Hiện tại, vụ cô gái đi ăn mất xe SH 100 triệu đang gây xôn xao CĐM, và ngày hôm sau lại có thêm 1 nạn nhân bị trộm SH đắt tiền lần nữa.
Gần đây, có thông tin về vụ việc cô gái tên P khi đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng có tiếng ở Hà Nội đã bị mất chiếc xe SH trị giá 100 triệu. Mặc dù nhà hàng đã đền bù 10 triệu nhưng cũng cho rằng đây cũng là một phần lỗi của khách hàng. Chị P cảm thấy đền bù không thỏa đáng, và quá bức xúc nên quyết định gửi tặng 10 triệu tiền ủng hộ vào quỹ COVID-19, và đăng đàn ‘bóc phốt’ lên MXH.
Mất xe nhưng không thể làm gì
Câu chuyện này đã nhận được sự chú ý và fanpage của nhà hàng đã nhận về ‘bão’ 1 sao, thậm chí còn top xu hướng trên Facebook. Tuy nhiên, vụ việc trên chưa hạ nhiệt thì đã có một nạn nhân khác cũng xác nhận mình đã bị mất xe SH khi đi ăn ở đâu.
Cụ thể, chị P đi ăn và bị mất xe vào ngày 30/10 thì đến ngày 31/10 một chàng trai tên H cũng bị mất xe ngay tại nhà hàng thịt nướng. Anh H kể lại lúc đậu xe các nhân viên có hỏi “anh đi xe gì thế, anh đi SH à, thế anh khóa xe cẩn thận nhé”. Mặc dù được “báo trước” nhưng ăn xong chiếc xe đã biến mất.
Một trường hợp khác cũng xảy ra tương tự
Đáng buồn cho anh này là vì sau vụ việc chị P, phía nhà hàng đã dán giấy “không chịu trách nhiệm”, nên anh H không thể làm gì thêm. Ngoài ra, nhân viên của nhà hàng cũng rất hồn nhiên khi nói với H. rằng: “Ôi chỗ em hôm trước vừa mất 1 cái xe, em tưởng không mất nữa”.
Nhà hàng đã liên tiếp mất 2 chiếc xe của khách đang xôn xao CĐM, nhưng phía nhà hàng vẫn giữ im lặng trước chỉ trích khiến nhiều người phẫn nộ.
NGUỒN: Tổng hợp
Mới đây, bài đăng của cô bạn Quỳnh Thy trong một group: "Khi bạn bè đi Đà Lạt và nó bảo có chút quà "biểu tượng" dành cho mình…" khiến cư dân mạng phải cười "xỉu up xỉu down". Hóa ra đây là cái kết dành cho những ai thích đòi quà Đà Lạt...
Bé Maya 26 tháng tuổi cùng bố mẹ rong ruổi đến Tây Bắc, lên Tây Nguyên, xuống đồng bằng và khám phá mọi miền Tổ quốc.
Nhắc đến Đình Tú Hương Giang bật khóc nghẹn ngào, đã vậy còn để trạng thái độc thân khiến netizens rần rần
Bảo Thy chơi sang nhất hội đại gia, rich kid lên đồ xịn, mịn cho "dinh thự" triệu đô khiến dân tình choáng ngợp.
Bỏ công việc lương cao, hội bạn thân này đã quyết định về quê sống cùng nhau để tận hưởng cuộc sống yên bình và được là chính mình.
Không quá khá giả về tiền bạc nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Lành vẫn hết mình giúp đỡ những người khó khăn hơn, “lá lành đùm lá rách”.
Ăn hải sản thì phải đến tận nơi mới tươi ngon. Nhưng nếu bạn ở thủ đô và chưa thể ra biển thì 10 nhà hàng buffet hải sản hàng đầu Hà Nội này là gợi ý không tồi khi được một chuyên trang giới thiệu đến khách nước ngoài.
Những địa vui chơi “huyền thoại” của Hà Nội liệu có đang bị lãng quên? Hãy thử điểm lại xem liệu ai còn nhớ và ai chưa biết nhé!
Nhắc đến chả cá thì người Hà Nội sẽ nghĩ đến món chả cá chiên thường ăn kèm một số loại bún và... các nhà hàng chả cá nổi tiếng với những miếng cá nướng chẳng liên quan gì đến món chả cá chiên.
"Sinh sau đẻ muộn" so với hương vị phở truyền thống là phở bò nhưng phở gà đã tạo được vị thế nhất định trong món Phở Hà Nội. Sau đây là 3 quán phở gà ở Hà Nội được trang BestPride Travel gợi ý cho du khách.
VÉ BAY GIẢM GIÁ – ĐẶT PHÒNG THẬT ĐÃ
Phở đã trở thành món ăn nổi tiếng nhất Việt Nam đối với đa số du khách quốc tế nhưng để tìm được quán phở ngon ở Hà Nội không dễ vì có quá nhiều lựa chọn. Sau đây là Top 6 quán phở Hà Nội được trang mạng nước ngoài BestPrice Travel giới thiệu.