Home Ngoài phố Đi đâu Đà Lạt thì cũng không thể bỏ qua top 8 quán ăn sáng "đỉnh của chóp" này

Đi đâu Đà Lạt thì cũng không thể bỏ qua top 8 quán ăn sáng "đỉnh của chóp" này


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Lên Đà Lạt mà còn chưa biết ăn gì ngon thì cứ đến 8 quán này ăn sáng là đủ ấm bụng vi vu cả ngày.

Câu hỏi ăn sáng ngon ở Đà Lạt ở địa chỉ nào là hợp lý nhất luôn là điều mà nhiều du khách băn khoăn suy nghĩ. Hãy cùng CheckinVietnam khám phá top 9 quán ăn sáng nổi tiếng mà nhất định không thể bỏ lỡ trong bài viết dưới đây.

MỤC LỤC [Hiện]

Địa chỉ: 2A Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 10

Giờ mở cửa: 6h30 – 14h00

Bún bò Huế Thiên Trang nổi tiếng vì sự ngập topping. Một bát có giá từ 40-60k, tưởng đắt nhưng lại cực xứng đáng với cái mồm và chiếc bụng đói nha. 

Nồi nước thơm ngon sôi sùng sục nhìn mà thèm

Một bát bún bò có từ nạm, gân, chả huyết, miếng thịt 3 chỉ to bự và thêm miếng giò bự chảng. Ở đây dùng bún sợi to, nước lèo hơi nhạt chút, tuy vị thơm và thanh ngọt nhưng không được đậm đà lắm. Thịt ở đây luộc chín vừa nên hơi dai khó ăn ở miếng giò. Quán siêu đông luôn, khách ra vô hết bàn liên tục, phục vụ cũng khá nhanh nhẹn.

Một bát ngập topping không thấy bún đâu luôn

Địa chỉ: 402 Phan Đình Phùng, Phường 2

Giờ mở cửa: 8h30 – 22h

Một dĩa bánh bèo bình thường sẽ có bánh bèo, chả cây, da heo ăn với nước sốt thịt, nước mắm, hành phi, mỡ hành, ngồi kể thôi lại bị thèm rồi. Tổng thể mọi thứ khá vừa miệng nên cũng không có gì để chê. 

Ở gần quán này cũng có đến 2, 3 quán bánh bèo số 4 nữa nên hiện tại quán đổi tên là bánh bèo bà Hường cho chính chủ. Quán mở bán từ 10h-21h nhưng có những hôm đông khách thì bánh hết rất sớm, có khi 19h đã hết rồi cơ

Địa chỉ: Hẻm 202 Phan Đình Phùng, Phường 2

Giờ mở cửa: 07:00 – 19:00

Bánh ướt là món đặc sản trứ danh Đà Lạt rồi, ăn sáng hay ăn trưa đều phù hợp. Ở quán Bánh ướt lòng gà Long, một bát như hình sẽ có giá 25k nhưng lượng topping lại nhiều giật mình luôn.

Một bát phủ đầy thịt gà mà quán cũng cho nhiều bánh ướt nữa, ăn là no bụng đó. Vị mặn ngọt khá vừa miệng với thịt gà cũng mềm. Bình thường thì bát sẽ có cả lòng nữa, thịt gà xé miếng to chứ không hề vụn nha.


Quán thì cứ đi thẳng vào hẻm là thấy bảng chỉ dẫn nên khá dễ tìm. Không gian quán cũng sạch sẽ rộng rãi chỉ có điều khách sẽ khá đông tuỳ giờ nên rộng mấy cũng full bàn sớm thoi. Nhưng nói chung cũng đáng để ăn lắm an tâm nghe. 

Bạn có thể gọi topping tùy ý thích nhé, gì cũng nhiều lắm

Địa chỉ: 14 Yersin, Phường 10

Giờ mở cửa: 06:30–12:00, 15:30–20:00

Thường thì người Đà Lạt hay ăn sáng Mỳ Quảng và Bún bò. Một bát mỳ quảng ở đây có giá 40k/1 tô gồm: trứng cút, tôm, thịt và riêu tôm. Nước dùng đậm vị tôm luôn, ngon xiỉu lên xỉu xuống. Sợi mì mềm nhưng vẫn giữ được độ dai chứ không mềm nhũn đâu

Quán buổi sáng siêu đông, khách du lịch đến rất nhiều, đi trễ quá là hết ngay. Nên cố gắng dậy sớm 1 xíu hưởng cái lạnh Đà Lạt và ăn tô miỳ quảng nóng hổi nha. Đông nhưng cũng được sắp xếp chổ ngồi nhanh nhẹn lắm, các anh chị phục vụ dễ chịu.

Một tô mỳ quảng đầy đặn, thơm ngon

Địa chỉ: 26 Đường Hoàng Diệu, Phường 5

Giờ mở cửa: 6:00 – 10:00

Một phần bánh gồm 2 viên xíu mại tròn béo múp với 1 khúc chả cũng to múp không kém. Viên xíu mại xen cả mỡ nên mềm, không bị khô, nêm nếm vừa miệng. Nước dùng rất thanh, ngọt mềm, thêm ít váng mỡ béo ngậy nhưng không ngấy tí nào, nhiều hành nên càng thêm dậy vị. 

 

Quán đông nhưng phục vụ nhanh mà nhiệt tình, xin thêm nước dùng thoải mái nữa, giá cũng hợp lý chỉ 15k/suất đã khá no rồi.

Quán còn các món khác cho đỡ ngán như sữa đậu nành, yogurt phomai

Địa chỉ: 7 Đường Tăng Bạt Hổ, Phường 1

Giờ mở cửa: Cả ngày

Nằm ngay trung tâm Đà Lạt, bánh căn 14 Tăng Bạt Hổ là địa chỉ được nhiều du khách chọn ghé đến trong lịch trình của mình. Vỏ bánh giòn, nóng hổi, ngoài giòn, trong thơm, có mấy miếng trứng cút lòng đào ăn béo ngậy lắm.

Bên ngoài là lớp vỏ giòn, xém, bên trong là trứng cút lòng đào béo ngậy

Bánh căn ở đây có giá tầm 30k/phần. Nhiều bạn mới ăn sẽ chưa quen vì ở đây cô làm hơi xém mặt nên ăn hơi đắng một chút. Một điểm trừ là không gian quán hơi bé, khó xếp chỗ.

Nước chấm xíu mại hơi loãng nhưng xíu mại mềm ngon

Địa chỉ: Số 19 Đường Tăng Bạt Hổ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt

Giờ mở cửa: 8:00 – 22:00

Đừng nghĩ nơi này chỉ nổi bật với bức tường vàng check in nổi tiếng mà các loại bánh của quán cũng hấp dẫn lắm đấy nhé. Bánh siêu đa dạng từ các loại bánh mặn như bánh mì xá xíu, gà tỏi cay,... đến các loại bánh ngọt như crepe, su kem,...

Quán có nhiều loại bánh

Bánh mì xá xíu phần to ăn phê chỉ 27k, còn bánh mì gà tỏi cay có vị hăng của gừng ăn ấm bụng lắm. Các loại bánh ngọt khá vừa miệng, không bị ngọt quá, riêng các loại bánh khô thì chưa ngon lắm. Đến đây check in thì nhớ ăn thử bánh luôn nha!

Phần bánh mì xá xíu đầy đặn

Địa chỉ: 16B Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 2

Giờ mở cửa: 07:00–12:00

Bánh mì chảo thì không phải đặc sản của Đà Lạt nhưng sự thật là quán bánh mì chảo 27 này ngon thật sự chứ không đùa. Quán này đã khá nổi trên hội nhóm ghiền Đà Lạt đến nỗi bao người phải xếp hàng mới được nếm thử cơ mà. Chảo bánh mì đưa ra nóng hôi hổi, nghe tiếng xèo xèo, bắn tung téo, ăn vào ấm hết cả người. 

Một phần bánh mì tùy bạn mix theo sở thích có các topping như: bò, trứng, pate, xúc xích, xíu mại,... ăn kèm salad dầu giấm và bánh mì nóng hổi. Trứng ở đây ra chuẩn lòng đào, pate thì béo ngậy bên trên còn có một lớp sốt bơ béo. Giá từ 35k trở lên 1 phần, sữa đậu nành, nước ở đây khá rẻ chỉ khoảng 7k/ly thôi.

Chảo sôi xèo xèo, ăn đã luôn

Nguồn: Tổng hợp

Không cần mơ mộng Nhật Bản, ngay tại Đà Lạt cũng có trạm xe bus Totoro cho các fan Ghibli đây!

Mê Totoro quá, cặp vợ chồng bắt tay làm luôn một trạm xe bus hình anh bạn đáng yêu này. Đi Đa Lạt lại có chỗ check in mới rồi.

Đà Lạt sắp tới mùa mai anh đào, fan ghiền lưu gấp 6 cung đường "săn" hoa đẹp nức nở phố núi này

Đừng nhận là fan ghiền Đà Lạt nếu bạn chưa từng ngắm mùa mai anh đào ở phố núi này. Đẹp như những thước phim truyền hình, Đà Lạt những ngày này mới làm người ta xao xuyến làm sao!

Món hot trend cực kỳ độc lạ: Trà sữa ngon ngọt... uống cùng với hành lá

Thêm một món hot trend độc lạ khiến nhiều người bất ngờ. Món trà sữa hành lá nhìn là biết hương vị hổ lốn, liệu có phải “thảm họa” của năm?

Đà Lạt không còn là "thành phố duy nhất không có đèn đường giao thông", người bảo mất chất, người thấy cưng xỉu, bạn thấy sao?

Mới đây Đà Lạt đã chính thức sở hữu đèn xanh đèn đỏ tại 7 nút giao trên các tuyến đường, từ bỏ nét đặc trưng của thành phố duy nhất không có đèn giao thông

Đặc sản Hải Phòng nhất định bạn phải lưu vào bản đồ food tour

5 món đặc sản ở Hải Phòng mà nhất định phải lưu vào “bản đồ food tour” mỗi khi du lịch thành phố cảng

Việt Nam sắp sửa tổ chức lễ hội bánh mì lần đầu tiên tại TP HCM

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Lễ hội Bánh mì, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 30/3 đến 2/4 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM.

Kỳ thú hai ngôi nhà phủ đầy loài hoa lạ màu cam tại Lâm Đồng

Khung cảnh hai ngôi nhà phủ đầy loài hoa lạ màu cam tại Lâm Đồng đã thu hút nhiều sự chú ý trên MXH cùng những tò mò về nguồn gốc của giống hoa rất đặc biệt này.

Mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt mộng mơ những ngày đón chờ năm mới

Những hình ảnh mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt mộng mơ từ một số thành viên Check in Vietnam cho thấy một vẻ đẹp rất riêng và có nhiều nét khác so với mai anh đào ở vùng cao miền Bắc.

Gợi ý lịch trình 2N1Đ săn hoa dã quỳ Đà Lạt với hai cung đường tập trung nhiều điểm check in dã quỳ đẹp nhất

2 ngày cuối tuần nếu muốn đi chơi xa một chút, bắt trend một chút thì tham khảo ngay lịch trình 2N1Đ săn hoa dã quỳ Đà Lạt sau đây. Lịch trình được tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, tập trung vào hai cung đường có nhiều hoa dã quỳ đẹp nhất.

Đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm

Hãy cùng hòa vào cảm xúc đón mùa thu hương cốm với các bước làm món xôi cốm từ một cư dân mạng đang không ở Hà Nội, cũng không phải ở miền Bắc.

Độc đáo món nấm trứng tự hái ở rừng thông: "Có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn"

Một bạn trẻ Lâm Đồng đã giới thiệu món nấm trứng tự hái ở rừng thông quê nhà vô cùng độc đáo và cho biết "có hai loại nấm trứng phổ biến thường được người dân sử dụng làm thức ăn".

Phát hiện đồi cát trắng Bình Thuận "vắng vẻ và không mất phí", chill hơn đồi cát Bàu Trắng

Ở khu vực bờ biển tiếp giáp với nhiều cồn cát lớn của tỉnh Lâm Đồng, các tín đồ du lịch đã khám phá ra một nơi check in mà họ gọi là đồi cát trắng Bình Thuận, vắng vẻ và không mất phí so với nơi nổi tiếng hơn gần đó là đồi cát Bàu Trắng.

2
2
2
2
3