Cơn sốt gỏi gà măng cụt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tranh thủ khoảng thời gian đặc biệt này, nhiều chủ vườn đã mở cửa đón khách và cung cấp cả dịch vụ tự làm và thưởng thức tại chỗ.
Măng cụt bắt đầu vào mùa từ khoảng tháng 4 đến tháng 6 hàng năm và tùy thuộc vào điều kiện thời tiết mà sẽ cho trái chín sớm hay muộn. Thường thì đến giữa tháng 6 bà con mới bắt đầu thu hoạch măng cụt chín nhưng vì cơn sốt gỏi gà măng cụt mà nhiều chủ vườn đã rục rịch mở cửa từ khá lâu. Không chỉ mở bán, mà còn mử cửa đón khách tham quan, cũng như cung cấp các dịch vụ liên quan đến loại quả hot trend này. Cùng khám phá nhé!
Ảnh: TƯƠI đi đâu đó
Vườn Trúc Phương tọa lạc ở tổ 2, An Hoà, Trung An, Củ Chi, TP HCM. Đây cũng là nhà của chủ vườn nên luôn được chăm chút và đầy đủ các khu vực cũng như đồ dùng cần thiết cho cả việc hái quả lẫn vui chơi, nấu nướng tại chỗ. Ngay từ khi đến vườn, cô chú sẽ cho khách tham quan mượn bạt để trải ra ngồi nghỉ chân. Vườn có phục vụ gỏi gà măng cụt theo set với măng cụt tại vườn và gà nguyên con nuôi thả với giá 600k/set. Tuy nhiên nếu khách tham quan muốn tự làm thì chủ vườn cũng hỗ trợ rất nhiệt tình, miễn là khách có trải nghiệm vui vẻ.
Ảnh: Khu Du Lịch - Vườn Trái Cây Chú Hai Sơn - Bình Dương
Vườn chú Hai Sơn ở Đại lộ Bình Dương, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, khác với các vườn trái cây khác, vườn chú Hai Sơn chỉ mở cửa đón khách vào thứ bảy và chủ nhật. Ngoài măng cụt ra, vườn còn có rất nhiều loại trái cây khác như chôm chôm, dâu da, mít,... phù hợp với các nhóm bạn, gia đình vui chơi và hái thoải mái. Không chỉ có gỏi gà măng cụt, vườn chú Hai Sơn còn có cháo gà nữa.
Ảnh: Vườn trái cây chú Ba Cư_Bến Chành
Vườn chú Ba Cư khá lớn, tọa lạc ở 1478/216 đường nhánh Nguyễn Chí Thanh, khu phố 9, Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vườn tập hợp rất nhiều loại trái cây cho khách tham quan hái thoải mái. Chưa kể ở đây còn có thể câu cá, picnic, có trang bị loa hát karaoke nữa,.... nên rất thích hợp với các gia đình ở xa đến chơi, vừa hái trái cây vừa thư giãn dịp cuối tuần. Ngoài gỏi gà măng cụt, tại vườn còn phục vụ các món gỏi khác liên quan đến gà, có cháo, cá lóc nướng, bánh tráng, bánh xèo,.... thực đơn đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng mà không cần phải chuẩn bị gì hết.
Ảnh: Vườn trái cây Dì 2
Vườn dì 2 ở tổ 2 ấp Cây Da, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Khác với các vườn trái cây trên, vườn dì 2 mở cửa tất cả các ngày trong tuần và cũng có rất nhiều loại cây ăn quả. Tuy nhiên, mức giá tại đây sẽ có sự chênh lệch, vườn chôm chôm Thái, vườn ổi sẽ có giá 100k/người, được miễn phí thăm thêm vườn bưởi, mít, muốn hái thì mua theo cân. Còn vườn măng cụt chỉ mở cửa thứ 4, thứ 7 và chủ nhật, phục vụ chủ yếu các món gỏi gà, cháo gà, cá, gà nướng, bánh xèo,.... cho khách tham quan thưởng thức và vui chơi cả ngày.
Ảnh: Làng Du Lịch Ông Đề
Để tới vườn ông Đề, bạn hãy tìm theo địa chỉ Tổ 26, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Đây cũng là một trong những vườn trái cây hot ở thời điểm hiện tại, vườn thuộc làng du lịch ông Đề nên có đầy đủ dịch vụ cho khách trải nghiệm ngắn ngày. Ngoài tham quan vườn trái cây, ở đây còn có cả các loại trò chơi dân gian, ẩm thực đa dạng cho những ai muốn đổi gió, muốn gần gũi với thiên nhiên cùng mức giá vừa phải.
Ảnh: Du lịch Trà Vinh, Đặng Thị Ngọc Phú
Vườn Cầu Kè thuộc Chợ Bà My, ấp Ngãi Nhì, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Vườn đã tồn tại hơn 50 năm và là một trong những nơi hiếm hoi sở hữu số lượng măng cụt nhiều hơn hẳn các vườn khác. Không gian ở đây thoáng, rộng, lại mát mẻ, cũng rất đẹp khi lên hình nên rất được các ban trẻ yêu thích.
Nguồn: Tổng hợp
Cô nàng Diệu Nhi đã dành 1 ngày food tour gần chục món ở Hà Nội với mục đích khiến ai cũng bật cười
Quán bún ở quận Phú Nhuận này vẫn đắt khách bao nhiêu năm nay, dù vừa ăn, vừa nghe chửi nhưng không phải ai cũng thấy phiền!
Phú Yên có rất nhiều điều khiến khách du lịch nhung nhớ, xứ Nẫu có ẩm thực đa dạng, nhưng không thể không nhắc đến bò một nắng thơm ngon.
Nghỉ dịch ở nhà mà nhớ hương vị trà sữa thì cứ alo 4 tài khoản instagram quán trà sữa đóng chai này, giá phải chăng lại còn ship tận nơi bảo sao không nghiện!
Chỉ cần cầm 2 triệu là bạn đã có thể du lịch Hồ Noong - nơi được mệnh danh đẹp tựa tiên cảnh khi sở hữu những khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng núi đá vôi nhuốm màu thời gian.
"Mê mệt" món bánh xèo nhưng liệu các tín đồ ẩm thực có phân biệt được sự khác nhau giữa bánh xèo miền Tây và bánh xèo miền Trung không?
Từ hôm nay 26/3, đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” chính thức chạy trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam, đi qua những con đèo ngoằn ngoèo dưới lớp núi non trùng điệp hay vịnh biển xanh ngắt nép mình dưới những dãy núi dài bất tận...
Bảng xếp hạng của Taste Atlas gây tranh cãi khi đánh giá bánh đậu xanh là “món tệ nhất Việt Nam”, trong khi bánh đa cua năm ngoái ngon nhất thế giới năm nay lại bị cho là... tệ.
Cập nhật tin tức giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 đến thời điểm hiện tại thì nhận thấy vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc ở mức hơn 8 triệu đồng. Có thể nói giá vé cao khiến người dân lưỡng lự đi du lịch.
Gợi ý set quà 8/3 gửi cho người thương năm nay có đầy đủ bánh ngọt, đồ uống, hoa xinh hay cả gấu bông để các bạn trẻ lựa chọn.
Món bánh than tổ ong gây sốt gần đây dù đã xuất hiện từ 3 năm trước tại TP.HCM nhưng vẫn khiến nhiều bạn trẻ lùng tìm ngay cách làm để khoe với bạn bè.
Từ Tà Xùa đến núi Mắt Thần, loạt cảnh đẹp Việt Nam trong MV mới của MONO "Open Your Eyes" đều ở miền Bắc và tương đối quen thuộc với các tín đồ du lịch và phượt thủ nhưng xuất hiện với hình ảnh mới lạ.