Cuối tháng 1, khi mai anh đào trụi lá còn chưa tàn hẳn, Đà Lạt lại ngập tràn trong màu trắng của hoa ban trắng. Mặc dù chẳng phải xứ sở của hoa ban như vùng Tây Bắc nhưng những ngày đầu năm, sắc trắng tinh khôi của hoa ban Đà Lạt đã trở thành một nét đẹp độc đáo của thành phố.
MỤC LỤC [Hiện]
Năm nào cũng vậy, khi cả “làng” háo hức chờ đợi mai anh đào khoe sắc thì cũng là lúc hoa ban trắng chuẩn bị nở. Đà Lạt lúc này đẹp tựa một Tây Bắc thu nhỏ với thời tiết se lạnh, trời trong veo tô điểm bằng nhiều sắc trắng. Trong tiết trời đầu xuân, hoa ban trắng càng làm nức lòng du khách khi đến với thành phố mộng mơ.
Ảnh Hải Le Quang
Nếu ban trắng ở Tây Bắc thì nở ven triền đồi, len lỏi qua từng mái nhà thì ở Đà Lạt, hoa ban trắng lại được trồng nhiều bên khắp 2 ven đường mỗi con phố. Được biết, số cây này vốn được mang từ Tây Bắc về Đà Lạt từ năm 2007. Nhiều cây phát triển rất tốt, cao từ 10 – 12 mét, nhánh rộng từ 4 – 6 mét tỏa rộng hai bên đường.
Mùa ban nở rộ nhất ở Đà Lạt chắc có lẽ là lúc cuối đông, đầu xuân. Những cánh ban mỏng manh trắng muốt bung nở hai bên đường tạo thành bức tranh đẹp vô cùng, làm say đắm bao lữ khách.
Mộng Đào Nguyên - Địa điểm gây sốt trong mùa mai anh đào tại Đà Lạt
Người ta kể lại rằng, cây hoa ban gắn liền với tình yêu mãnh liệt nhưng đầy nước mắt của nàng Ban – xinh đẹp, nết na và chàng Khum – giỏi bắn cung, làm nương. Cha Ban chê Khum nghèo nên đã gả cô cho người khác. Nàng Ban chạy đi tìm người yêu cầu cứu thì đúng lúc chàng Khum đi xa. Nàng bèn vượt đèo, lội suối tìm chàng. Cuối cùng kiệt sức quá, nàng gục xuống núi chết. Sau, chỗ ấy mọc thành cây hoa trắng muốt. Dân làng thấy vậy liền gọi hoa ấy là hoa ban và coi đó là loài hoa biểu tượng cho sự thủy chung, son sắc. Mối tình nàng Ban và chàng Khum được ví như mối tình giữa Romeo và Juliet nổi tiếng.
Có lẽ cũng bởi ý đó mà rất nhiều cặp đôi lựa chọn hoa ban làm địa điểm check – in, chụp ảnh couple, chụp ảnh cưới.
Đến nay, cứ mỗi độ cuối Đông, dân mê xê dịch lại kéo lên lên phố núi ngắm hoa ban nở.
Nếu có cơ hội ghé du lịch Đà Lạt, bạn có thể ngắm hoa ban trắng nở tại những cung đường như:
Cây hoa ban được chụp tại góc nhà thờ Con Gà Đà Lạt
Đặc biệt phải kể đến đường Trần Phú. Đoạn đường dài chỉ chừng 1,5km nhưng đã có hàng trăm gốc ban đua nhau nở thành chùm trắng xóa cả một góc trời.
Hoa ban đường Trần Phú nở rộ vào dịp đầu xuân thu hút rất đông các bạn trẻ tới check - in
Hoa ban Đà Lạt thường bắt đầu nở vào cuối đông nhưng nở rộ nhất chắc phải kể đến đầu xuân, tầm tháng 1 trở ra. Thời tiết Đà Lạt vào khoảng thời gian ấy thường vẫn còn rất lạnh nên bạn có muốn check – in tại đây thì nhớ đem theo áo ấm nhé. Nhiệt độ ban đêm tại Đà Lạt thường chênh lệch khá nhiều so với ban ngày nên bạn lưu ý một chút.
Mách nhỏ bạn, để có những bức ảnh chụp cùng hoa ban đẹp nhất bạn nên lựa chọn các outfit vintage một chút, Hàn Xẻng một chút như: áo dạ, boot đùi, các trang phục màu pastel thì chắc chắn bộ ảnh của bạn sẽ đẹp chẳng khác gì bên Nhật hay Hàn nhé.
Hoa được trồng ở địa phận trung tâm thành phố, ven hai bên đường nên việc tham quan, check – in, chụp ảnh hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần để ý một chút đến xe cộ đi lại.
Nếu có lỡ say lòng với những con đường trên phố núi Đà Lạt mộng mơ thì hãy đến Đà Lạt ngay nhé! Mùa hoa ban trắng Đà Lạt đang bắt đầu nở rồi đó. Còn chần chừ gì mà không nắm tay người ấy đến thăm mùa hoa tuyệt vời này của vùng núi Đà Lạt. Chắc chắn sẽ chẳng làm bạn thất vọng đâu.
Ảnh: Tổng hợp
Mùa xuân Đà Lạt làm ta say không chỉ bởi mai anh đào, ban trắng nở rộ mà còn có vải vàng rực rỡ, tuy đơn giản nhưng lên hình lại đẹp thổn thức
Đây có lẽ sẽ là những bức ảnh chạm đến trái tim đang chật chội của bạn và khiến bạn muốn gắn bó với người bạn thân của mình khi già đi.
Những ngày cuối cùng của tháng 10 đến đầu tháng 12, là thời điểm dành cho những bạn mê hoa Dã Quỳ ghé thăm Đà lạt nơi mà những bụi họa đã nở vàng bên đường.
Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm vui chơi khám phá mới thì những địa điểm dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn khỏi "bí" ý tưởng rồi!
Người đam mê “sống ảo” chắc chắn quan tâm đến 4 đường tàu cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam, vừa mộng mơ, vừa xinh xuất sắc.
Dân tình thất vọng cực độ trước hành vi buôn bán xảo trá của tiểu thương tại chợ Đà Lạt.
Tham quan bên trong đoàn tàu La Reine chạy tuyến Đà Lạt - Trại Mát được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho ra mắt từ ngày 24-12.
Không sốt ruột sao được khi mùa hoa dã quỳ Đà Lạt đã bắt đầu được khoảng 1 tuần và chỉ nay mai thôi có thể hoa đã tàn. Đó là thông tin sơ bộ mà các phượt thủ đua nhau cập nhật trên một số diễn đàn MXH.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Ăn gì khi đến Đà Lạt mùa mưa?. Dưới đây là các món ăn thích hợp trong tiết trời se lạnh càng làm cho việc ăn những món nóng hổi, vừa ăn vừa thổi trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
Top những món ngon ăn không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Lạt, chắc chắn du khách phải lưu lại để có một chuyến đi trọn vẹn.
5 con dốc được ví như thiên đường của sự mộng mơ tại Đà Lạt, lên hình cứ ngỡ như phim Hàn Quốc.