Nào bánh chưng, thịt gà, giò lụa,... hôm qua còn chối đây đẩy mà hôm nay lại thèm như tỉ năm chưa được ăn, phải gói mang đi ngay.
3 ngày Tết, ai cũng ngán ngẩm bánh chưng, thịt gà,... bởi tới nhà nào cũng thấy mời ăn. Mâm cơm cúng từ hôm mùng 1, mùng 2, cứ nấu đi nấu lại. Mỗi ngày mẹ nấu thêm một món, bánh cũng bóc thêm, cất tủ rồi lại mang ra, thấy ngán ngẩm không muốn đụng đũa. Tới hôm nay mùng 6, mùng 7 tất tả quay lại thành phố, đi học, đi làm,... tự dưng thấy thèm bữa cỗ đủ đầy mới hôm qua còn chê ngán ỏng eo.
Tự nhiên thèm bữa cỗ Têt quá!
3 ngày bận rộn đi chơi, đi chúc Tết chưa kịp ăn bữa tử tế đã phải quay lại với công việc
Bánh chưng rán lên, gà cũng mang ra luộc lại, nem cũng chiên qua mấy lượt mỡ, thấy sao mà ngon nhức nách, ăn như mấy năm chưa được về nhà đón Tết. Không còn tâm lý 'ăn nhanh nhanh để đi chúc Tết' nên bữa cơm cỗ mẹ nấu cũng vì thế mà thong thả, mà ngon hơn. Lên thành phố rồi, lại 'bữa đực bữa cái', ngày hết gạo đành ăn tạm mì gói, lấy đâu mâm cỗ nghi ngút khói như ở nhà, canh măng mọc tới tận xương ai nấu cho ăn, có khi lại bát canh lõng bõng khua mãi mới thấy cọng rau.
Bánh chưng, giò lụa ăn lại thấy sao ngon quá
Mới hôm kia còn ngán bánh chưng, nay quay lại thành phố chỉ mong được ăn miếng bánh rán giòn
Thịt gà rồi nem rán, giò tai mẹ làm là nhất
Canh măng móng giò cả năm mới được mẹ nấu cho ăn 1 lần
Thịt kho hột vịt chưa kịp chén 3, 4 bát cơm
Tết vội vàng, Tết tất bật đến mức quên mất ngồi ăn no nê cùng cả nhà, phải chờ thêm 1 năm mới lại được ăn bữa cơm đủ đầy thế này!
Mấy ngày nghỉ Tết cổ truyền có nguy cơ khiến bạn bị ngán thịt gà, thậm chí không ít bạn trẻ chưa đến Tết đã thấy không muốn ăn gà. Đây là lúc bạn cần biến tấu món gà ngày Tết trở nên hấp dẫn hơn.
Năm nay thì Tết cùng gần với Valentine, thế nên với tiêu chí là Tết thì một năm chỉ có một lần, còn người yêu thì sẽ đu bám cả năm, mình sẽ tạm bỏ qua việc làm bánh đón Tết và tập trung chút vô làm socola hơn nhé.
Những ngày lễ chính của Tết Quý Mão đã đi qua, không ít gia đình đang vét nốt số đồ còn lại trong bếp. Với chỗ nguyên liệu này, một netizen đã tạo nên siêu phẩm miến xào ngày Tết. Hãy cùng tham khảo cách làm nhé!
Những ngày đầu xuân, chùa Ông và chùa Bà cùng toạ lạc tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh đón rất nhiều khách đến tham quan, thắp hương cầu may cho một năm mới an lành.
Đầu năm, nhiều nghệ sĩ Việt như Đại Nghĩa hay Karik cùng khoe khả năng bốc lì xì Tết cực hên. Đặc biệt là nàng hậu Thủy Tiên khi cô bốc trúng phong bao mệnh giá lên tới 10 triệu đồng.
Suất cơm ấm áp nhất ngày cuối năm là bữa cơm có đủ món Tết, chỉ tiếc không được đoàn viên cùng gia đình.
Dù trời đổ mưa nhưng hàng nghìn người vẫn đổ ra đường xem màn pháo hoa rực sáng bầu trời TP Việt Trì, Phú Thọ nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2024, sự kiện dự kiến đón hàng triệu du khách thập phương.
Thời gian gần đây, đặc sản bánh sắn Phú Thọ đã trở thành thức quà vặt được săn đón trên MXH khi nhiều bạn trẻ truy tìm món bánh tuổi thơ, một số khác thì cũng muốn thử sau khi nghe bạn bè quê Phú Thọ giới thiệu.
Miền Bắc đã cuối thu chớm đông, đây là lúc đồi chè Long Cốc đang vào mùa đẹp nhất. Nếu bạn muốn tìm một điểm dã ngoại gần Hà Nội, hãy đến đây để săn bình minh sương sớm, ngắm sao đêm...
Là điểm dừng chân cho SEA Games 31, Phú Thọ tự nhiên rần rần với hàng loạt food tour khám phá ẩm thực đất Tổ cực thú vị.
Muốn ăn bánh xu xê ngon khỏi ra hàng rồi nhé, tự làm ở nhà cũng có chất lượng đỉnh cao!
Đố bạn đoán được tỉnh nào “đã giàu lại còn sống lâu”, tưởng khó nhưng mà dễ không tưởng đó nha.