Một bạn trẻ chia sẻ lịch trình đi Lý Sơn 4N3Đ trong chuyến du lịch xuất phát từ Hà Nội. Trong số những điểm lưu ý được bạn trẻ này note thì thời tiết và thủy triều là hai yếu tố rất đáng quan tâm.
Mới đây, FB Hàn (Bắc Giang) có bài review Lý Sơn 4 ngày 3 đêm rất đáng chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam. Bạn trẻ này tiết lộ: "Mình còn chơi ở Hội An 1 ngày rưỡi nữa nhưng tính ra chi phí đi đến Hội An với sân bay Đà Nẵng cũng ngang nhau nên mình sẽ tập trung viết về Lý Sơn thôi". Hãy cùng tham khảo lịch trình của chuyến đi đảo Lý Sơn (huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi) vào giữa tháng 5 vừa qua của thành viên này.
MỤC LỤC [Hiện]
- Khoảng 5h bọn mình bắt đầu đi ra sân bay Nội Bài. Đến nơi bọn mình check in rồi đợi lên máy bay và bay tới Chu Lai.
- Đến cảng bọn mình ngồi ăn sáng cho đỡ đói rồi vào cảng ngồi đợi đến 11h tàu chạy. Đi mất 45 phút, trộm vía hôm mình đi sóng yên biển lặng, trộm vía k say sóng.
- Từ cảng về mình đi luôn xe máy của homestay, chị chủ và anh chủ sẽ chở hành lý giúp tụi mình. Còn 2 đứa mình sẽ tự đèo nhau bằng xe mà bọn mình thuê.
- Lúc trưa đến thì trời nắng, biển xanh nhưng tới chiều lại âm u và hơi có mưa. Phải 3h hơn bọn mình mới ra khỏi nhà. Bọn mình đi cột cờ, đỉnh núi Thới Lới và hang Câu. Vì trời không nắng, nước biển k trong nên chụp ảnh không được đẹp lắm. Rồi bọn mình đi ăn tối và về home nghỉ ngơi.
- Ngày 2 trời nắng to nên bọn mình quyết định đi lại đỉnh núi Thới Lới. Trời ơi có nắng cái là nó khác biệt hẳn luôn. Hai đứa chụp choẹt đâu đó phải 2 tiếng đồng hồ, trời nắng chụp ảnh đẹp nhưng mà nắng lắm, bọn mình vào quán nước ở chỗ đỉnh Thới Lới ngồi đợi chủ quán để gọi nước nhưng chắc tầm trưa là chủ quán về nhà rồi, bọn mình đợi mãi không thấy chủ quán quay lại nên quyết định đi ăn trưa luôn, không đi thêm điểm nào khác. Hang Câu ở ngay dưới nên mọi người đi kết hợp cả 2 điểm cho tiện.
- Buổi chiều mình đi chùa Hang, 3 rưỡi bọn mình mới xuất phát, ra đến nơi thì cũng k còn nắng to nữa với buổi chiều nước rút cạn rồi nên bọn mình cũng chỉ chụp ảnh một xíu rồi qua cổng Tò vò. Hôm đó không có hoàng hôn, nước cũng rút nên bọn mình ngồi một lát rồi về ăn tối. Bọn mình tra Google Maps xong đi theo quả đường wow quá, lúc đi thì đi vào đường trong ngõ vào đến tận cổng nhà dân, lúc về thì đi đường cánh đồng, nói chung là cũng hơi hú hồn xíu nên nếu đi đường này thì mọi người thử search đường ô tô thử xem.
- Sáng ngày thứ 3 bọn mình lên tàu đi sang đảo bé, mất 10 phút đi ca nô thôi.
- Đến trưa bọn mình đi tìm quán ăn. Dù đã hỏi trước anh chủ home nhưng cuối cùng vẫn k tìm thấy quán nào, đang đi thì gặp được một chị rồi chị ấy dẫn qua một quán cơm. Trong lúc đợi cơm thì bọn mình có chạy ngay qua bãi biển phía trước chụp ảnh. Kiểu đi quanh con đường biển ở đảo bé thì dừng đại ở một chỗ nào chụp ảnh cũng đẹp.
- Chiều 4h bọn mình mới lại mò ra bãi biển chụp ảnh. Kiểu cứ đi thấy đoạn nào ok thì xuống ngồi chơi xong chụp thôi tại thấy đoạn nào cũng đẹp nước cũng xanh ý. Rồi bọn mình về home thay đồ và đi nhặt ốc + tắm biển luôn. Có một anh hình như là cung cấp dịch vụ trèo thuyền phao cũng đi mò và nhặt cho bọn mình nữa luôn. Một trải nghiệm rất thú vị.
- Buổi tối hai đứa đi ra đoạn hàng hồi trưa ăn nhưng đều đóng cửa cả rồi. Nên bọn mình đi vào quán tạp hóa mua mỳ tôm về homestay pha ăn thui.
- Ngày thứ 4 bọn mình đi bộ ra gần home ăn sáng. Gần đó là bãi biển rất đẹp nhưng chơi 3 ngày phơi nắng cũng mệt lả rồi nên mình không chụp ảnh gì nữa. Ngồi đó ăn bát mỳ tôm, nghe tiếng sóng vỗ và ngắm cảnh chill chill trước khi về thôi.
- Homestay gọi xe điện giúp bọn mình để ra cảng. Ở cảng biển cũng rất xanh và chụp ảnh rất đẹp ấy. Đến đảo lớn bọn mình đi taxi ghép với 2 anh chị khác cùng chuyến để ra cảng và di chuyển về Sa kỳ. Thế là tạm biệt Lý sơn và hẹn gặp lại!
- Chi phí cố định tổng của bọn mình là 9 triệu 528k, một người là 4 triệu 764k.
- Còn lại là chi phí ăn uống tùy thuộc vào mọi người.
- Bọn mình đều không ăn hải sản, cũng không cầu kỳ quá, chỉ ăn uống linh tinh chủ yếu là bún và uống nước nên chi phí ăn uống không nhiều. Tổng đi Lý sơn hết khoảng 5,5 triệu, đi thêm Hội an 1 ngày rưỡi nữa là chuyến đi hết tổng 6 triệu.
- Vé máy bay chỉ có 1 chuyến từ Hà Nội - Chu Lai, chiều đi sáng có thể dậy sớm đi nhưng chiều về sẽ không kịp. Mọi người có 2 option, một là bay từ Đà Nẵng (nếu có thời gian có thể kết hợp chơi ở Đà Nẵng, Hội An luôn). Hai là về đất liền từ chiều hôm trước và ngủ lại 1 đêm, sáng hôm sau ra sân bay Chu Lai về lại Hà Nội.
- Mình thấy các điểm đều nên đi vào buổi sáng, buổi chiều nước rút cạn đi chụp ảnh sẽ không được đẹp dù nước biển xanh mà trong vắt, không có điểm gì để chê cả.
- Mình thấy có chị có review thêm là nên tránh đi ngày rằm và 5 ngày đầu tháng, buổi chiều thủy triều lên nên nước sẽ rút mạnh, sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc chụp ảnh.
- Mình thấy nên xịt keo hoặc gôm hoặc làm thế nào để có thể cố định tóc và đặc biệt là tóc mái, chứ gió thổi bay hết cả, chụp ảnh ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.
- Mình có ăn bún chả cá ở quán đối diện Agribank và thấy khá ngon. Hôm sau bọn mình định ra ăn tiếp bún bò mà không kịp...
- Mình có uống trà sữa ở quán có tên Hoa giấy và xe nước dọc đường. Vị rất original như kiểu trà sữa hồi xưa ý, mà giá siêu rẻ chỉ có 20 - 25k thôi.
- Chả cá rất ngon và ram chả cá cũng vậy, tuy nhiên mình lại không hợp với xu xoa và nước rong biển lắm.
- Homestay ở đảo bé, vé tàu, taxi ở Quảng Ngãi bọn mình đều nhờ chị chủ home đặt giúp. Mọi người nhiệt tình lắm nên có gì không rõ các bạn cứ hỏi chủ home hoặc người dân trên đảo, họ sẽ chỉ cho hết.
- Thời tiết thì hơi hên xui, trước lúc mình đi check tất cả các app đều báo mưa nhưng đến lúc đi chỉ có đúng hôm đầu tiên buổi chiều có hơi lất phất mưa, còn những hôm còn lại đều nắng cháy đầu luôn.
Nguồn: FB Hàn/group Check in Vietnam
Nếu như gần đây ở miền Bắc mởi nổi lên biển "vô cực" ở Thái Bình thì ở miền Nam, hồ "vô cực" thu hút vô số tín đồ du lịch từ vài năm trước. Và địa danh này tọa lạc tại điểm đến vô cùng nổi tiếng, đó chính là đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận.
Tin vui cho team yêu thích văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là các bạn trẻ ở Hải Phòng! Địa điểm trông y như một cung điện trong các bộ phim cổ trang Hàn Quốc lại nằm ngay tại đảo Vũ Yên (Hải Phòng).
Đến Quảng Ngãi mà không dành thời gian du lịch đảo Lý Sơn - “Thiên đường biển xanh” thì chỉ có mà tiếc hùi hụi.
Loạt ảnh tuyệt đẹp chứng tỏ Hòn Nưa - Phú Yên như chú khủng long ngủ vùi ngoài đại dương với những bãi tắm nước xanh trong vắt khiến netizen phải xuýt xoa thán phục vẻ đẹp của nơi này.
Cát Bà, huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng, nổi tiếng là một trong những điểm du lịch hấp dẫn không chỉ trong nước mà còn với du khách quốc tế. Tuy nhiên, sau cơn bão Yagi vừa qua, khu vực này đã phải chịu những tổn thất nặng nề.
Chàng Blogger trẻ yêu du lịch, Khải Trung đã có những chuyến đi đáng nhớ đến 5 ngôi làng nổi tiếng với bức tường bích họa đặc sắc.
Một bạn trẻ chia sẻ lịch trình đi Lý Sơn 4N3Đ trong chuyến du lịch xuất phát từ Hà Nội. Trong số những điểm lưu ý được bạn trẻ này note thì thời tiết và thủy triều là hai yếu tố rất đáng quan tâm.
Một bà mẹ trẻ chia sẻ cách làm bánh khoai lang phô mai kéo sợi chỉ bằng nồi chiên khá đơn giản, thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng ẩm thực. Với cách này nhiều khả năng món khoai lang sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều.
View từ trên cao chụp miệng núi lửa đẹp như trong anime này hứa hẹn thêm một điểm đến thu hút đông đảo du khách nữa cho du lịch Quảng Ngãi. Bạn đã từng nghe nói đến núi Giếng Tiền chưa?
Mùa hè trên đảo Lý Sơn khiến nhiều người mê đắm vì nơi đây như chốn thiên đường nghỉ dưỡng giúp tránh khỏi ồn ào phố thị.
Con dân sống ảo đảm bảo đồ rầm rầm trước những Cù lao đẹp ná thở dọc đường biển Việt Nam không phải ai cũng biết
Khẳng định "Đã bắt đầu vào mùa Lý Sơn đẹp nhất", một thành viên diễn đàn Check in Vietnam đã gửi đến cộng đồng mạng lịch trình 3 ngày 2 đêm chinh phục hòn đảo đẹp nhất Quảng Ngãi.