Hãy cùng tham khảo lịch trình khám phá Quảng Bình - Quảng Trị 4N3Đ với chi phí gần 4,2 triệu từ chuyến đi mới thực hiện vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua của một thành viên Check in Vietnam.
Vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam - Thông nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 vừa qua, FB Hà Mốc - thành viên diễn đàn Check in Vietnam - đã có chuyến khám phá Quảng Bình - Quảng Trị 4N3Đ vô cùng tuyệt vời và ý nghĩa. Cô bạn này chia sẻ đầy tự hào trên diễn đàn như sau:
“Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?”
"Những năm 20 tuổi, mình đã có chuyến đi nhiều cảm xúc đến Quảng Trị máu lửa một thời. Dù tìm hiểu và dự định đi Quảng Trị cũng nhiều lần song mình cũng không nghĩ thời điểm này lại đến sớm vậy. Chuyến đi lần này, quả thực Quảng Bình chỉ như một bước đệm để mình đến Quảng Trị mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, Quảng Bình cũng đẹp lắm". Hãy cùng tham khảo lịch trình 4N3Đ khám phá hai tỉnh Bắc Trung Bộ này của cô bạn.
MỤC LỤC [Hiện]
- Hà Nội - Quảng Bình: Chuyến đi này xuất phát từ việc săn được vé máy bay giá rẻ của Vietjet đến sân bay Đồng Hới. Mình đi khứ hồi chỉ 1,9 triệu đã có cả hành lý ký gửi.
- Di chuyển trong Quảng Bình: Mình đi Phong Nha, Đồng Hới nên thuê xe riêng di chuyển từ sân bay về Phong Nha, từ Phong Nha đi Bãi đá nhảy rồi về lại trung tâm Đồng Hới. Xe mình thuê anh T... Anh vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ nhóm mình trong suốt hành trình di chuyển.
- Di chuyển Quảng Bình - Quảng Trị: Bọn mình thuê xe máy T... Giá thuê xe là 120k/ngày/xe số. Bên này giao nhận tận nơi mất phí 15k/chiều/xe. Xe đi tạm ổn thôi, không mới lắm đâu nên mọi người cân nhắc nhé! Xăng xe cho cả chuyến hành trình của bọn mình là 300k/2 xe (chi phí này có thể thấp hơn nếu mọi người chọn được chỗ thuê xe máy chất lượng hơn).
3 ngày của hành trình mình chọn ở 3 homestay khác nhau:
- Tại Phong Nha: Mình book Highway 20 Homestay trên trang booking. Giá siêu tốt chỉ 260k/phòng/đêm. Home này làm mình liên tưởng đến đi việc đi về quê. Home xinh xắn, không rộng nhưng có màu sắc riêng, rất yên bình. Điểm cộng lớn là đồ ăn home nấu cực kì ngon. Anh chị chủ rất nhiệt tình.
- Tại Đồng Hới: Mình ở Luti Homestay. Home này 700k/đêm phòng 3 người. Home nằm ở cuối bãi biển Nhật Lệ, view biển cực kì xinh, đồ ăn cũng khá tươi ngon và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất ở home là dịch vụ lưu trú thì mình lại đánh giá là khá tệ. Phòng cực kì bẩn, nước không đủ số lượng người. Mình cảm giác họ thậm chí chỉ trải lại ga giường chứ không hề dọn phòng, chưa kể nhà vệ sinh bốc lên mùi hải sản rất ghê. Nằm ngay sát biển nhưng cảm giác phòng không hề thoáng mà ngược lại rất ẩm. Điểm cộng là home có cho tụi mình gửi va li lại để đi Quảng Trị mà không tính phí gì hết.
- Tại Quảng Trị: Mình chọn ở trung tâm thị xã Đông Hà để tiện cho lịch trình. Tụi mình book Concept Maison Homestay. Đây là homestay đẹp và dễ thương nhất trong chuyến đi của mình. Nhân viên từ tốn và nói chuyện chuyên nghiệp đúng phong cách làm khách sạn. Phòng mới, thơm, đẹp, rộng và vô cùng sạch sẽ. Giá phòng là 700k/đêm cho phòng ở được 4 người.
- Chuyến bay không có nhiều lịch để lựa nên bọn mình bay chuyến đến Đồng Hới (Quảng Bình) là hơn 6h tối. Từ sân bay, anh H. đón nhóm mình và di chuyển thẳng về Phong Nha (cách khoảng 60 km).
- Tại Phong Nha, tụi mình ăn tối luôn ở homestay sau đó nghỉ ngơi để mai bắt đầu tham quan.
- Động Phong Nha: Cách home khoảng 2 km, bọn mình đi taxi cho tiện và đỡ nắng. Vé tham quan động là 150k/người, thuyền tham quan là 550k/thuyền (chở tối đa 12 khách). Nhóm mình chờ ghép thuyền cùng các nhóm khác để tiết kiệm chi phí. Share ra thì chỉ mất 200k/người. Động Phong Nha rộng và có nhũ đá đẹp hơn bất kì động nào mình từng đi. Tham quan động Phong Nha thì nhàn vì tuyến tham quan đã đi bằng thuyền nhiều rồi, còn lại đi bộ cũng rất ngắn thôi.
- Sau khi tham quan động, mình về lại home ăn trưa và nghỉ ngơi. Anh chị chủ của Highway 20 homestay cho tụi mình check out muộn miễn phí dễ thương quá. Đầu giờ chiều, xe anh H. đón tụi mình đi Bãi đá Nhảy.
- Bãi đá Nhảy: Đến bãi biển, mình sẽ phải đi qua phía bên kia mới đến khu đá chính. Bãi đá cực kì đẹp và nhiều góc chụp xinh lắm. Trên biển thỉnh thoảng có tàu cá chạy qua, nên thơ vô cùng. Ngồi chill chill ở biển uống nước dừa thì cũng thích mê.
- Biển Nhật Lệ: Từ bãi đá Nhảy về biển Nhật Lệ khoảng 25 km. Bọn mình dùng bãi biển ở home, nhưng khu này thì không phải bãi tắm chính. Nếu muốn tắm biển thì mọi người nên đi dịch lên một chút mình nghĩ sẽ an toàn hơn. Biển Nhật Lệ đẹp, nhất là ban trưa và khi bình minh.
- Sáng sớm, sau khi ăn sáng, tụi mình lên đường đi Quảng Trị. Để đến Quảng Trị, mọi người có thể chọn đi theo đường Hồ Chí Minh hoặc Quốc lộ 1A (QL1A). Đường đi mình đi đường Hồ Chí Minh, đường về mình đi QL1A.
- Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn: Đây là nghĩa trang có quy mô lớn nhất Việt Nam, là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sỹ. Xúc động nhất với mình khi đến đây là nhìn thấy phần mộ được đặt thêm những tấm bia mới ghi rõ tên tuổi, nhìn thấy những tấm bia ghi thời gian được gia đình đến đưa về mai táng tại nghĩa trang quê nhà. Họ dù chưa rõ tên tuổi hay mới được về với gia đình thì Trường Sơn vẫn là một nơi ta có thể thấy và tưởng nhớ về họ, như bao người đã hy sinh dọc đường tới ngày giải phóng. Đến nghĩa trang, mọi người có thể chuẩn bị hương hoa dâng lễ, hoặc không thì có thể đến và dùng hương tại nghĩa trang để dâng viếng.
- Sau khi viếng nghĩa trang, chúng mình chạy đi cầu Hiền Lương. Cầu Hiền Lương cách nghĩa trang khoảng 17 km. Trên đường đi, chúng mình dừng ăn trưa ở quán cơm bình dân dọc đường.
- Cầu Hiền Lương: Đây là điểm đến lịch sử - nơi có vĩ tuyến 17 chia cắt 2 miền Nam - Bắc chạy qua. Tụi mình gửi xe ở khu vực cột cờ. Khu vực này bạn đến sẽ cần mua vé, tuy nhiên ngày tụi mình đến thì không có ai thu vé hay kiểm vé gì hết. Gửi xe ở cột cờ xong sẽ đi qua khu vực nhà trưng bày Vĩ tuyến 17 và Khát vọng thống nhất, đi theo chỉ dẫn để lên cầu. Mình đã tham quan cả nhà trưng bày và viết sổ lưu niệm tại đây. Nhà lưu niệm cũng tái hiện khung cảnh một người phụ nữ ngồi may cờ - một trong những câu chuyện đặc biệt về “cuộc chiến không tiếng súng” đôi bờ sông Bến Hải mình từng được nghe.
- Sau khi tham quan, tụi mình chạy xe về thị xã Đông Hà và nghỉ đêm tại đây để tiện cho lịch trình ngày 4 đi Thành cổ Quảng Trị.
- Thành cổ Quảng Trị: Từ trung tâm Đông Hà đến Thành cổ là khoảng 11 km. Bọn mình đi từ sớm để kịp lịch về lại Quảng Bình cho kịp giờ bay. Tham quan Thành cổ có một vài khu vực chính là nhà chờ đón khách, đài tưởng niệm trung tâm và bảo tàng. Tại nhà chờ đón khách, bọn mình được xem những thước phim kể về 81 ngày đêm khói lửa bảo vệ thành cổ. Sau khi xem phim, hướng dẫn viên của khu di tích dẫn mình đi dâng lễ tại đài tưởng niệm, nghe kể những câu chuyện về thành cổ và ý nghĩa của đài tưởng niệm. Cuối cùng, hướng dẫn viên dẫn tụi mình tham quan bảo tàng, thuyết minh dọc theo chiều lịch sử với những dấu ấn từng qua của Thành cổ. Tụi mình đã may mắn gặp đoàn cựu chiến binh từ Hải Phòng vào thăm viếng. Nhìn các các ông, các bác mình càng thấy biết ơn, tự hào và hiểu một cách sâu sắc hơn nữa về giá trị của hòa bình mình đang sống.
- Sau khi tham quan Thành cổ, tụi mình chạy xe về Quảng Bình. Trên đường dừng nghỉ ăn trưa. Về đến Đồng Hới vẫn còn sớm, chuyến bay bị delay, chúng mình chơi và ngắm biển Nhật Lệ thêm chút rồi mới ra sân bay về Hà Nội. Nếu mọi người có thời gian thì có thể ghé qua tham quan thêm các điểm khác nữa.
Lưu ý này đặc biệt dành cho ai có ý định chạy xe máy dọc Quảng Bình - Quảng Trị như mình. Có 2 trục đường chính để đi từ Quảng Bình vào Quảng Trị, mọi người đọc kỹ để lựa chọn tuyến đi phù hợp:
- Đường Hồ Chí Minh: Tuyến đường này vắng xe, đường mát vì hai bên đường nhiều cây cối nhưng nhược điểm là cực kỳ nhiều xe tải to, đặc biệt là xe container. Vì đường vắng, các xe này đi rất ẩu, vượt cũng ẩu nốt, mà hai rìa đường nhiều đá nhỏ lại không có nhà dân gì mấy nên chạy xe máy theo mình là nguy hiểm.
- QL1A: Tuyến này thì là trục đường chính chạy dọc đất nước nên đường lớn, đông xe hơn, xe container không vượt ẩu nhiều bằng mấy xe khách đường dài, limousine. Không có xe này thì có xe khác đi ẩu thôi. Ưu điểm là hai bên đường dân cư đông đúc hơn, đi sẽ an toàn hơn xíu.
- Đường QL1: Tuyến Quảng Bình - Quảng Trị mình đi đường Hồ Chí Minh, tụi mình thấy không đảm bảo an toàn được nên đường về đã chạy qua QL1A. Đến đoạn đường giao nhau (khu vực Phù Lưu, Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), mình không rẽ phải chạy tiếp QL1A mà chạy thẳng theo đường QL1. Đường này vừa êm ả, yên bình vừa ít xe. Google Maps báo xa hơn khoảng 8 phút chạy xe nhưng tụi mình ưu tiên an toàn. Rất là recommend mọi người chạy đường này nhé!
- Đi lại: 2712K
- Chỗ ở: 553K
- Vé tham quan + hương hoa lễ di tích: 222K
- Ăn uống: 709K
- Tổng: 4196K.
Nguồn: FB Hà Mốc/group Check in Vietnam
Tổ chức Du lịch thế giới đã vinh danh Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023, vượt qua khoảng 260 đối thủ đến từ 60 quốc gia, hờ hệ thống tour khám phá hang động đa dạng độc đáo, khu nghỉ dưỡng và homestay theo phong cách nhà phao chống lũ vô cùng đặc biệt giữa miền núi.
Mới đây, Tóc Tiên đã có chuyến đi Phú Yên cùng ông xã Touliver, cả hai thoải mái tận hưởng mọi thứ, cũng như dành thời gian ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng xứ Nẫu.
Ngoài đỉnh Bàn Cờ khiến giới trẻ “đê mê”, Đà Nẵng còn có hai địa điểm check in khác cũng đang khuấy đảo cộng đồng “sống ảo” không kém.
Điều cần lưu ý khi đi du lịch Thái Lan là nước này sẽ áp dụng chi phí nhập cảnh mới lên du khách từ tháng 6 năm nay.
Quảng Bình không chỉ Phong Nha - Kẻ Bàng, đây còn là “viên ngọc” Đồng Hới với vô vàn cảnh đẹp
20 tuổi độc hành xuyên Việt quả đúng là "dấu ấn lớn cho tuổi 20" như ấp ủ của bạn trẻ này dù còn chút tiếc nuối khi vì chút sự cố mà lỡ mất 3 tỉnh để hoàn thành đủ 63 tỉnh thành. Hãy xem câu chuyện dài được kể lại qua những chặng đường có gì thú vị nhé!
Hãy cùng tham khảo lịch trình khám phá Quảng Bình - Quảng Trị 4N3Đ với chi phí gần 4,2 triệu từ chuyến đi mới thực hiện vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua của một thành viên Check in Vietnam.
Một cảm giác choáng ngợp trước cảnh sắc rừng Phong Hương mùa thay lá, mọc trên những đỉnh đồi, ven thủy điện Rào Quán (Quảng Trị).
Không chỉ cái tên mà món cháo lạ của người Quảng Trị còn ghi điểm bởi hương vị độc đáo, là loại đặc sản mà bất cứ du khách nào cũng muốn một lần thử nghiệm.
Cận Tết, Quảng Trị trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất với công trình "mèo hoa hậu" siêu đáng yêu. Tìm hiểu thêm sẽ thấy vô số món ngon Quảng Trị đã khẳng định được nét ẩm thực đặc trưng của vùng đất này trong những năm qua.