Home Ngoài phố Tìm đến những khu tập thể tại thủ đô Hà Nội để tìm đến những hàng ăn không phải ai cũng biết, lại được nhiều người khen ngon tấm tắc

Tìm đến những khu tập thể tại thủ đô Hà Nội để tìm đến những hàng ăn không phải ai cũng biết, lại được nhiều người khen ngon tấm tắc


icon_bl_left icon_home_left icon_face_left

Hà Nội có rất nhiều khu tập thể “già nua” và không ít trong số này đã trở thành “thiên đường ẩm thực” nổi tiếng với vố số món ngon trứ danh của ẩm thực Hà thành.

Theo thời gian, các khu chung cư mới ở Hà Nội mọc lên như nấm, và thay thế dần thế chỗ cho những khu tập thể cũ kỹ. Tuy nhiên, hình ảnh khu nhà tường vàng hay phải leo thang bộ hàng ngày là hình ảnh thân thuộc trong ký ức.

Hiện nay, có hàng loạt món ăn nước ngoài dần phổ biến hay các nhà hàng sang trọng dần “mọc” lên và ngày càng được ưa chuộng, nhưng những quán ăn ngay trong khu tập thể, ngồi tại một góc sân vẫn mang lại hương vị đậm chất Việt Nam, gật gù khen ngon.

Và ngoài các “thiên đường ẩm thực” nổi tiếng như Nghĩa Tân, Trung Tự hay Đồng Xuân thì vẫn còn những khu tập thể với nhiều món ngon đỉnh nhưng không phải ai cũng biết.

Có một vài người thường nhầm khu tập thể Kim Liên với Trung Tự vì cả hai nằm ngay sát nhau ở quận Đống Đa. Vì vậy mà đôi khi các hàng quán ở đây đã bị bỏ quên, phải là dân “sành ăn” lắm mới lần được địa chỉ của quán thạch rau câu hay xôi sườn kho nổi tiếng.

TRÀ THẠCH TRÂN CHÂU CÔ HÀ

Địa chỉ: C8 Kim Liên, Lương Định Của

Giá: 10.000đ - 15.000đ

Thời gian bán hàng: Cả ngày

Trước kia, quán trà thạch trân châu, hay thạch trà - rau câu được bán ở ngay sân chơi C8 của khu tập thể. Nhưng khoảng hai năm gần đây, cô chủ quán đã chuyển vào ngôi nhà cách đó chừng 300m. 

Một trong những món signature ở đây là trà thạch trân châu đảm bảo giải tỏa cơn khát của bạn vào những ngày nóng nực, có một cốc nước trà ngọt thanh, thơm mùi hoa nhài, cảm giác uống đến đâu mát lạnh đến đấy. Ăn cùng còn có trân châu dừa mềm dẻo, dai dai, hòa cùng thạch trà nhà làm, vị ngon hài hòa đến lạ. Ngoài ra, quán còn bán cả thạch sữa chua, chanh leo và chè sắn nóng (bán vào mùa đông).

XÔI SƯỜN KHO TỨ XUYÊN

Địa chỉ: Kiot 3 C11 Lương Định Của

Giá bán: 25.000đ - 45.000đ

Giờ mở cửa: 7h - 20h30

Hàng xôi này đậm chất hương vị Trung Hoa nhưng được biến tấu phù hợp với khẩu vị của người Việt. Một bát xôi dẻo, miếng thịt mềm, có cả phần mỡ và sụn cực kỳ thơm ngon, hấp dẫn. Đặc biệt, thứ tạo nên dấu ấn chính là phần sườn kho đậm đà, hơi cay thé, hòa nguyện với nước sốt được để riêng, tùy các thực khách nêm nếm khi ăn.

NỘM, BÁNH BỘT LỌC

Địa chỉ: Đối Diện 101B7 Thành Công

Giá bán: 20k - 30k

Giờ mở cửa: 14h - 18h30

Hàng ở trước cổng Nhà máy nước Thành Công được dân tình chấm điểm là ngon nhất trong những hàng nộm trong khu. Dù chỉ bán ở vỉa hè nhưng không gian tương đối sạch sẽ, nộm luôn tươi mới, nước chan cùng đậm đà, nhai đã miệng. Một điểm cộng nữa là món bánh bột lọc ở đây có vỏ không quá dày, nhìn núng na núng nính, còn phần nhân nêm nếm vừa miệng.

Tập thể Thanh Xuân Bắc gắn liền với địa danh Bách Hóa Thanh Xuân đình đám một thời, lại nằm ngay trên trục đường Nguyễn Trãi đông đúc. 

QUÁN ỐC E10

Địa chỉ: sân khu tập thể E10 Thanh Xuân Bắc

Giá bán: 40.000đ - 80.000đ

Giờ mở cửa: 14h30 - 22h30

Nếu các hàng ốc để thu hút khách hàng thì người ta thường để 7749 món đa dạng thu hút khách hàng, nhưng quán ốc E10 lại có cách làm riêng và chỉ trung thành với một menu đơn giản. Những món quen thuộc của quán có thể kể đến như ôc, ngao luộc - hấp, cút lộn xào me, nem chua rán và chân gà sả tắc. 

BÁNH XÍU PÁO

Địa chỉ: 105C16 Nguyễn Quý Đức

Giá bán: 8.0000đ (nhân trứng thường), 15.000đ (nhân trứng muối)

Giờ mở cửa: 14h-19h

Nếu bạn là fan của món bánh đặc sản của Nam Định, bạn nhất định không thể bỏ qua hàng xíu páo này. Dù không gian nhỏ nhỏ, chỉ là một chiếc xe đẩy thôi nhưng đến đây, nhưng bạn sẽ được chứng kiến cô chủ quán tự tay nặn từng chiếc bánh. Bột mì nhào cùng trứng và bơ, hòa cùng nhân bánh từ thịt xá xíu và trứng cút, đến nỗi mà, chỉ cần đi từ đầu ngõ vào là ta đã ngửi thấy mùi bánh đặc trưng, thơm lừng.

NGUỒN: Tổng hợp

Hà Nội những ngày hoa sưa nở trắng trời làm người ta muốn cất lên khúc tự tình yêu thương

Những ngày cuối tháng 2, khi miền Bắc còn chút lạnh là lúc hoa sưa bắt đầu nở trên các con đường, góc phố trung tâm thủ đô. Cả một khoảng trời trắng màu hoa sưa mới làm người ta xao xuyến làm sao!

Truy tìm "Hoa khôi" mùa thu Hà Nội qua món ăn: Nhiều netizen gọi tên món cốm

Trong một bài đăng truy tìm "Hoa khôi" mùa thu Hà Nội qua món ăn, nhiều netizen gọi tên món cốm với những thức quà đang được tiêu thụ rất nhiều dịp này như xôi cốm, cốm xào, chè cốm...

Một cửa hàng Buffet Tokbokki nổi tiếng ở Hà Nội bị tố nhân viên có thái độ đuổi khách

Mới đây, trên một hội nhóm review đồ ăn đã xuất hiện bài viết phản ánh về thái độ thiếu tôn trọng của nhân viên của một nhà hàng buffet và lẩu Tokpokki ở Hà Nội.

Lời nhắc nhở vô cùng đáng yêu của một homestay, phòng những tai nạn không đáng có đối với các vị khách

Đúc kết từ những tai nạn không đáng có một homestay đã dán dòng thông báo trước cửa giúp các vị khách có thể cẩn trọng hơn

Theo chân các bạn trẻ Hà Nội đi chụp ảnh Giáng sinh ở Công viên Yên Sở chỉ mất 5k nhân dịp cuối tuần nào!

Hà Nội đang vào tiết trời se lạnh chuẩn không khí giáng sinh, lại còn có nắng vàng vào ban ngày nên nhiều bạn trẻ đã lên lịch picnic với concept giáng sinh ngay Công viên Yên Sở - một địa điểm quen thuộc với bất cứ bạn trẻ thủ đô nào.

Nghỉ lễ 5 ngày có đủ để làm chuyến "food tour" Nam Định với vô số món ngon này?

Với vô số món ngon được giới thiệu sau đây, hẳn bạn sẽ tự hỏi kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới liệu có đủ để làm chuyến "food tour" Nam Định khi mà ẩm thực nơi đây quá đa dạng, phong phú.

Thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9

Nếu bạn đang có ý định check in mùa thu Hà Nội, nhất là muốn hòa mình vào không khí hào hùng của những ngày lịch sử sắp tới thì thông tin cấm đường tại Hà Nội phục vụ Đại lễ A80 từ ngày 21/8 đến Quốc khánh 2/9 là điều cần phải note lại.

Những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ ở ngoại thành Hà Nội khiến netizen thích thú hoài niệm

Ngoại thành Hà Nội có khá nhiều những công trình cũ nát nhuốm màu hoài cổ, dường như sắp được phá bỏ để thay thế vào là những công trình mới xứng tầm cho thời kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, nhiều góc cũ vẫn khiến netizen thích thú hoài niệm.

Trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng: "Vẫn là một cái gì đó rất đẳng cấp"

Hà Nội đã cận kề mùa thu nhưng cái oi bức mùa hè vẫn chưa đi qua và nếu đi dạo ở trung tâm thủ đồ thì trà chanh phố cổ giải nhiệt mùa nắng nóng vẫn luôn là một trong những lựa chọn không thể thiếu.

Cộng đồng Check in Vietnam ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên

Hãy cùng chiêm ngưỡng một số loạt ảnh trong số những hình ảnh đẹp nhất của Ngày hội vì Thủ đô bình yên do các thành viên cộng đồng Check in Vietnam ghi lại vào sáng ngày 10/8, khi sự kiện diễn ra tại khu vực Bờ Hồ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Rộn ràng không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80: "Dù trời đổ mưa vẫn không ngăn được quyết tâm"

Chưa đầy 1 tháng nữa là "concert quốc gia" thứ hai trong năm chính thức diễn ra, không khí chuẩn bị cho Đại lễ A80 tại Hà Nội đang trở nên khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều ống kính ghi lại từ cận cảnh tới toàn cảnh.

Cách làm thịt chưng mắm tép - "Món ăn dân dã mà rất nhiều người thích"

Khi nói đến những món ăn dân dã nhiều người thích thì trước tiên phải kể đến những món ăn kèm với cơm. Hãy cùng tham khảo cách làm thịt chưng mắm tép, một trong những món ăn giản dị mà được yêu thích như thế.

2
2
2
2
3