Bà Sudha Mahalingam đã có một hành trình "đi khắp thế gian" thật đặc biệt: 70 tuổi, một mình đặt chân tới gần 70 quốc gia, tới những địa điểm ít khách du lịch biết.
Bà Sudha Mahalingam (70 tuổi, người Ấn Độ) sau khi chuyển nghề đã có cơ hội đặt chân tới 66 quốc gia trên khắp thế giới, bà sở hữu trang blog cá nhân Footloose Indian và ra mắt cuốn sách du ký "The travel gods must be crazy". Trước đó, người phụ nữ Ấn Độ này từng làm việc trong ngành báo in, sau đó bà chuyển sang làm nghiên cứu năng lượng. Nhờ có những lời mời diễn thuyết ở các hội thảo quốc tế tại những quốc gia sản xuất dầu, bà Sudha đã có cơ hội đi du lịch nhiều nước. Vậy là từ đây, hành trình "đi khắp thế gian" của bà bắt đầu.
Bà Sudha tham quan đảo Galapagos ở Ecuado
Với một người phụ nữ Ấn Độ, du lịch một mình chưa bao giờ là một lựa chọn an toàn, phù hợp nhưng với bà Sudha, bà đã "phá vỡ" những định kiến đó và cho rằng: "tour trọn gói rất dễ đoán bởi họ cho khách thấy cái họ muốn thay vì những điều khách muốn tìm hiểu". Những chuyến đi của bà thường không được lên kế hoạch nên thi thoảng cũng có những rắc rối. Như khi bà tới CH Czech visa không hợp lệ, khó khăn khi đi tìm đồ ăn chay khi du lịch Trung Quốc, bị bắt vì không có giấy chứng nhận tiêm phòng sốt vàng da ở Kenya,...
Chuyến đi nước ngoài gần nhất của người phụ nữ 70 tuổi này là đến Madagascar năm 2019, tìm hiểu về loài vượn cáo. Đây là vùng đất hoang sơ, hiếm khách du lịch lui tới, ít phương tiện đi lại. Thiếu thốn là vậy nhưng đây là chuyến mà bà Sudha thích nhất. Đảo Borneo ở Đông Nam Á cũng là nơi mà bà ấn tượng: "Các loài bò sát đáng sợ ở khắp nơi. Bạn sẽ không biết liệu có con rắn nào cuốn quanh chân hay có bọ cạp nào đốt bạn không. Tôi từng đến rừng rậm Amazon nhưng cảm giác đường đi dễ dàng hơn nhiều so với Borneo".
Bên cạnh niềm đam mê với những vùng đất hoang sơ, bà Sudha còn yêu thích các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù lượn, lặn bình khí, trekking,... Những chuyến đi dạy cho bà bài học tin tưởng vào mọi người hơn, có cái nhìn phong phú hơn về cuộc sống khi được tiếp xúc các nền văn hóa khác nhau. Ở tuổi 70, niềm đam mê xê dịch của bà Sudha vẫn luon cháy bỏng. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không đi du lịch nước ngoài được nên bà chuyển sang khám phá các điểm đến trong nước. Khi các nước mở cửa, bà có dự định đi khám phá nước ngoài bằng tàu thuyền, đặt chân tới các quốc gia Nam Mỹ.
Theo CNN
Nhiều người chọn du lịch Trung Quốc trong ngày vào dịp lễ 30/4 và 1/5 nhưng thủ tục xuất nhập cảnh phía Trung Quốc phát sinh nhiều công đoạn, sang được đến nơi chỉ còn 3 - 4 tiếng để vui chơi là phải quay về.
Vi vu khắp Malta, Quang Vinh có dịp khám phá văn hóa, trải nghiệm nét độc đáo trong kiến trúc của đảo quốc tí hon thuộc Nam Âu này.
Các bữa ăn trên máy bay là chi tiết thể hiện khá rõ ràng chất lượng của từng hãng hàng không và cũng thể hiện rất rõ chủ nhân của chiếc vé máy bay là người có tiềm lực kinh tế thế nào.
Để thu hút khách các khách sạn không ngần ngại đưa ra những dịch vụ vô cùng kì lạ mà không kém phần thú vị
Nghe ''vũ trụ mách bảo'', Luna Đào sang tận Thái Lan ''đi bụi'', dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi song người đẹp đã có một hành trình thú vị với rất nhiều kỉ niệm khó quên.
Mới đây, một tiệm cà phê ở Australia đã bán chiếc bánh mì Việt Nam có giá hơn 1 triệu đồng. Liệu chiếc bánh này có gì đặc biệt mà được bán với giá "trên trời" như vậy?
Tìm hiểu về 7 món ăn truyền thống Bát Tràng, bạn sẽ nhận ra làng cổ gốm sứ nổi tiếng nhất Hà thành này có nền ẩm thực độc đáo bởi các món ngon nơi đây có nhiều nét đặc trưng khác biệt so với những vùng miền khác.
Dịp xuân và Tết Nguyên đán không thể thiếu những món mứt cổ truyền, đó là lý do cộng đồng ẩm thực bàn về cách làm món mứt vỏ bưởi - món mứt được cho là khá ngon và bổ dưỡng.
Thu 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún riêu ngày Tết, quán bún riêu "trêu đùa nói 400.000 đồng/bát bún" bị đình chỉ bởi có lẽ ít ai tin đó là trò đùa. Hàng nghìn cư dân mạng đồng tình với việc quán bị tạm đình chỉ.
Thông tin Hà Nội dừng trình diễn drone đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ được báo chí và các trang mạng lan truyền sau 2 ngày xảy ra sự cố tổng duyệt khiến nhiều thiết bị bay không người lái bốc cháy.
Không chỉ là ngôi chợ quê lâu đời nhất phố cổ Hà Nội, chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm) còn được cho là chợ quê còn lại duy nhất ở khu phố cổ. Nơi đây có những món ngon ngày Tết nức tiếng ai cũng nên thử khi có dịp ghé qua.
Với 4.050 thiết bị bay không người lái thắp sáng bầu trời thủ đô vào tối ngày 28/1 (tức 29 Tết), sự kiện trình diễn drone Giao thừa chào xuân Ất Tỵ dự kiến mang về cho Hà Nội kỷ lục Guinness thế giới.