Sau khi thấy tình trạng bệnh nhân F0 chuyển biến xấu, 2 nữ tình nguyện viên nhanh chóng bế bà cụ di chuyển đến bệnh viện cấp cứu
Hình ảnh hai em bé với lá cờ đỏ, áo dài trắng cùng lời gửi gắm mong Việt Nam vượt qua dịch bệnh, đón Tết bình an khiến ai ngắm nhìn cũng xao xuyến lòng.
Vì vạ miệng nói rằng: “Sài Gòn ăn cứu trợ của cả nước”, Lý Phương Châu phải thay mặt Hiền Sến gửi lời xin lỗi đến CĐM.
Cuối hè mà làm chuyến du lịch đến Đồng Nai là một ý tưởng tuyệt vời, đặc biệt là với những du khách khám phá tự nhiên, leo núi, trekking...
Đố mọi người biết lần này chủ tịch đi đâu đấy!
Tropical EGlamping một nơi vắng vẻ thanh tịnh, cực thích hợp cho chuyến dã ngoại, nghỉ xả hơi mỗi dịp cuối tuần. Cùng khám phá ngay nào!
Tham gia chống dịch Covid-19, hai bạn trẻ Đặng Hoàng Như Ý và Nguyễn Văn Hiệp đã bắt đầu câu chuyện vừa đặc biệt, vừa dễ thương là "tìm F0 nhưng thoát FA".
Lén ra đường vác theo bao tải nhỏ, hóa ra bên trong cũng chỉ có vài quả mít non cho vợ con ăn qua ngày.
Ông chủ tiệm rau giá rẻ độc lạ năm nào, nay lại khiến cư dân mạng “sốc” hơn khi xuất hiện với ý tưởng kính chống giọt bắn handmade, hài hước thế này đây.