Các quý cô thích uống trà chiều, nhâm nhi chút bánh ngọt thì phải tham khảo ngay 3 tọa độ này tại Đà Lạt.
MỤC LỤC [Hiện]
Save Garden dù chỉ khai trương vào năm 2020, nhưng đã trở thành tọa độ hấp dẫn khi sở hữu sân vườn vừa mộng mơ, vừa xanh mướt rất. Không gian của Save Garden sang trọng, mang phong cách cổ điển phương Tây nên các nàng tiểu thư đến đây mà check-in thì hết sẩy.
Save Garden là quán trà chiều đáng thử khi đến Đà Lạt
Ngoài vườn hoa có đầy đủ khóm hồng màu sắc, thì đài phun nước bằng đá cũng là điểm nhấn khi chạm trổ cầu kỳ. Ngồi ở đây bạn sẽ ngắm nhìn được rừng thông bạt ngàn sẽ dễ dàng biến bạn trở thành một quý cô tiểu thư mỹ miều nên hãy chọn concept phù hợp nhé.
Bên trong quán được trang trí với nhiều cửa sổ để ánh sáng tự nhiên chiếu sáng căn phòng, còn có những bức tượng chạm khắc cầu kỳ hay tranh treo tường đầy tính thẩm mỹ.
Đây là một quán trà chiều khá nổi tiếng ở Đà Lạt với phong cách quý tộc làm biết bao cô nàng tìm tới để “sắm” ảnh sang chảnh. Đặc biệt, quán được thiết kế đa dạng theo nhiều phong cách riêng để bạn có thể chọn góc ưng ý cho riêng mình.
Bach Du Tea & Coffee House có rất góc khác nhau để khách sạn có thể chọn
Bộ ấm tách trà ở đây rất tinh tế, lại như ngồi uống trà như người Anh, và kèm danh sách bánh ngọt, mặn với nhiều loại trà khác nhau.
Quán trang trí đẹp đến nổi được mệnh danh là ngồi giữa nước Ý, trong "Call me by your name" khi gợi lên cảm giác của một biệt thự bình yên, quý phái ở vùng ngoại ô. La MAPPA Café & Bistro gây ấn tượng bởi không gian kiểu Tây sang trọng và rực rỡ.
Quán có không gian thoáng đãng, ngập tràn cây xanh với rực rỡ với nhiều loài hoa tạo ra nơi để bạn thưởng trà chiều giữa Đà Lạt mộng mơ.
NGUỒN: Tổng hợp
Mới đây, một tiktoker đã đăng tải trên nền tảng này clip review khu glamping hot nhất nhì Đà Lạt. Đoạn clip dài 4 phút kể về trải nghiệm thực tế tại khu cắm trại sang chảnh này...
Ao ước được tới xứ sở ngàn hoa một lần, bà cụ cảm thán: "Đà Lạt chỗ nào cũng đẹp", loạt ảnh của bà cụ nhanh chóng đã được dân mạng thả tim nhiệt tình.
Đà Lạt không hổ danh là thành phố ngàn hoa, mỗi mùa hoa thành phố lại khoác trên mình chiếc áo rực rỡ sắc màu khác nhau. Tháng 3, tọa độ nổi tiếng này vào mùa hoa bơ nở.
Nhiều công trình với kiến trúc, concept kỳ quái khiến nhiều người nhận xét là đang phá vỡ cảnh quan tuyệt đẹp của Đà Lạt.
Bức tường "Cối xay gió" không mất đi, nó chỉ chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác thôi
Bạn đã từng cùng người thương đi bằng sạch những nơi đẹp ở Đà Lạt rồi làm 1 album ảnh cực “tình" như thế này bao giờ chưa?
Khu đất Ngọc Trinh mới mua ở Bảo Lộc có homestay xinh, rất phù hợp để lưu trú sau thời gian dài mệt mỏi vì công việc.
Thêm một tiệm trà siêu hot tại Đà Lạt: Phê La, nơi bạn thưởng thức trà ngon dịu nhẹ cùng với “chiếc” view rất thơ, một tọa độ không thể bỏ lỡ.
Góc lầm lỡ: thấy Đà Lạt vắng vẻ hẳn trong mùa lễ vì mưa rả rích cả ngày, tưởng dịp này được chill đúng nghĩa, nhưng đến tối dân tình lại ùa nhau ra đường.
Chưa đến kỳ nghỉ lễ 30/4 mà Đà Lạt đã đông nghẹt, hình ảnh tại Quảng trường lâm Viên như biển người, nhìn thôi cũng thấy ngợp.
Con gái của Mai Phương hiện đang sống cùng bảo mẫu, Phùng Ngọc Huy mỗi tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho con gái đầy đủ, không để cô bé phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Món ăn bình dân của các bạn trẻ nay đã nâng cấp với mức giá nhà hàng rồi hay sao?