Ngày 25/1, một trong những nơi rét nhất Miền Bắc - đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận có khoảng 2.000 du khách đến ngắm băng giá.
Một điểm đến đang thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách bởi khung cảnh trắng xoá, được nhiều du khách nhận xét không khác gì ở một đất nước xứ lạnh hay châu Âu. Đó là đỉnh Mẫu Sơn, thuộc địa phận huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng chính là "nơi lạnh nhất Việt Nam".


Theo thông tin từ Trạm khí tượng Mẫu Sơn, chiều ngày hôm qua 23/1, nhiệt độ tại đây là -1,6 độ C, nên toàn bộ đỉnh núi bao phủ trong lớp băng giá. Sáng ngày 24/1, nhiệt độ đã hạ xuống tới -2,5 độ, gần như là nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay. Vì vậy mà Mẫu Sơn đang là một trong những điểm đến 'hot' nhất với đông đảo du khách để đến ngắm băng giá và 'săn' tuyết dù cho tiết trời lạnh thấu xương.
Phòng Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn cho biết thêm, trong một ngày từ chiều ngày 22/1 đến 14h ngày 23/1, lượng khách đến đây ước tính đã đạt 2.000 lượt.


Đa phần du khách đều muốn ghi lại khoảnh khắc lạnh giá nhất của mùa đông, ngắm nhìn băng tuyết trắng xóa phủ nhà cửa, cây cối trên đỉnh Mẫu Sơn. Theo cập nhật mới nhất từ những du khách đang có mặt tại Mẫu Sơn, đoàn người lên đỉnh ngày một đông, từ đó không tránh khỏi tình trạng ùn tắc.


Dù có những khó khăn nhất định, song khi chinh phục thành công và được chứng kiến tận mắt, tận tay sờ vào lớp băng tuyết đang phủ dày, trắng xoá, du khách vẫn không khỏi thích thú và cảm thấy vô cùng hài lòng, mãn nguyện. "Đỉnh Mẫu Sơn ngay lúc này đang đóng băng rất dày mọi người ơi, đợi bao nhiêu năm mới có băng tuyết dày như này", du khách Hồng Anh (Hà Nội) cảm thán.
Trên thực tế, việc băng giá, băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn không phải là hiện tượng hiếm gặp. Vào mùa đông hàng năm từ tháng 12 đến khoảng tháng 2 năm sau, đông đảo du khách đến đây để chiêm ngưỡng khung cảnh này.
NGUỒN: Tổng hợp
Chiều tối ngày 22/1 ghi nhận băng tuyết xuất hiện khá dày tại đỉnh núi Phia Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển, thu hút sự tò mò của nhiều du khách.
Nếu bạn đang muốn “bỏ phố lên rừng" thì hãy khám phá ngay những thảo nguyên xanh mượt, đẹp hoang sơ ở Việt Nam này: nào Đồng Cao, nào Bùi Hui, nào Đồng Lâm,...
Thảo nguyên Đồng Lâm rộng đến hơn 100ha cảnh đẹp sơn thủy hữu tình nên cực kì thu hút các bạn trẻ đến check in, chụp ảnh, cắm trại.
Cứ mỗi khi dự báo thời tiết nhắc đến rét đậm thì không ít bạn trẻ mong được tận mắt thấy tuyết. Cần ghi nhớ Top 8 địa điểm từng có tuyết rơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong những năm qua.
Cơ quan ban ngành ước tính có tới 1,5 triệu lượt khách đến với Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, tăng tới 700.000 lượt so với năm trước và đặc biệt chỉ trong 2 ngày đã có tới 1,3 triệu lượt người dự hội.
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, Y Tý là thiên đường băng tuyết dân tình check in ầm ầm, cứ lên sẽ có ảnh đẹp ngay
Cơ quan ban ngành ước tính có tới 1,5 triệu lượt khách đến với Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ, tăng tới 700.000 lượt so với năm trước và đặc biệt chỉ trong 2 ngày đã có tới 1,3 triệu lượt người dự hội.
Bánh trôi nước hay bánh trôi tàu là món ăn ta thường nghĩ đến khi trời lạnh và một bát “bánh trôi nước” như vậy ở xứ Lạng chỉ gọi đơn giản là coóng phù. Mùa này đi Lạng Sơn nhất định phải ăn coóng phù để xua đi cái se lạnh của mùa thu hoặc cái lạnh buốt của mùa đông.
Một tín đồ ẩm thực Hà thành đã có những phân tích dài về món bánh cuốn Lạng Sơn ở Hà Nội, thu hút nhiều cư dân mạng tham gia bàn luận sôi nổi về món đặc sản địa phương này.
Trong loạt sự kiện mừng Xuân Ất Tỵ 2025 gắn với Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ truyền thống hàng trăm năm không thể thiếu hội thi lợn quay Lạng Sơn, nơi những nghệ nhân thể hiện tay nghề điêu luyện để tạo nên một trong những món đặc trưng nhất của ẩm thực xứ Lạng.
Khâu nhục là một món ngon Lạng Sơn và một số nơi ở miền núi phía Bắc, du nhập từ Trung Quốc với một chút biến thể so với món gốc. Hãy cùng tham khảo cách làm khâu nhục từ một tín đồ ẩm thực.
Bài giới thiệu về một địa điểm gọi là hang Hổng - Cổng Trời Yên Sơn của một bạn trẻ trên diễn đàn Check in Vietnam giúp chung ta nhận ra rằng, hóa ra Lạng Sơn cũng có núi Mắt Thần.