Nhìn những đồng tiền bạc màu được vuốt cho phẳng phiu đầy cố gắng mà thương.
Ở vùng sâu vùng xa thì việc học trực tuyến có phần khó khăn hơn nhiều so với các vùng khác. Đường truyền internet thì không đủ mạnh, điện thoại thông minh hay máy tính cũng cực kỳ hạn chế. Với nhiều gia đình thì việc lo bữa ăn còn khó khăn chứ chưa nói đến việc sắm cho con mình một chiếc điện thoại để phục vụ việc học. Thế nhưng, nước mắt chảy xuôi, bố mẹ luôn thương và cố gắng dành cho con tất cả những gì có thể, hoặc thậm chí vượt cả ngoài khả năng của họ.
Mới đây có một câu chuyện về hai cha con đã vượt quãng đường núi hơn 20km để xuống xuôi, vét sạch cả nhà được hơn 1 triệu cầm đi mua điện thoại cho con học online khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thiếu tá Đỗ Thành Sự chia sẻ về hai cha con đi theo đường núi xuống thị trấn Ba Tơ để mua điện thoại cho con gái học. Tiệm nào cũng lắc đầu vì số tiền của hai cha con không đủ để mua một cái có thể học online được. Người cha trước đó đã vét hết số tiền trong túi mình có rồi mượn hàng xóm thêm cho đủ 1 triệu đồng mới dám cùng con đi mua điện thoại.
Sau một hồi tìm đường và dò hỏi đến tiệm điện thoại Quốc Hùng, thấy hai cha con tội nghiệp và thật thà, ông chủ tiệm đã hoan hỉ bán chiếc smartphone lỗ với giá 1 triệu đồng, vừa đủ số tiền mà hai cha con có. Cầm chiếc điện thoại trên tay, hai cha con hớn hở quay xe trở về.
Sau khi chia sẻ thì câu chuyện đã thu hút nhiều sự quan tâm của MXH. Nhìn những đồng tiền lẻ nhàu nhĩ và bạc màu, không ai khỏi chua xót và nghĩ về bố mẹ của mình. Tình cảm và sự yêu thương của bố mẹ dành cho con cái luôn là vô bờ bến. Cũng như việc làm của anh chủ cửa hàng điện thoại cũng thật đáng khen. Mong rằng sự tử tế của anh sẽ là động lực để cháu bé chăm chỉ học tập.
Chủ cửa hàng điện thoại Quốc Hùng cho biết thấy người cha rút ví ra, vét tất cả trên người lúc đó được khaorng 1,3 triệu. Trong khi đó một chiếc smartphone có thể học online cửa hàng có đã có giá gần 2 triệu đồng rồi. Thấy rõ sự rụt rè trong hành động của người cha, nên anh đã nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ hai bố con. Anh đoán là hai bố con đã đi vài tiệm điện thoại rồi nhưng số tiền mang theo không đủ, khi được hỏi người bố cũng rất ngại vì biết rõ bản thân không thể mua nổi. Nên anh chủ quán đã lấy chiếc điện thoại giá 1,3 triệu, coi như tặng người cha được một chút quà.
Nguồn: Tổng hợp
Trên chương trình “Dân hỏi, thành phố trả lời”, MC Quyền Linh đã nêu lên nỗi lòng đau đáu của bà con trong lúc dịch bệnh khó khăn.
Sau khi Hà Nội ra chỉ thị 16 giãn cách xã hội, chủ nhà hàng đã cùng nhân viên, bạn bè làm những suất cơm dành tặng các y bác sĩ chống dịch Covid-19.
Nghỉ dịch ở nhà mà nhớ hương vị trà sữa thì cứ alo 4 tài khoản instagram quán trà sữa đóng chai này, giá phải chăng lại còn ship tận nơi bảo sao không nghiện!
Sự nhanh chóng, tận tình của đội ngũ y tế đã khiến cho nhiều F0 bình tĩnh, yên tâm điều trị tại nhà.
Không quá khá giả về tiền bạc nhưng vợ chồng anh Ngô Văn Lành vẫn hết mình giúp đỡ những người khó khăn hơn, “lá lành đùm lá rách”.
Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, TP.HCM có không ít ca nhiễm Covid-19, trong đó có các sản phụ. Những F0 đặc biệt này đã nhờ TNV chụp hình con nhỏ để làm nguồn động lực...
View từ trên cao chụp miệng núi lửa đẹp như trong anime này hứa hẹn thêm một điểm đến thu hút đông đảo du khách nữa cho du lịch Quảng Ngãi. Bạn đã từng nghe nói đến núi Giếng Tiền chưa?
Mùa hè trên đảo Lý Sơn khiến nhiều người mê đắm vì nơi đây như chốn thiên đường nghỉ dưỡng giúp tránh khỏi ồn ào phố thị.
Con dân sống ảo đảm bảo đồ rầm rầm trước những Cù lao đẹp ná thở dọc đường biển Việt Nam không phải ai cũng biết
Khẳng định "Đã bắt đầu vào mùa Lý Sơn đẹp nhất", một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã gửi đến cộng đồng mạng lịch trình 3 ngày 2 đêm chinh phục hòn đảo đẹp nhất Quảng Ngãi.
Những điểm “sống ảo” cực chất tại Lý Sơn khiến giới trẻ thích mê vì được đắm chìm vào tuyệt tác thiên nhiên và lên ảnh đẹp sững sờ.
Khám phá ngay 4 hòn đảo hoang sơ được mệnh danh là "tiểu Maldives" của Việt Nam.